Hai năm trước, đội tuyển Đức đã đè bẹp đội chủ nhà Brazil 7-1 trận bán kết và sau đó giành cúp vô địch World Cup 2014. Và bây giờ, đội bóng đàn em – U23 Đức có cơ hội làm nên lịch sử khi chạm trán đội chủ nhà U23 Brazil trong trận chung kết Olympic 2016.
Trong khi đó, đội tuyển nữ của Đức của HLV S. Neid sẽ gặp đội Thụy Điển trận chung kết vào 17 giờ 30 phút (giờ địa phương – 20 giờ 30 phút GMT) để tranh HCV.
Đội U23 Đức do HLV H. Hrubesch dẫn dắt sẽ so tài với U23 Brazil một ngày sau đó (thứ bảy). Chắc chắn đội quân Selecao sẽ quyết tâm “phục thù” cho thất bại của đàn anh hai năm trước.
Trong khi đó, hai HLV Neid và Hrubesch đã nói đùa trước khi lên đường sang Brazil rằng, họ sẽ gặp nhau trên cùng chuyến máy bay về nước với tấm HCV Olympic trên cổ. Niềm tin về câu “nói đùa” này có cơ sở khi hai đội bóng Đức đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. HLV Hrubesch cho rằng : “Có điều gì hay hơn là chơi trận chung kết trên sân vận động Macarana để tranh HCV, mà lại được đá với đội Brazil ? Không có nhiều cơ hội bạn có thể đạt được điều này trong bóng đá”.
HCV sẽ là phần thưởng xứng đáng cho HLV S. Neid 52 tuổi – người sẽ rời đội tuyển nữ sau Rio 2016 và từng dẫn dắt đội tuyển nữ Đức vô địch thế giới năm 2007 cùng với hai danh hiệu châu Âu năm 2009 và 2013.
Đội trưởng đội tuyển nữ Đức S. Bartusiak phát biểu : “HCV nằm trong tầm tay”. Cầu thủ này hy vọng chiến thắng năm 2014 của đội Đức sẽ truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp nữ.
Max Meyer, đội trưởng đội U23 Đức cho biết, anh và đồng đội sẵn sàng vào trận trước 80.000 CĐV, hầu hết là của Brazil và cho rằng, áp lực đang đè nặng lên đội chủ nhà U23 Brazil. Meyer nói : “Tất nhiên, chúng tôi đã chắc chắn có HCB, nhưng chúng tôi muốn HCV. Tại sao không nhỉ ?”.