Nói đến nhà văn Trần Hữu Tòng là nói đến những trang viết về các anh bộ đội, đặc biệt là bộ đội biên phòng - những người nơi đầu sóng ngọn gió, nơi lam sơn chướng khí, âm thầm và dũng cảm giữ gìn từng làn khói bếp bản làng, từng nguồn suối trong đầu núi, từng điệu múa xòe ngày xuân, từng nồi thắng cố phiên chợ...
Với tập truyện có tính tuyển chọn này, Trần Hữu Tòng đã khắc họa rõ nét chân dung những người chiến sĩ mà suốt đời anh yêu quý, anh theo dõi với lòng cảm phục. Anh tìm ý, tìm lời, anh chiu chắt những câu chuyện cuộc đời họ...
Ðó là những Trần Thường, Mùa A Pếnh, Vi Viết Sài, Trần Ngọc... Họ vừa thông minh mưu mẹo lại dũng mãnh, kiên trì bám địch, chặn địch, phá vỡ những âm mưu thâm độc và tàn bạo của lũ tàn phỉ, kêu gọi, lôi kéo những người lầm lạc trở về với gia đình, bản làng.
Ðó là nhân dân - đủ các dân tộc - như lưới trời khôn thoát dành cho kẻ địch, như những bàn tay vỗ về, chăm sóc đối với các chiến sĩ biên phòng.
Một ông Giàng Tả Páo, một cô gái Giàng Seo Xay hay người tù tội đã hoàn lương là anh Seo Hồng, đều góp tay, góp sức, góp trí, góp cả xương máu để cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tìm bắt, trừng trị những tên địch tàn ác nhất.
Ðó là trận đánh phỉ và biệt kích địch nhảy xuống xóm làng thời giặc Mỹ còn ném bom phá hoại miền bắc trong truyện "Giáp mặt "cọp núi" trên Cổng Trời". Tổ sơn tràng của những người dân đã mưu mẹo đưa địch vào bẫy, rồi phối hợp đồn biên phòng bắt gọn cả toán biệt kích được máy bay Mỹ thả xuống.
Còn “Bếp lửa đêm rừng” là chuyện ở bản Mông Thải Giàng Sán (có nghĩa là Mặt trời mọc). Bọn xấu muốn bản làng đói rét, bệnh tật, loạn lạc nên tìm cách lôi kéo người dân đến với "Vua"!
Những lời đường mật không lôi kéo được ai, cả anh Seo Hồng - vốn đã ở tù 20 năm - nhưng nhờ cải tạo tốt, được trở về bản cũng không theo lời chúng; Nhưng anh nghe lời "biên phòng" giả làm người lính gác cho bọn phỉ, và cùng các chiến sĩ êm thấm bắt sống lũ phỉ và tiêu diệt những tên ngoan cố nhất.
Truyện “Quỷ dữ đội lốt thánh nhân” là truyện đằm nhất trong tập. Nhà văn đã lách ngòi bút vào nhiều chi tiết sâu sắc, sinh động và hấp dẫn, nhằm vạch mặt bọn một thời làm tay sai cho giặc, gây nhiều tội ác cho dân, nay xuyên tạc giáo lý lừa bịp chiên lành - những người đang xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo. Chúng nhằm gây phản loạn phá sự đoàn kết giáo lương, gây hành động "khủng bố" làm xáo trộn cuộc sống của xứ đạo bình yên. Những mưu đen của chúng đã bị các chiến sĩ biên phòng, các chiến sĩ an ninh bóp chết từ trong trứng nước.
Năm truyện ở đây đúng là năm cánh hoa của một bông hoa núi rừng - bông hoa mầu xanh chiến sĩ biên phòng - hương thơm lặng lẽ nhưng đượm bền, lan xa, ngọt ngào, thơm thảo.