“Bí ẩn” trong những nhà hàng không thực đơn

Treo biển nhà hàng nhưng bên trong không bếp, không thực đơn, treo biển công ty nhưng không hề có bàn giấy văn phòng, bước vào gặp toàn những “cô đào” ăn mặc hở hang, sẵn sàng chiều khách tới bến... Đó là một kiểu “lầu xanh” trá hình núp bóng doanh nghiệp để kinh doanh mại dâm ngay giữa TP Hồ Chí Minh nhưng cơ quan chức năng không dễ gì triệt phá bởi những chiêu “lách luật” chưa từng có tiền lệ.

Những cô gái ăn mặc hở hang trong những nhà hàng không thực đơn.
Những cô gái ăn mặc hở hang trong những nhà hàng không thực đơn.

Hát “mỏi tay” trong “công ty” TNHH

Một ngày giữa tháng 6-2016, chúng tôi tới đường Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh – nơi được đồn thổi có rất nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn, nhiều nhà hàng đầy “bí ẩn” bên trong. Chúng tôi bước vào công ty TNHH B.C đầu đường Phan Xích Long cùng với M.L một “thổ công” đã quen mặt ở đây. Bước qua cửa sắt của công ty TNHH B.C, lạ thay, ngay giữa ban ngày mà bên trong tối om, bảo vệ mặc đồ rằn ri đứng gác, nhìn thấy M.L biết là “người nhà” mới mở thang máy, bấm tầng năm. Lên tới nơi, bước vào căn phòng tối mờ mờ, có ánh đèn màu nhảy nhót. Công ty mà chẳng hề có bàn ghế văn phòng, máy tính, chỉ thấy một chiếc bàn gỗ hình chữ U đặt ở giữa phòng, bên trên toàn những gói bò khô, bim bim... M.L hất hàm bảo một người đàn ông đội mũ lưỡi trai là quản lý ở đây: “Cho các đào vào, phải chọn tốp “ngon” nhất đấy nhé, hôm nay anh tiếp khách quý”. Quản lý “dạ” một tiếng rồi đi lên tầng. Một lúc sau, đèn bật sáng, khoảng chừng 20 cô gái diễu trước mặt chúng tôi như đèn kéo quân. Tất cả đều mặc váy ngắn hở hang, ngồn ngồn da thịt son phấn. Quản lý lễ phép: “Mời các anh lựa, đây là các đào đẹp nhất ở đây”.

M.L lướt cặp mặt tinh đời như trườn qua lần lượt từng cô gái, rồi bảo bốn người chúng tôi: “Các anh em cứ thoải mái chọn nhé, không thích thì sẽ đổi tốp khác”. Thấy chúng tôi cứ đứng ngần ngừ, M.L bảo quản lý: “Cho tốp khác vào” và rút ví bo luôn cho gã đàn ông đội mũ lưỡi trai này 500 nghìn đồng.

Lại một tốp khoảng 20 cô gái diễu trước mặt chúng tôi rồi đứng nhún nhảy như một thói quen để khách chọn. Thấy chúng tôi lại ngần ngừ, lần này M.L tự tay chọn bốn cô đến ngồi cùng. Lập tức, bốn két bia Tiger bạc và Sài Gòn xanh được bê lên. “Bụp” “bụp” bốn cô đào mở bia nhanh như chớp. Chỉ trong chốc lát một két Tiger bạc đã bay nắp và những gói đồ khô trên bàn nhanh bị xé vỏ. Ở đây, bia được bán với giá cắt cổ, một chai Tiger bạc có giá 40.000 nghìn đồng, các cô đào mở bia càng nhanh, càng nhiều thì lợi nhuận của “công ty” càng lớn. Nhưng màn ăn chơi trong “công ty” cũng mới chỉ là khúc dạo đầu...

