Người đàn bà và gói ma túy đủ 40 án tử hình
10 giờ ngày 22-11-2004, hàng đoàn xe cộ, hàng hóa tấp nập nối đuôi nhau qua lại cửa khẩu Hữu Nghị. Lẫn trong đám cửu vạn, có một phụ nữ trông rất khả ái, vai trái đeo một tay nải màu xanh, vai phải đeo một chiếc xắc nhỏ lầm lũi bước. Thỉnh thoảng, người phụ nữ ngoái lại phía sau hay liếc nhìn sang hai bên đường mòn như để quan sát. Chỉ còn cách biên giới chưa đầy 20m, xuống hết đoạn dốc nữa là sang đến đất Trung Quốc. Bỗng thị giật mình khi xuất hiện tổ tuần tra biên phòng của Đồn Biên phòng Hữu Nghị bất ngờ đứng chắn ngang lối mòn. Thoáng một chút bối rối, nhưng rất nhanh, người phụ nữ lấy lại được bình tĩnh, ung dung bước tới. "Đề nghị chị cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ!" - một chiến sĩ trong tổ tuần tra lên tiếng. Người phụ nữ dừng lại, nhưng không hạ chiếc tay nải xuống đất mà vẫn đeo khư khư bên mình, lục lọi trong chiếc xắc nhỏ một lúc rồi ngẩng lên cười, phân trần: "Chết rồi, mấy chú thông cảm cho chị. Sáng nay vì vội quá nên chị để quên giấy tờ tùy thân ở nhà. Thôi, mấy chú thông cảm cho chị sang bên kia mua ít hàng hóa rồi về ngay ấy mà. Đây, mấy chú cầm tạm ít tiền trà, thuốc". Vừa nói, người phụ nữ vừa ấn vào tay người chiến sĩ một xấp tiền. Gạt tay người phụ nữ ra, tổ tuần tra kiên quyết yêu cầu chị ta quay về trạm để làm việc. Liếc nhanh ra các hướng và để ước lượng khoảng cách từ chỗ đang đứng đến đường biên giới, biết không thể chạy thoát qua biên giới vì chung quanh đã bị các chiến sĩ biên phòng khép chặt các lối đi. Dùng dằng xin xỏ một hồi, cuối cùng người phụ nữ cũng đành phải cúi đầu, ngoan ngoãn theo các chiến sĩ về trạm kiểm soát.
Khi mới vào trong trạm kiểm soát, người phụ nữ khai tên là Trần Thị Thu Thanh, sinh năm 1966, quê quán tại xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam và một mực khẳng định rằng mình chỉ đi buôn bán những mặt hàng gia dụng chứ không buôn bán hàng cấm, hàng lậu gì. Thị không ngờ rằng, toàn bộ hành tung cũng như mục đích chuyến đi này đã được các trinh sát biên phòng biết trước. Khi các trinh sát lôi từ trong chiếc tay nải của thị ra 12 bánh heroin thì người phụ nữ có khuôn mặt khả ái và những lời lẽ ngon ngọt lúc trước tự nhiên biến mất mà thay bằng gương mặt của một "nữ quái". Sau một hồi nói bóng gió rằng mình đang mang thai nên nếu có gì thì cũng chỉ bị hình phạt dưới mức tử hình, Thanh trâng tráo thách đố, chửi bới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bằng những lời lẽ thô tục, thậm chí còn định "khủng bố" anh em bằng cách dọa sẽ... khỏa thân ngay tại chỗ.
Trung tá Giàu, Đồn phó Đồn Biên phòng Hữu Nghị cho biết: Bắt được thị Thanh đã khó, việc áp giải thị về nơi tạm giam còn khó hơn. Đoạn đường từ trạm Nam Quan ra đến đường quốc lộ 1A chỉ gần 2km, nhưng để áp giải thị về đồn, các anh phải điều cả một tiểu đội vũ trang được trang bị đầy đủ và một chú chó nghiệp vụ. Ra đến đường lớn, phải dùng hai chiếc ôtô của đơn vị, một để chở thị và một để làm nhiệm vụ cảnh giới tránh không để các đối tượng quá khích hay đồng bọn của thị tìm cách giải thoát hoặc thủ tiêu. Về đến đơn vị, lại phải cử một tiểu đội canh gác và một đồng chí quân y túc trực bên cạnh đề phòng đối tượng tự sát.
