Cuộc chạy đua với thời gian đưa các liệt sĩ trở về

Tổ quốc không quên các anh.

Tổ quốc không quên các anh.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang bước vào giai đoạn tăng tốc với nhịp độ khẩn trương trên khắp mọi miền đất nước. Từ những cánh rừng biên giới còn sót lại bom mìn, những địa bàn trên đất bạn Lào, Campuchia đến các nghĩa trang liệt sĩ trên khắp cả nước, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện sứ mệnh thiêng liêng: tìm đồng đội, trả lại tên cho những phần mộ liệt sĩ khuyết danh, đưa các anh trở về với gia đình, Tổ quốc.

Sau hơn bốn tháng triển khai, chiến dịch đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ được quy tập; nhiều mộ tập thể được phát hiện tại Tuyên Quang và Thành phố Hồ Chí Minh; hơn 7.000 ha đất ô nhiễm bom mìn được rà phá, làm sạch, riêng khu vực “lò vôi thế kỷ” Vị Xuyên đã hoàn thành gần 78% khối lượng. Cùng với đó, gần 36 nghìn mẫu sinh phẩm từ mộ liệt sĩ và hơn 93 nghìn mẫu ADN của thân nhân được thu nhận để xây dựng ngân hàng gien, mở thêm hy vọng xác định danh tính và đoàn tụ cho hàng trăm nghìn gia đình sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

Phóng sự ảnh ghi lại những khoảnh khắc chân thực và xúc động trên hành trình ấy. Mỗi khuôn hình là một lát cắt của cuộc chạy đua với thời gian, khi ký ức của những nhân chứng cuối cùng đang phai nhạt, dấu tích chiến trường bị xóa mờ, nhưng khát vọng đưa các anh trở về vẫn chưa bao giờ nguôi trong lòng những người ở lại.

Tổ chức thực hiện: Nhân Dân hằng tháng
Nội dung :
Thành Đạt
Trình bày: Phi Nguyên
Ảnh: Nhân Dân, nguồn internet.