Sức mạnh nhân dân
Mặc dù chuyện xảy ra từ trưa ngày 20-3, nhưng đến chiều ngày hôm sau, người dân sống quanh khu vực chợ Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vẫn không ngớt bàn tán về ba đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép vừa bị dân bắt giữ.
Chị Lò Thị S. - người dân địa phương kể: “Khi thấy mấy người đó đưa mấy khúc gỗ nghiến lên xe, chúng tôi đã nghi ngờ bởi lâu nay chính quyền đã tuyên truyền khai thác gỗ rừng là phạm luật. Từ nghi ngờ, người dân bắt đầu chuyển sang theo dõi. Nhờ thế, khi hai chiếc xe bốn và năm chỗ vừa nổ máy, hơn chục người dân đã lao đến truy cản, không cho rời khỏi địa bàn”.
Ông Nguyễn Ngọc H. - người dân địa phương góp chuyện: "Mấy anh chị đi chợ thấy vậy cũng bỏ chợ để tham gia. Chưa bao giờ tôi thấy người ở đây quyết liệt đến vậy". Trước sự ngăn cản của dân, dù đã tiến, lùi và phô cả bộ quân phục cảnh sát cùng cầu vai, đèn ưu tiên để tìm cách thoát ra, nhưng cuối cùng, những người đi trên xe ô tô đã bị sức mạnh của nhân dân khuất phục.
Tin báo được chuyển về UBND xã Phú Linh. Lập tức, lãnh đạo xã đã huy động tổ công tác đặc biệt gồm lãnh đạo xã, công an viên, kiểm lâm viên lao đến hiện trường. Không thể làm khác, hai người đàn ông mang quân phục cảnh sát và cô gái từ trên hai xe ô-tô đã phải đưa xe về trụ sở xã. Tại đây, 10 khúc gỗ nghiến (gỗ nhóm 2A) dạng thớt có đường kính 45 x 25 đã được đưa ra khỏi xe mà không có tờ giấy nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp được gắn kèm.
"Lúc này người dân mới ồ lên. Cô gái chở gỗ trên xe bốn chỗ hóa ra không phải ai xa lạ. Đó là cô Kim Anh, giáo viên trường mầm non của xã", ông H. cho biết.
Không bao che, dung túng
Xã Phú Linh trước đây vốn là điểm nóng về gỗ lậu của tỉnh. Một vài năm gần đây tình hình khai thác, vận chuyển gỗ lậu qua địa bàn đã có tiến triển theo hướng tích cực. Vụ vận chuyển gỗ tai tiếng được phát hiện gần đây nhất xảy ra vào năm ngoái, do hai chiến sĩ công an phòng cảnh sát bảo vệ dùng xe của đơn vị thực hiện.
"Mặc dù đã từng phát hiện công an vận chuyển trái phép lâm sản nhưng lần này, khi thấy hai anh công an, một trong hai người mang quân hàm thiếu tá từ trên xe bước xuống, chúng tôi không khỏi giật mình. Lỡ người ta đang làm việc công thì sao?", ông H. kể lại.
Và sự lo lắng đấy đã được đẩy lên đỉnh điểm khi ông thiếu tá đưa cho lãnh đạo xã Phú Linh tờ biên bản hành chính, trong đó thể hiện rằng: “Từ tin báo quần chúng, hai cán bộ, sĩ quan công an của phòng cảnh sát kinh tế là thiếu tá Nguyễn Trung Thực và trung úy Vũ Mạnh Thế đã đi xác minh, thu giữ toàn bộ số gỗ nghiến nói trên. Sau khi thu giữ, hai ông Thực, Thế đã thuê cô giáo Ngô Thị Kim Anh - giáo viên trường mầm non Phú Linh (điều khiển xe Matiz không có biển kiểm soát) chở về với giá 500 nghìn đồng). Biên bản này có ba chữ ký của "bộ ba" Thế, Thực và cô Ngô Thị Kim Anh, người được thuê chở ký vào mục... người làm chứng.
Cứ tưởng tờ biên bản này sẽ cứu được cả ba người. Nhưng từ tờ giấy viết vội này, lần nữa chính quyền xã Phú Linh đã khẳng định cả ba người nói trên đã vi phạm lâm luật. Bởi họ của cô giáo Kim Anh là "Trần" chứ không phải "Ngô" như được thể hiện dưới chữ ký của cô có trong biên bản. Từ đó, toàn bộ sự việc đã được chính quyền địa phương giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 21-3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang, đại tá Nguyễn Minh Tuấn đã có công văn gửi Hạt Kiểm lâm Vị Xuyên khẳng định sự vô can của tập thể đối với hành vi của hai cá nhân gồm thiếu tá Nguyễn Trung Thực, và trung úy Vũ Mạnh Thế. Cụ thể: "Việc đồng chí Nguyễn Trung Thực và Vũ Mạnh Thế giải quyết vụ việc lâm sản ngày 20-3 tại địa bàn thôn Mường Bắc, xã Phú Linh huyện Vị Xuyên, lãnh đạo phòng (PC46- NV) và lãnh đạo đội (đội 5 - nơi hai cán bộ nói trên công tác) không nắm được, không chỉ đạo".
Đồng thời công văn này còn cho biết, chiếc ô-tô năm chỗ hai cán bộ nói trên sử dụng để chở gỗ đều do các đương sự mượn của một người dân ở thành phố Hà Giang. Vì vậy, "việc đồng chí Nguyễn Trung Thực sử dụng hai biển số cùng gắn vào một ô-tô, lãnh đạo phòng (PC 46 - NV) cũng không nắm được".
Như vậy, với công văn này của phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang, Hạt Kiểm lâm Vị Xuyên đã đủ cơ sở khẳng định "đây là vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật". Trong quá trình vận chuyển, hai cán bộ sĩ quan công an đã sử dụng đến ba bộ biển số khác nhau để "trốn tránh các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra".
Hiện người dân tỉnh Hà Giang đang chờ sự xử lý nghiêm minh, bởi đây không phải là lần đầu tiên người dân xã Phú Linh phát hiện, bắt giữ công an chở gỗ lậu.
Liên quan đến việc này, sáng 22-3, trả lời phóng viên báo Nhân Dân, thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết: "Trong sự việc này, lãnh đạo ngành đã thống nhất quan điểm xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Tuy nhiên, để có cơ sở xử lý thì ngành còn phải điều tra, xác minh thêm".
Xe VKS nhân dân tỉnh Hà Giang chở lâm sản trái phép
Khoảng 20 giờ ngày 18-3, từ nguồn tin của nhân dân, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bắc Mê, Hà Giang đã tiến hành, kiểm tra xe ô-tô loại 16 chỗ BKS 23C-0546 do Dương Ngọc Đông, tạm trú tại tổ 5, phường Ngọc Hà, Tp Hà Giang điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 17 tấm gỗ thiết đinh, 16 khúc trai lý đều thuộc nhóm 2A với tổng khối lượng lên đến 1,214 m3. Toàn bộ số gỗ nói trên đều không có giấy tờ hợp pháp. Ông Đông khai nhận đã mượn xe từ ông Hoàng Minh Đương, nhân viên lái xe của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang. Chiếc xe thuộc quyền sở hữu của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Sau khi mượn, ông Đông cho biết đã đưa về nhà để tháo hết ghế phía sau, tiện cho việc chở gỗ, đồng thời nhận bản thân là chủ của số gỗ trên. Tuy nhiên lời khai này chưa thuyết phục được lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Giang.
"Biên bản" được "bộ ba" Thực, Thế, Kim Anh làm ra để đối phó với cơ quan chức năng.