Từ lúc được áp giải về Đồn Biên phòng Hữu Nghị, thị Thanh một mực không chịu khai báo thêm và nhất định tuyệt thực. Thượng tá Vi Đình Diêm, Trưởng phòng Trinh sát biên phòng tỉnh Lạng Sơn, cho biết: "Chúng tôi đã từng điều tra xét hỏi nhiều loại đối tượng hình sự có máu mặt nhưng có lẽ chưa bao giờ gặp phải đối tượng như thị Thanh. Chưa một kẻ phạm tội quả tang nào dám chửi bới cán bộ điều tra. Tuy nhiên, sau hai ngày quanh co chối tội, cuối cùng thị Thanh cũng phải khai số ma túy trên thị được một người thuê vận chuyển từ ga Giáp Bát, Hà Nội qua biên giới với số tiền 5 triệu đồng. Thị đã được đối tượng thuê vận chuyển ứng trước 3 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi hàng được vận chuyển trót lọt qua biên giới. Trọng lượng số heroin này là 4,56kg, trị giá hơn 2 tỷ đồng. Theo quy định của pháp luật thì với lượng ma túy này, thị Thanh sẽ phải chịu tới 40 án tử hình.
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, ngày 23-11-2004, Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thu Thanh về hành vi vận chuyển chất ma túy trái phép qua biên giới". Sáng ngày 24-11-2004, lực lượng trinh sát BĐBP tỉnh đã bàn giao người, tang vật của vụ án cho Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo đúng chức năng, quyền hạn.
Quảng Trị: Bắt năm đối tượng, thu ba bánh heroin và 3.764 viên ma túy tổng hợp
Chỉ trong ngày 5-11-2004, lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ hai vụ vận chuyển heroin và ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam, bắt bốn đối tượng (trong đó có ba người Lào) thu ba bánh heroin, 3.764 viên ma túy tổng hợp.
9 giờ ngày 5-11-2004, tại trạm kiểm soát hải quan cửa khẩu Lao Bảo, khi kiểm tra hàng hóa của những người qua cửa khẩu, các cán bộ hải quan phát hiện trong hành lý của một người đàn ông có một bịch ni-lông gói những hộp thuốc tân dược. Khi toàn bộ số thuốc được đổ ra kiểm tra, lẫn trong số những viên thuốc có màu trắng là rất nhiều viên thuốc nén màu hồng. Bằng dụng cụ thử nhanh, các cán bộ hải quan xác định toàn bộ số thuốc này là ma túy tổng hợp. Ngay lập tức, gã đàn ông bị bắt giữ cùng tang vật là 3.764 viên ma túy tổng hợp.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Võ Đại Tùng, sinh năm 1968, quê quán xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế phải khai toàn bộ hành trình phạm tội. Đầu năm 2003, Tùng theo bạn xuất cảnh sang Lào để kiếm sống bằng đủ thứ nghề tại thủ đô Viêng Chăn. Trong những ngày làm ăn tại Lào, Tùng làm quen với Võ La Chít, 42 tuổi một người Lào gốc Việt. Nghề chính của Chít là buôn ma túy và cũng từ đây, Tùng chấp nhận làm kẻ mang hàng thuê cho Chít. Sau khi thỏa thuận, đầu tháng 11-2004, Chít đưa cho Tùng một bịch ni-lông đựng những lọ thuốc tân dược và thuê cầm về Việt Nam với giá 200 USD và địa chỉ người nhận. Chít ứng trước cho Tùng một số tiền để làm lộ phí, số tiền còn lại sẽ lấy ngay sau khi về đến địa điểm giao hàng. Sau khi nhận hàng, Tùng ra đón chuyến xe khách đầu tiên để về Việt Nam theo tuyến Viêng Chăn - Đông Hà. Tuy nhiên, vừa về đến cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thì giấc mộng kiếm tiền một cách nhanh chóng của Tùng đã không thành hiện thực.
Cũng ngay trong buổi chiều 5-11, tại khu Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt được ba tên: Van, 30 tuổi; Khăm, 43 tuổi và Phít, 25 tuổi, đều trú tại bản Phường, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào, khi chúng vừa vận chuyển ba bánh heroin sang Việt Nam.