Bóc gỡ đường dây buôn bán hơn 100 bánh heroin

Nguồn ma túy chủ yếu  được vận chuyển từ tuyến Tây Bắc như Sơn La, Hoà Bình về Hà Nội tiêu thụ. Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng truy bắt, chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt như liên tục thay đổi địa điểm giao hàng, giấu hàng dưới bình xăng xe máy, trong cốp xe.

Chiều 13-2-2006, tại cổng khách sạn Kim Liên trên phố Đào Duy Anh  thuộc phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), các trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã bắt quả tang Nguyễn Anh Sơn, sinh năm 1975 ở 549 đường Tam Chinh, phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển xe máy, biển kiểm soát 29 U7 - 9886,  chở vợ là Lê Thanh Thủy, vận chuyển hai bánh heroin. Sơn khai nhận hai bánh heroin vừa mua của một phụ nữ ở nhà B10, tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Cùng lúc đó, một mũi trinh sát khác đã phát hiện, bắt quả tang Đỗ Thị Ngọc nhà B10, tập thể Kim Liên, đi từ cầu thang xuống đang xách hai bánh heroin giấu trong túi xách.

Trước tang chứng không thể chối cãi, Ngọc khai nhận mua của vợ chồng Đào Thị Thu và Nguyễn Ngọc Quyết. Căn cứ  tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Tạ Minh Khanh ở số 76 phố Hàng Chiếu, (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lý giải về hai bánh heroin bị thu giữ tại nhà, Khanh khai mua của Ngọc nhưng do chất lượng kém, nên chưa bán được đang chuẩn bị trả lại.

Ngoài ra, Ngọc còn khai nhận các hành vi mua bán ma túy của mình với Sùng A Cánh, ở bản Pà Cò Lớn, xã Pà Cò (Mai Châu, Hoà Bình). Để điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã giám sát việc Ngọc gọi điện thoại hẹn thời gian, địa điểm giao nhận heroin với Cánh.

Khoảng 11 giờ ngày 16-2-2006, tên Cánh đến điểm hẹn tại km 152 + 400 trên quốc lộ số 6, thuộc địa phận bản Co Nôm, xã Tân Sơn (Mai Châu, Hòa Bình). Khi hắn xuất hiện, tổ công tác đã bủa vòng vây, bắt giữ nhưng do địa hình hiểm trở, Cánh chống trả quyết liệt và nhảy xuống vực trốn thoát vào rừng, để lại một túi đựng tám bánh heroin. Ngày 17-2-2006, Cục CSĐT tội phạm ma túy đã khởi tố vụ án Đỗ Thị Ngọc cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy và qua điều tra mở rộng, đã khởi tố 31 bị can tham gia buôn bán ma túy.

Sinh ra tại miền quê nghèo khó ở thôn An Lạc, xã Đồng Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên), sau đó theo mẹ lên sinh sống tại Hà Nội nhưng Đỗ Thị Ngọc lại ham chơi đua đòi và chọn con đường buôn heroin để làm giầu. Số heroin mà thị đã buôn bán lên tới 105 bánh. Đầu mối chính cung cấp ma túy cho Ngọc là Sùng A Cánh.

Vào đầu năm 2005, Cánh bàn với Nguyễn Ngọc Quyết, một đối tượng nghiện ma túy nặng ở cùng bản, nói là Cánh sẽ cung cấp "hàng" với giá 3.800 USD/1 bánh, nếu Quyết bán được giá cao hơn sẽ được hưởng chênh lệch. Sau đó, Quyết thống nhất với Đỗ Thị Ngọc hình thành đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh Hòa Bình- Hà Nội, trong đó Quyết trực tiếp mang heroin về Hà Nội bán cho Ngọc, thanh toán theo giá cả thỏa thuận.

Thông thường mỗi lần vận chuyển, Quyết và Cánh lại từ Mai Châu xuôi về Hà Nội trực tiếp giao heroin cho Ngọc. Thủ đoạn của chúng rất tinh vi là giấu heroin dưới bình xăng xe máy, trong cốp xe, nên nhiều lần lọt lưới qua được cơ quan chức năng. Điểm giao nhận hàng thường xuyên thay đổi trên khắp các tuyến phố Hà Nội như ngã ba phố Quang Trung, đường Trần Nhân Tông; bệnh viện Xanh Pôn, phố Nguyễn Bỉnh Khiêm... Mỗi bánh heroin Ngọc bán giá trung bình 4.400 USD, thu lời  khoảng 500 USD. Những khi bọn Quyết, Cánh không vận chuyển hàng về được, thì Ngọc lại chủ động bảo Phan Văn Dũng ở Bà Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm nghề lái xe, thuê ô-tô lên Mai Châu mua heroin, tổng cộng tới 69 bánh.

Các phi vụ giao hàng diễn ra chớp nhoáng trên xe ô-tô tại dốc Thung Khe, gần ngã ba Tòng Đậu, hoặc khu rừng già giáp với Mộc Châu, Sơn La. Chuyến đầu tiên vào khoảng  giữa tháng 3-2005, Cánh cùng với Quyết về Hà Nội gọi điện nhắn Ngọc đến ngã ba phố Quang Trung - Trần Nhân Tông, Hà Nội để nhận heroin. Ngọc điện thoại cho Dũng nhận hàng giúp. Dũng vào Bệnh viện Y học cổ truyền trên phố Nguyễn Bỉnh Khiêm lấy xe máy của Cánh, tới chỗ vắng người tháo bình xăng xe máy lấy ra hai bánh heroin đưa cho Ngọc. Sau đó cả hai đến nhà Tạ Minh Khanh ở phố Hàng Chiếu, Hà Nội bán được 4.700USD/bánh. Chuyến hàng nhiều nhất vào cuối tháng 7-2005, Ngọc đưa cho Dũng 32.000 USD và 5 triệu đồng để thuê xe ô-tô đi lên Mai Châu gặp Cánh mua heroin. Nhận xong tám bánh heroin, Dũng lái xe về Hà Nội đến cổng Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội giao cho Ngọc. Tiêu thụ trót lọt số hàng trên, Ngọc đã trúng mánh, lãi tới  5.400 USD.