Quản lý bảo to: “Nào, các em đi siêu thị”. Tôi đang chưa hiểu vì sao lại đi siêu thị ở đây thì các đào bước ra khỏi phòng, một lúc sau quay lại với trên người chỉ còn tấm vải ngắn che thân, nội y đã được cởi hết ra. Thì ra đi “siêu thị” là tiếng lóng chỉ việc lột bỏ gần hết xiêm y để chiều khách tới bến.

Chiếc TV gắn trong tường bắt đầu bật nhạc karaoke, hệ thống âm thanh khá lởm được gắn ngầm trong tường. Ở đây là karaoke không phép, khách đến cũng chẳng mấy quan tâm đến chất lượng âm thanh bởi họ đến đây chủ yếu để hát “mỏi tay”.

“Bụp”, “bụp”, những âm thanh bật bia lẫn lộn trong tiếng nhạc. Màn ăn chơi tiếp theo sẽ tùy vào độ chịu chơi và nhu cầu của các “thượng đế”, nhưng tinh thần phục vụ của công ty là sẵn sàng từ A tới Z. M.L bảo, nếu cần ngay lập tức các đào sẽ múa thoát y. Các đào sẽ đứng ngay trên tấm bàn gỗ hình chữ U và từ từ để cho các mảnh vải che thân cuối cùng rơi xuống... Khách có nhu cầu đi tới Z sẽ lên trên tầng lầu, cùng đào vào một căn phòng bảo vệ canh ở ngoài, bên trong có cửa thoát hiểm và chiếc ghế sofa đã sờn da... Nếu đi tới Z, khách phải bo 800 nghìn (trong đó có phần của chủ và quản lý). Còn không “lên lầu”, khách bo 300 nghìn cho mỗi “đào”, các màn múa thoát y, múa lửa thì phải chi nhiều hơn.

“Ở đây có an toàn không?” Tôi hỏi quản lý. Quản lý cười: “Ông anh yên tâm, “ tập đoàn” chúng em có bảo kê lớn lắm, lo hết rồi, cứ vô tư tới bến, tụi em bao sân”.

Rời “công ty” TNHH BC, chúng tôi thâm nhập một số nhà hàng và công ty TNHH trên địa bàn quận Phú Nhuận và quận 1. Đó là những địa chỉ như công ty TNHH XP (đường Trần Huy Liệu- quận Phú Nhuận), công ty TNHH A.T.B (đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận), công ty TNHH H.H.O (đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận), nhà hàng K.T (đường Trần Quang Khải, quận 1), Nhà hàng H.A.D (đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận)...

Điều giống nhau ở tất cả những nơi treo biển công ty TNHH và nhà hàng này là cách bài trí phòng ốc, gác cửa an ninh... đều giống nhau. Các “công ty” đều không có bàn giấy văn phòng, chỉ có những chiếc bàn chữ U đặt giữa cùng với bia và các cô đào lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Nhà hàng nhưng không hề có bếp, cũng chỉ những chiếc bàn chữ U với bia và các cô đào... Theo tìm hiểu của chúng tôi, số lượng “đào” được điều phối phục vụ tại các “công ty” và nhà hàng không bếp mỗi ngày đêm có thể lên tới cả trăm người. Những “lầu xanh” biến tướng, núp bóng doanh nghiệp này thuộc loại siêu lợi nhuận, một “công ty” mỗi tháng lãi khoảng ba trăm triệu đồng.

Thay tên đổi chủ để hoạt động mại dâm trá hình

Ông Lê Quý - Chi cục phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP Hồ Chí Minh nhận định mại dâm núp bóng công ty TNHH là một hình thức trá hình, biến tướng thông qua việc xin giấy phép thành lập công ty một cách hợp pháp, ngoài treo biển công ty, nhưng bên trong có tiếp viên ăn mặc hở hang, sẵn sàng chiều khách, lén lút bán dâm tại chỗ hoặc đi ra ngoài. Hiện tượng thác loạn như múa lửa, múa thoát y vẫn diễn ra trong nhiều “công ty”, nhà hàng.

