Các cầu thủ đến từ Đức chơi rất tự tin và chính xác trong những đường chuyền bóng và dứt điểm. Ngay phút thứ 7, từ pha triển khai tấn công mạch lạc, Mueller chuyền bóng từ cánh phải để T. Kroos sút rất mạnh, tung lưới thủ môn Szczesny trong sự ngỡ ngàng của cả sân Emirates, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thua sớm khiến các cầu thủ Arsenal lúng túng, mất phương hướng, không gây khó khăn cho hàng phòng ngự chơi rất chắc chắn và tỉnh táo của Bayern Munich. Bàn thua thứ hai chứng tỏ sự tê liệt của hàng phòng ngự Arsenal. Phút 21, từ pha đá phạt góc, Van Buytenn không bị ai kèm đánh đầu khá mạnh khiến thủ môn Szczesny không thể bắt dính bóng, T. Mueller áp sát đưa bóng vào lưới đội chủ nhà. Tỷ số 2-0 khá dễ dàng cho Bayern Munich. Suốt cả hiệp 1, các cầu thủ Arsenal không một lần dứt điểm trúng đích dù nửa cuối 45 phút đầu tiên họ chơi có phần quyết tâm hơn.
Bàn gỡ 1-2 đến với Arsenal khá may mắn : phút 55, cũng từ pha đá phạt góc của M. Arteta, bóng không chạm vào bất cứ cầu thủ nào, rơi xuống trước mặt khung thành thủ môn Neuer, đến ngay vị trí của L. Podolski và cầu thủ này dễ dàng đưa bóng vào lưới đội khách. Cũng phải ghi nhận, hiệp 2, các cầu thủ Arsenal chơi tốt hơn với vai trò khá nổi bật của J. Wilshere. Phút 72, Giroud có cơ hội dứt điểm rất thuận lợi nhưng cú sút của cầu thủ người Pháp lại trúng vào vị trí của thủ môn Neuer, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Arsenal.
Hàng phòng ngự của Arsenal lại mắc sai lầm nghiêm trọng ở phút 77 để các cầu thủ Bayern Munich dễ dàng chuyền bóng trong vòng cấm và Mandzukic đưa bóng vào lưới thủ môn Szczesny ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách trước sự ngán ngẩm của HLV A. Wenger. Phút 79, Cazorla phối hợp tốt với J. Wilshere để tiền vệ trẻ này sút bóng nhanh khá mạnh nhưng thủ môn Neuer đẩy bóng cứu thua cho Bayern Munich.
Thắng 3-1 trên sân khách, Bayern Munich gần như đã chắc chắn giành vé vào tứ kết. Không còn cơ hội cho Arsenal. Đội bóng thành Luân Đôn lại thêm một mùa bóng trắng tay.
* Trận đấu cùng giờ, FC Porto thắng Malaga 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do J. Moutinho ghi ở phút 56. FC Porto cũng tạo được lợi thế đáng kể trước trận lượt về trên sân đội Malaga.