Bộ đội Biên phòng Sơn La tổ chức nhiều hoạt động tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ

NDO - Hướng về tháng 7 tri ân, nối tiếp những mạch truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thắp hương tri ân tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thắp hương tri ân tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương.

Trong dịp này, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà cho 140 hộ thuộc diện gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Mỗi suất quà trị giá từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng.

10 đồn biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang, tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, địa danh lịch sử cách mạng và tổ chức thắp nến tri ân.

Bộ đội Biên phòng Sơn La tổ chức nhiều hoạt động tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ ảnh 1
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thăm và tặng quà mẹ liệt sĩ Phạm Thị Chớp, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

Các đơn vị, cơ sở đã tổ chức và lồng ghép với các buổi sinh hoạt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khắc ghi những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc, khơi dậy thêm lòng yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị thông qua tuyên truyền miệng, qua các kênh thông tin, mạng xã hội...

Bà Phạm Thị Chớp, mẹ liệt sĩ, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, đã hơn 80 tuổi, xúc động tâm sự: "Những năm qua, Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp luôn quan tâm đến thăm động viên, nhất là các dịp lễ, Tết. Nay, sức khỏe đã già yếu không làm được những việc nặng, hôm nay có các cháu bộ đội biên phòng đến thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ, dọn dẹp nhà cửa, phát quang vườn tược, tu sửa lối đi lại ngăn nắp, tôi vui lắm".

Chiến sĩ binh nhất Hà Văn Hoạt chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi được đến thăm và giúp đỡ gia đình mẹ liệt sĩ Phạm Thị Chớp. Trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay là phải phấn đấu để xứng đáng với những người đi trước, để mảnh đất Sơn La này luôn sáng mãi lòng tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất".

Bộ đội Biên phòng Sơn La tổ chức nhiều hoạt động tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ ảnh 2

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo tổ chức giúp đỡ các gia đình chính sách.