Bộ đội Biên phòng giúp đổi thay Phiêng Pằn

6 năm là khoảng thời gian chưa dài, nhưng cũng đủ làm cho tình cảm của đồng bào các dân tộc Mông, Xinh Mun trên địa bàn xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn (Sơn La) và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn trở nên thân thiết. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Biên phòng ngày ngày cần mẫn đi khắp các bản làng hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xóa dần hủ tục, thực hiện nếp sống văn minh đã thành thân thuộc với đồng bào các dân tộc nơi địa đầu biên giới xa xôi này...

Bộ đội Đồn Biên phòng Phiêng Pằn tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn (Sơn La).
Bộ đội Đồn Biên phòng Phiêng Pằn tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn (Sơn La).

Chỉ tin bộ đội thôi

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, do Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu Ngô Văn Hùng làm trưởng đoàn đến thăm Đồn Biên phòng Phiêng Pằn. Con đường độc đạo dẫn tới xã biên giới đặc biệt khó khăn này đầy hiểm trở.

Trung tá Nguyễn Văn Phú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phiêng Pằn tâm sự: Phiêng Pằn có 19 bản thì còn tới 14 bản đặc biệt khó khăn, nhưng khó khăn nhất vẫn là vấn đề đi lại. Như để "bổ sung" thông tin, Chủ tịch UBND xã Lù A Dủa liệt kê hàng loạt những vất vả có lẽ chỉ riêng có ở Phiêng Pằn: "Gia đình nào có điều kiện sắm được xe máy thì việc đầu tiên là phải thay lốp xe bằng loại lốp "chân chó" để thích nghi với những đoạn đường đất, nhiều đèo dốc. Vào mùa mưa (từ tháng 9 năm trước tới tháng 1 năm sau), muốn ra được đường nhựa thì phải lấy xích hoặc dây cao-su quấn thêm vào hai lốp xe máy. Có như vậy, lốp xe mới bám đường".

Đồn Phiêng Pằn quản lý 6,4 km đường biên và bốn cột mốc, tiếp giáp huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Đây cũng là một trong 86 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La. Toàn xã có gần 7.500 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Mông và Xinh Mun. Địa bàn biên giới này trước kia do Ðồn Biên phòng Chiềng On (Yên Châu) quản lý, nhưng vì địa bàn rộng, đường biên giới dài, lại liên quan đến hai huyện Yên Châu và Mai Sơn, nên Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quyết định thành lập thêm Ðồn Biên phòng Phiêng Pằn. Do vậy, đến thời điểm này, Ðồn Biên phòng Phiêng Pằn là một trong 10 đồn có tuổi đời trẻ nhất ở Sơn La.

Theo Thượng tá Quàng Văn Tiên, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Phiêng Pằn, lúc đơn vị mới đến đóng quân, trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc trên địa bàn rất hạn chế; việc truyền tà đạo trái phép của các phần tử xấu vẫn ngấm ngầm xảy ra; hiện tượng nghiện hút, buôn bán nhỏ lẻ chất ma túy, chất gây nghiện, buôn bán người, tàng trữ trái phép vũ khí tự chế, nhất là việc di cư tự do và tỷ lệ đói nghèo của người dân còn ở mức cao. Tất cả những điều đó đã gây không ít trở ngại cho công tác vận động quần chúng của đơn vị.

Trước tình hình đó, đơn vị thường xuyên phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang huyện Mai Sơn tích cực vận động bà con nhân dân thay đổi cách làm, cách nghĩ lạc hậu từ lâu đã ăn sâu, bám rễ trong đời sống của họ. Thượng tá Quàng Văn Tiên kể cho chúng tôi nghe về trường hợp gia đình ông Lù A Lư, ở bản Pá Po, xã Phiêng Pằn. Trước đây, ông Lư bị kẻ xấu lôi kéo theo tà đạo, sinh ra u mê, không biết thế nào là đúng, là sai. Con trai ông là Lù Láo Sử bị đau bụng dữ dội, tình hình hết sức nguy hiểm. Thế nhưng, ông không đưa con đi bệnh viện, cũng không nhờ đến Bộ đội Biên phòng chữa trị, mà lại dựa vào những giáo lý thiếu khoa học của tà đạo, mong Chúa Trời sẽ cứu con mình.

