Tiến tới vòng chung kết EURO 2016

Bảng C: “Những chú đại bàng sông Rhine” sẽ tung cánh?

NDĐT - Thành tích của“Die Mannschaft” qua 14 vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) thật đáng nể: Ba lần đoạt vương miện, ba lần giành ngôi á quân. Tuy nhiên kể từ sau năm 1996 đến nay, họ chưa lần nào bước lên bục vinh quang. Lần này đến Pháp, thầy - trò HLV Joachim Low quyết tâm giành ngôi vương sau 20 năm mòn mỏi đợi chờ. Và việc đầu tiên họ cần làm là vượt qua các “chướng ngại vật” Ukraine, Ba Lan, Bắc Ireland ở bảng C.

HLV đội tuyển Đức J.Low hướng dẫn học trò luyện tập chuẩn bị cho VCK EURO 2016.
HLV đội tuyển Đức J.Low hướng dẫn học trò luyện tập chuẩn bị cho VCK EURO 2016.

Các chuyên gia nhận định, kể từ sau khi đăng quang thuyết phục tại World Cup 2014 nhờ lối chơi 4-2-3-1 đầy cơ động, hiện đội tuyển Đức chưa đạt phong độ tốt nhất, phải chờ đến lượt đấu áp chót vòng loại mới chính thức giành vé đến Paris. Mặc dù vậy xét về thành tích, lực lượng đoàn quân của ông J. Low thật sự vượt trội hơn hẳn ba đối thủ trong bảng. Và việc “cỗ xe tăng” Đức giành một suất vào vòng sau gần như là hiển nhiên, bởi họ đang sở hữu dàn cầu thủ tài năng, đã thành danh như: Neuer, Hummels, Kroos, