Bắt trùm ma tuý Lò Văn Anh

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.
Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Kinh nghiệm trong những cuộc "đụng lửa" với các lực lượng chức năng khiến trùm ma tuý Lò Văn Anh không bao giờ xuất đầu lộ diện… Hắn đứng sau điều hành toàn bộ đường dây ma tuý từ ngoại biên về Sơn La rồi đưa xuống Hà Nội tiêu thụ.

Đây là đường dây lớn, khối lượng giao dịch trong một lần có thể lên tới vài chục bánh heroin. Các đối tác muốn làm ăn đều phải trải qua những cuộc "thử" ngoài việc thạo cách chơi hàng, còn phải có tiềm lực về kinh tế...

Cuộc truy lùng trùm ma tuý trên đất Mường Hung

Sau một thời gian hoạt động, đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia do trùm ma tuý Lò Văn Anh, 43 tuổi, trú tại bản Co Tra, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tạm dừng trước sự kiểm soát gắt gao của lực lượng Công an. Nhưng vì cần tiền, những ngày đầu năm 2007, băng nhóm này tiếp tục hoạt động với công suất lớn.

Những biểu hiện bất thường của Lò Văn Anh và đồng bọn của hắn đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng trinh sát Cục Phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng.

Nếu chờ cơ hội chúng mang hàng về rồi đón lõng thì rất mất công sức nên để có tài liệu đấu tranh chuyên án, các trinh sát của Cục Phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng và Biên phòng tỉnh Sơn La đã phải tính toán cách đánh hiệu quả, nhằm ngăn chặn đường dây thẩm lậu ma tuý với số lượng lớn này.

Theo tài liệu mà các trinh sát dày công thu thập được trong những đêm băng rừng, vượt suối nắm bắt di biến động của Lò Văn Anh thì hắn ta là một tỷ phú "chân đất". Chiếc máy xay xát chỉ là đồ ngụy trang cho hoạt động phạm tội của hắn ta. Lò Văn Anh có một lượng tài sản lên tới vài tỷ đồng và điều đặc biệt là trong đó đều dùng để cho vay nặng lãi.

Việc triệt phá đường dây này đòi hỏi các trinh sát phải tốn nhiều công sức, hệ thống hoá bằng sơ đồ, tính toán tỷ mỉ từng cách đánh nhằm đảm bảo an toàn cho các trinh sát trực tiếp tham gia. Theo đó, băng nhóm này thường xuyên hoạt động trên ba cung đường, vận chuyển một lượng lớn heroin từ địa bàn Lào vào nội địa tiêu thụ.

Sau khi nắm bắt được quy luật hoạt động của đối tượng, 13giờ ngày 8-2, các trinh sát đã phục kích tại ba điểm mà đối tượng thường đi qua. 13giờ 30 phút, phát hiện Sồng A Sỵa, 37 tuổi, trú tại Pua Hin, Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, lực lượng trinh sát của Cục Phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng và lực lượng Biên phòng tỉnh Sơn La xuất hiện. Sỵa định bỏ chạy nhưng đã bị tóm gọn, tổ công tác thu giữ trong bao thóc mà Sỵa đèo có 17 bánh heroin.

Cùng thời điểm này, sáu trinh sát vội vã lao xe máy quên cả hiểm nguy về phía nhà của trùm ma tuý Lò Văn Anh. Từ trên nhà nhìn xuống, vợ Lò Văn Anh hét lên: "Có nhiều xe máy lắm!”. Nghe tiếng hô hoán của vợ, Lò Văn Anh định lao ra ngoài nhưng hắn không thoát được vòng vây của các cán bộ Biên phòng.

Khám nhà Lò Văn Anh, các trinh sát thu giữ hai bìa đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất cùng hai chiếc xe máy và một số tang vật có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý.

Vốn là con nghiện nặng nên trước khi gặp Lò Văn Anh, Sỵa đã lén lút mua bán ma tuý. Sỵa cùng người cháu ruột là Vằng Xí Phí ở bản Nà Cáy, Mường Ét, Lào cùng nhau bán heroin. Thời gian đầu, Sỵa chỉ bán với số lượng nhỏ từ  0,5 đến một bánh heroin, thủ đoạn của hắn là giấu ma tuý vào trong các bao thóc đem đi bán lẻ ở khu vực mé sông.

Sau khi câu kết với Lò Văn Anh, giữa bọn chúng đã hình thành một đường dây khép kín, vận chuyển ma tuý từ Lào về Sơn La. Lò Văn Anh vốn rất mê tín, trước khi thực hiện những chuyến hàng lớn, hắn thường thực hiện nghi lễ cúng gà. Lò Văn Anh linh tính chuyến hàng này có nhiều điều không may mắn nhưng đã trót "ôm" hàng nên hắn buộc phải bán cho nhanh.

Để tránh bị phát hiện, Lò Văn Anh không bao giờ xuất đầu lộ diện mà giao cho các chân rết thực hiện việc giao hàng. Tất cả các đối tác muốn làm ăn với Lò Văn Anh đều phải qua sự kiểm tra gắt gao của hắn, không chỉ thông thuộc về các loại ma tuý mà còn phải thạo cách chơi hàng và có tiềm lực về kinh tế.

Lò Văn Anh đã nhiều lần thoát khỏi lực lượng chức năng, trong đó đã có lần hắn vận chuyển bốn bánh heroin, khi bị lực lượng Công an vây bắt, hắn đã phải bỏ của lấy người, vứt bốn bánh heroin xuống sông. Quái chiêu hơn, Lò Văn Anh cũng biết lường trước những hiểm họa của việc buôn hàng trắng nên hắn thường cất giấu tại nhà người thân.

Căn nhà của Lò Văn Anh cũng là một pháo đài bất khả xâm phạm, phía trước là khoảng trống, phía sau là cánh rừng, chỉ cần thấy động là hắn nhanh chân bỏ chạy sang bên kia biên giới hòng thoát tội. Nhưng lần này, Lò Văn Anh đã không thắng được trí của những cán bộ phòng chống ma tuý Bộ đội Biên phòng.

Ngăn chặn đường dây mua bán ma tuý qua biên giới

Trước đó, Cục Phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng phối hợp với Biên phòng tỉnh Điện Biên đã triệt phá một đường dây mua bán ma tuý qua biên giới, bắt giữ hai đối tượng người Lào. Lợi dụng mối quan hệ sẵn có giữa hai bên biên giới, đối tượng người Việt và người Lào đã câu kết với nhau biến Thanh Luông, xã vùng cao của huyện Điện Biên, thành địa bàn trung chuyển ma tuý.

Thông qua hình thức thăm thân nhân, đi nương đi rẫy gần biên giới, các đối tượng người Lào đã móc nối với một số đối tượng người Việt Nam vận chuyển ma tuý vào nội địa với số lượng lớn từ 2-10 bánh, đồng thời luôn sử dụng vũ khí nóng để bảo vệ và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị bắt giữ.

Từ trước 23 giờ, Cục Phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng và Biên phòng tỉnh Điện Biên đã nằm phục, chờ đợi trong cái giá lạnh của đêm núi rừng. Việc giao hàng của các đối tượng đã được trinh sát theo dõi. Ngoài hai tên đưa hàng, tên chủ, còn một đối tượng bị đau chân…

Khi chúng mang hàng đến điểm phục kích các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng khi đang vận chuyển ba bánh heroin... Chúng là Thào Léng, 40 tuổi và Lò Văn Hương, 25 tuổi, đều trú tại SaPhì, Lào.

Có thể bạn quan tâm