Báo Đảng của Lào ca ngợi mối quan hệ Lào-Việt Nam là duy nhất trên thế giới

NDO - Tờ Pasaxon, báo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào số ra ngày 18/10 đăng bài ca ngợi mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào là duy nhất trên thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Tờ Pasaxon, báo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào số ra ngày 18/10 đăng bài ca ngợi mối quan hệ Lào-Việt Nam là duy nhất trên thế giới. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Tờ Pasaxon, báo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào số ra ngày 18/10 đăng bài ca ngợi mối quan hệ Lào-Việt Nam là duy nhất trên thế giới. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Bài báo dẫn chứng cho biết, trong giai đoạn đấu tranh với chủ nghĩa thực dân kiểu mới, đặc biệt là giai đoạn 1959-1960, các đồng chí lãnh đạo của hai nước đã cùng nhau đề ra đường lối chiến lược và phương pháp cách mạng để đấu tranh đánh bại bè lũ đế quốc xâm lược.

Bài báo lập luận cho rằng, mối quan hệ, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam không phải được sinh ra một cách ngẫu nhiên mà được sinh ra trong một quá trình lâu dài trên con đường đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và kiểu mới, có sự hy sinh xương máu của quân đội và nhân dân hai nước.

Bài báo nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào có sự gắn bó mật thiết sâu sắc, chặt chẽ và vững bền, sinh động, khó có mối quan hệ nào trên thế giới có thể so sánh được.

Để đúc kết, bài báo trích dẫn những câu thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu nói của Chủ tịch Souphanouvong về mối quan hệ của hai nước, đó là: “Thương nhau mấy núi cũng trèo/Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua; Việt-Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”; “Quan hệ hữu nghị anh em giữa nhân dân Lào và Việt Nam thật là vĩ đại. Không có bài hát, bài thơ nào ca ngợi hết được. Tình đoàn kết Lào-Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất. Tình hữu nghị tốt đẹp đó được vun đắp bằng tinh thần trong sáng không có kẻ thù nào phá nổi”.