Trong chuyến thăm Pháp (tháng 10-2002) của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đích thân Tổng thống Pháp J.Chiraque đã đề nghị với Chủ tịch nước Việt Nam về một triển lãm nghệ thuật điêu khắc Chămpa mang tầm cỡ quốc tế tại Paris năm 2005, trên cơ sở phối hợp giữa hai Bảo tàng điêu khắc Chăm (Đà Nẵng) và Bảo tàng nghệ thuật châu Á Gaumet (Paris).
Chủ tịch nước ta đã vui vẻ đồng ý và giao cho Bộ Văn hóa - Thông tin làm công tác chuẩn bị.
Cuối năm 2003, Giám đốc Bảo tàng NTCA Gaumet - ông Francois Jarrige đã bay sang Đà Nẵng làm công tác "tiền trạm", và đã đạt được những thỏa thuận đầy trách nhiệm từ chính quyền thành phố Đà Nẵng. Và mới đây, ngày 28-2-2004, đoàn đại biểu Cộng hòa Pháp do Bộ trưởng Hợp tác và Pháp ngữ Pierre Andre Wiltezer dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Bảo tàng điêu khắc Chăm. "Chúng tôi quan tâm xúc tiến việc mở triển lãm văn hóa Chămpa tại Paris vào năm 2005 để đẩy mạnh giao lưu văn hóa hại chiều, đồng thời để giới thiệu một nền văn hóa tuyệt vời mà nhiều người Pháp quan tâm" - Bộ trưởng P.A. Wiltezer nói.
Bảo tàng hiện có 1.800 hiện vật lớn nhỏ, với 300 hiện vật đang trưng bày bên trong, 187 hiện vật trưng bày ngoài sân vườn, số còn lại được bảo quản trong kho. Hầu hết những tác phẩm sử dụng chất liệu sa thạch, có niên đại từ thế kỷ VII-XV, thể hiện sự giao lưu văn hóa, sự phát triển của các quốc gia phương Đông thời Trung cổ, là bằng chứng đỉnh cao văn minh Chămpa, sự phản ánh thế giới quan và nhân sinh quan; mối liên hệ giữa cuộc sống đời thường với lễ giáo thiêng liêng và hiện thực cuộc sống của xã hội Chăm đương thời. Hàng năm bảo làng đón gần 90 nghìn khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu.
Trải qua thời gian đầu (có những tác phẩm tồn tại gần XV thế kỷ), việc xuống cấp và hư hỏng của hiện vật là điều tất yếu.
Đặc biệt trong thời gian gần đây tình trạng này xảy ra quá nhanh. Các hiện vật đang bị hủy hoại và thay đổi về hình dạng, những hoa văn trang trí bên ngoài ngày càng phai mờ và có dấu hiệu mất hẳn đi do sự phân hủy lớp vỏ bề mặt của chất liệu đá làm tượng.
Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu, ô nhiễm môi trường, sự rung động của các loại xe cộ hàng ngày lưu thông chung quanh bảo tàng dẫn đến nguy cơ rạn nứt hiện vật, ngoài ra cách trưng bày gắn hiện vật vào tường gây nên sự thấm ướt làm chất liệu đá dễ bị phân hủy. Có những tác phẩm trước đó đã được phục chế bằng xi- măng và chốt sắt, nay lại có hiện tượng nứt.
Công cuộc "chữa bệnh cho đá bắt đầu có những tiến triển thực sự kể từ khi có sự trợ giúp của hai chuyên gia lão luyện Pierre Baptiste - Quản đốc Bảo tàng NTCA Gaumet và Bertrand Porte trong các năm 2001-2002.
Hai chuyên gia Việt Nam cũng đã được cử sang Bảo tàng Gaumet để thọ giáo về kỹ năng phục chế. Thành phố Đà Nẵng đã đầu tư gần sáu tỷ đồng mở rộng không gian trưng bày và xưởng phục chế cho bảo tàng.
Sau một năm hoạt động, đến tháng 8 năm 2003, 14 hiện vật quý đã được "chữa khỏi bệnh". Nói thì đơn giản, nhưng với những cổ vật hàng ngàn năm tuổi, công việc phục chế cực kỳ tỷ mỉ, kỳ công.
"Quan điểm của chúng tôi khi tu sửa các bức tượng vẫn để lộ ra những phần gia cố, nhằm để người xem phân biệt những phần đã tu sửa, để biết tôn trọng những hiện vật và biết được giá trị của từng hiện vật" - chuyên gia Bertrand Porte nói.
Đây cũng chính là quan điểm của KTS Kazik từng ứng xử với tháp cổ Mỹ Sơn từ nhiều năm trước.
Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã bước ra thế giới trong một tư thế mới. Và sức hút của nó cũng không chỉ riêng với người Pháp. Năm 2003, Bảo tàng Dân tộc học Vienna (Áo) và Bảo tàng lịch sử Nghệ thuật Hoàng Gia (Bỉ) đã chọn hai tác phẩm: tượng Bồ tát Tara (có niên đại khoảng thế kỷ IX - X) và tượng Nam thần An Mỹ (có niên đại ở thế kỷ VIII) để tham gia cuộc triển lãm "Việt Nam - Quá khứ và hiện tại" từ 17-9-2003 - 29-2-2004. Triển lãm đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với giới thưởng ngoạn nghệ thuật thế giới.