Không chỉ phối hợp làm ăn cùng với Cánh, Quyết còn tham gia bỏ mối heroin riêng cho Ngọc để kiếm lời. Ngày mùng 5 Tết Ầt Dậu, Quyết mua một bánh heroin của tên Khố ở bản Cò Chàm, xã Loóng Luông (Mộc Châu, Sơn La), sau đó đi xe máy về Hà Nội gọi điện bảo Ngọc sang nhà Đào Bá Văn ở 72 Ngô Gia Khảm, Long Biên, Hà Nội để nhận. Khoảng 10 giờ sáng, Quyết  mang một bánh heroin đến nhà Ngọc ở số 7 Bùi Thị Xuân, Hà Nội giao cho Ngọc. Nhận "hàng" xong Ngọc mang đến bán cho Khanh với giá 5.000 USD, được lãi 400 USD. Trong vụ án này, tổng cộng Quyết đã mua bán trái phép 16 bánh heroin, còn Khanh tiêu thụ trót lọt 69 bánh heroin.

Đào Thị Thu cũng buôn heroin liều lĩnh không kém chồng. Do Quyết mắc nghiện nặng, ban đầu Thu chỉ buôn bán nhỏ lẻ nhưng do ma túy là thứ hàng siêu lợi nhuận nên càng dấn sâu vào con đường phạm tội, tham gia 11 lần,  mua bán 27  bánh heroin. Chuyến hàng đầu khoảng tháng 11-2005, Đào Thị Thu đi cùng Sùng A Dống vào bản Lũng Xá, xã Loóng Luông (Mộc Châu, Sơn La) mua 1 bánh heroin giá 4.600 USD, sau đó cùng chồng đem giấu trong cốp xe máy về Hà Nội bán cho Ngọc 5.200 USD. Chẳng mấy vất vả mà kiếm lời được 600 USD, Thu lao vào buôn ma túy như thiêu thân.

Ngày 7-2-2006, Thu nhận của  Đỗ Thị Ngọc và Đào Thị Nguyện ở An Lạc, xã Đồng Tiến, một phe buôn ma túy chuyên nghiệp tuyến Tây Bắc tổng số 42.000 USD. Sau đó, Thu tới bản Lũng Xá mua 9 bánh heroin, giá 4.600USD/bánh, khi trở về Hà Nội giao cho Nguyện 3 bánh và Ngọc 6 bánh. Nhận heroin trên xe ô tô, đến phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ngọc xuống xe và thuê tắc-xi đi về nhà ở tập thể Kim Liên, rồi đem hàng bán laị cho Nguyện 2 bánh, Khanh 2 bánh. Còn lại 2 bánh heroin, Ngọc điện bảo Nguyễn Anh Sơn, một đối tượng cò nhiều tiền án về tội buôn ma túy đến mua nhưng trên đường vận chuyển hàng thì bị bắt.

Chuyến hàng táo tợn nhất  phải kể đến là lần mua bán trái phép 23 bánh heroin giữa Vàng A Cải, Đỗ Sỹ Mời, Đỗ Thị Ngọc, Nguyễn Anh Sơn và Vũ Thị Ngọ. Sinh ra tại xã Đồng Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên), năm 2001, gia đình Mời chuyển lên sinh sống tại bản Cò Chàm, xã Loóng Luông (Mộc Châu, Sơn La) làm nghề sửa chữa xe máy. Tại đây, Mời quen biết Vàng A Cải ở Hang Kia (Mai Châu, Hòa Bình) và bàn bạc việc mua bán ma túy. Cải chịu trách nhiệm cung cấp heroin còn Mời tìm nơi tiêu thụ. Khách hàng tiêu thụ mà Mời nhắm đến cũng chính là Ngọc.  Tháng 1-2006, Cải mang về nhà Mời ở thôn An Lạc xã Đồng Tiến, 23 bánh heroin để Mời bán. Sau khi nhận được điện báo của Mời thông báo có hàng, Ngọc ngã giá với Sơn sẽ bán với giá 5.800 USD/bánh heroin. Sau đó, Ngọc cùng Sơn và Ngọ về nhà Mời ở Hưng Yên. Tại đây, Mời lấy ra một thùng cát tông đựng 23 bánh heroin cho Ngọc và Sơn xem. Sơn kiểm tra và chê là heroin kém chất lượng không mua nhưng sau đó đã chấp nhận mua 3 bánh heroin. Ngọc trả cho Mời16.200 USD, kiếm lời 900 USD. Còn lại 20 bánh heroin, không bán được, Mời trả lại cho Cải. Kết quả điều tra đủ căn cứ kết luận Mời tham gia mua bán trái phép 25 bánh heroin.

Các đối tượng trong đường dây sẽ bị trừng trị thích đáng. Vụ án này một lần nữa cảnh báo những ai hám làm giầu đi buôn ma túy, gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại.

Có thể bạn quan tâm