Bộ trưởng Bộ phát triển đất đai và nông thôn Bolivia César Cocarico cho hay: “Ông ta thực sự không biết về Bolivia khi nghĩ chúng tôi đang sống cách đây 500 năm, ở giữa những khu rừng và không biết cách sản xuất".
Đầu tháng này, ông Bill Gates đã thông báo sáng kiến về gà với tên gọi “Coop Dreams” (giấc mơ nuôi gà) khi phối hợp cùng Heifer International, một tổ chức từ thiện xóa đói giảm nghèo bằng cách hướng dẫn chăn nuôi và trồng trọt. Quà tặng 100.000 còn gà để giúp những nước nghèo nhất mà chủ yếu là các nước sát sa mạc Sahara ở châu Phi, nhưng trong đó có cả Bolivia.
Bill Gates viết trên blog của mình: “Tôi biết rất rõ rằng những ai sống ở những nơi thực sự nghèo khổ thì tốt hơn nếu họ có gà. Trong thực tế, nếu tôi là họ thì điều thực sự tôi cần làm là tôi sẽ nuôi gà”. Ông Gates cho biết đây là động vật dễ nuôi và rẻ, trao quyền cho phụ nữ (vì gà là động vật bé nhỏ và sống gần nhà), và có thể giúp trẻ em ở những gia đình nghèo.
Nhưng chính quyền Bolivia cho biết quốc gia Nam Mỹ này đã sản xuất hơn 197 triệu tấn gà hàng năm và xuất khẩu 36 triệu tấn. Niềm tự hào của Bolivia là hợp lý khi nền kinh tế nước này đã tăng gấp gần ba lần về quy mô trong thập niên vừa qua khi GDP bình quân trên đầu người tăng từ 1.200 USD vào năm 2006 lên 3.119 USD vào năm 2015. Quỹ tiền tệ quốc tế (ÌM) dự báo nền kinh tế Bolivia sẽ tăng 3,8% vào năm 2016 và là nền kinh tế năng động nhất Nam Mỹ.
Bộ trưởng Cocarico nói với phóng viên tại thủ đô La Paz rằng ông Bill Gates cần tự biết Bolivia là nước có nền sản xuất đa dạng và không cần bất kỳ quà tặng như gà để sống, và rằng nước Bolivia là nước có lòng tự trọng.