Ông Nguyễn Đông Tùng – Phó Chủ tịch quận Phú Nhuận - địa bàn có nhiều “công ty”, nhà hàng hoạt động mại dâm trá hình, chia sẻ với chúng tôi: “Trên địa bàn quận Phú Nhuận về mại dâm đến giờ phút này có thể khẳng định là không có đứng đường. Nhưng các nhà hàng, doanh nghiệp trá hình có hoạt động mại dâm hay không, tôi không thể khẳng định là không có. Trong thời gian vừa qua, Quận ủy, UBND quận đã quan tâm, tăng cường xử lý các doanh nghiệp, nhà hàng trá hình. Tính trong sáu tháng đầu năm 2016 đến nay đã có 259 lượt kiểm tra; ban hành 142 quyết định xử lý. Những đối tượng này tìm mọi cách đối phó với lực lượng kiểm tra. Đội kiểm tra liên ngành vào để bắt mại dâm quả tang tại chỗ là rất khó”.

Có những hôm lãnh đạo quận Phú Nhuận đi thực tế, thấy những nhà hàng không bếp, chỉ có bàn gỗ chữ U biết là “đào” sẽ đứng trên để nhảy nhưng nếu chỉ kiểm tra hành chính thông thường thì không thể vào được.

Theo ông Trần Quang Hải - Phó trưởng phòng Văn hóa quận Phú Nhuận, cái khó nhất trong công tác triệt phá mại dâm ở những công ty, nhà hàng trá hình là khi bị xử phạt, trong thời gian chờ cưỡng chế hành chính thì các đối tượng đã đăng ký thành lập doanh nghiệp mới. Tình trạng thay tên, đổi chủ của các doanh nghiệp để tránh thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của quận vẫn được các doanh nghiệp áp dụng. Trong sáu tháng đầu năm, có năm doanh nghiệp hoạt động mại dâm trá hình xin đổi giấy phép đến 10 lần để tránh thi hành quyết định xử phạt hành chính (trên 620 triệu đồng). Khi cơ quan chức năng đến phạt thì họ đưa giấy phép thành lập doanh nghiệp mới ra. “Nan giải!”, ông Hải thừa nhận.

Những kẻ kinh doanh mại dâm trá hình ngày càng biến tướng tinh vi, thuê cả luật sư để “lách luật”, sẵn sàng “bắt bài” các cơ quan chức năng. Nhiều lần, đoàn kiểm tra liên ngành chuẩn bị đi kiểm tra thì các “công ty” đã nắm được lịch trước!? Có những thời điểm bức xúc với hoạt động mại dâm của một số “công ty” mà chưa có bằng chứng để triệt phá, công an cắm chốt ngay trước những tụ điểm nhạy cảm. Nhưng việc cắm chốt cũng chỉ hạn chế phần nào.

Trung tá Trần Vũ Phương Dũng - Đội phó đội hình sự công an quận Phú Nhuận cho biết: “Hoạt động mại dâm trá hình không thể gọi là công khai, nó tiềm ẩn. Chúng tôi phải trinh sát nắm tình hình, có thông tin sẽ triệt phá”. Trong năm 2015, đội hình sự công an quận Phú Nhuận triệt phá được hai “lầu xanh” trá hình.

Ông Nguyễn Đông Tùng khẳng định: “Ở thời buổi này bao che cho hoạt động mại dâm là không thể chấp nhận được. Nói chung nếu thấy những “công ty” , hoạt động như vậy mà chưa xử lý được thì người dân sẽ đặt vấn đề có bao che, bảo kê hay không? Trách nhiệm của đảng ủy, chính quyền địa phương đến đâu? Nếu không giải quyết tình trạng này thì bức xức của người dân rất lớn. Chúng tôi không thể “chào thua”, tới đây sẽ quyết liệt kết hợp cả biện pháp hành chính lẫn hình sự để đẩy lùi tệ nạn này”.