Đơn vị đã cử Trung úy Trần Đức Thiện, nhân viên quân y xuống tận nhà để khám và chữa bệnh cho cháu bé. Ban đầu, gia đình ông Lư nhất định không nghe, không tin theo bộ đội. Trung úy Trần Đức Thiện phải kiên trì tuyên truyền, giải thích, kết hợp điều trị tích cực cho cháu bé khỏi cơn đau bụng do rối loạn tiêu hóa. Khi "con bệnh" đã hết, ông Lù A Lư mới hồ hởi: "Bộ đội giỏi thật, từ nay mình sẽ không tin vào tà đạo ấy nữa. Mình sẽ vận động gia đình và những ai trong bản nhẹ dạ cả tin trót theo cái đạo ấy sớm từ bỏ nó để trở về với phong tục tập quán trước đây của mình. Dân bản mình từ nay chỉ tin bộ đội thôi...".

Đẩy lùi cái đói, giảm dần cái nghèo

Do khí hậu khắc nghiệt, đường đi lại khó khăn, vất vả nên cuộc sống của bà con các dân tộc xã Phiêng Pằn gặp rất nhiều khó khăn. Khoảng hai năm trở về trước, tỷ lệ hộ đói nghèo trong toàn xã là 54%. Có những hộ thiếu đói quanh năm, nhất là vào mùa giáp hạt, Ðồn Biên phòng Phiêng Pằn phải tiết kiệm gạo để hỗ trợ người dân. Lợi dụng bản tính thật thà của đồng bào Xinh Mun, một số đối tượng ở vùng khác đã mang gạo, muối vào đổi lấy ngô của người dân. Nhà nào không có ngô thì cho nợ đến mùa thu hoạch. Số nợ của bà con cứ lớn dần, từ vụ này kéo dài sang vụ khác khiến họ phải bán đất nương của mình và bỗng nhiên trở thành người làm thuê cho chủ nợ. Hiện tượng đó lúc đầu chỉ xuất hiện ở một vài hộ gia đình, sau lan ra nhiều bản.

Theo thống kê, trong toàn xã, đồng bào bị mất hơn 300 ha đất. Trước tình hình này, Ðồn Biên phòng Phiêng Pằn đã rà soát các đối tượng, phối hợp chính quyền xã ngăn chặn mua bán đất bất hợp pháp, đồng thời tuyên truyền, vận động bà con không để kẻ xấu lợi dụng. Hộ gia đình ông Vi Văn Pằn (ở bản Phiêng Khàm) là một trường hợp điển hình được Bộ đội Biên phòng Phiêng Pằn vận động thành công. Những năm 2012 trở về trước, do bị kẻ xấu lợi dụng, lại vướng vào nợ nần chồng chất, thiếu đói quanh năm, nên phần lớn diện tích đất canh tác của gia đình đều phải bán và cho thầu hết. Bộ đội đã thường xuyên đến nhà hướng dẫn, giúp đỡ gia đình ông chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây ngô truyền thống sang trồng lúa nước; đồng thời hướng dẫn cách nuôi dê, nuôi lợn. Cuộc sống gia đình ông dần dần được cải thiện.

Những việc làm thiết thực của Bộ đội Biên phòng Phiêng Pằn thời gian qua để lại tình cảm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân trên địa bàn, đó là việc đơn vị đã tham mưu với huyện Mai Sơn trích quỹ dự phòng hỗ trợ xã 450 triệu đồng để sửa chữa lại toàn bộ hệ thống đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi hàng hóa từ bên ngoài vào địa bàn. Đường đi thuận lợi, khiến giá ngô đang từ 2.800 đồng/kg tăng lên 4.500 đồng/kg. Bà con được hưởng lợi hàng tỷ đồng. Ông Lò Văn Phành, Trưởng bản Vít tâm sự: "Từ ngày có Bộ đội Biên phòng về, bản mình vui lắm. Cái gì không biết, hỏi bộ đội đều giúp, việc gì cũng nhờ bộ đội...".

Có thể bạn quan tâm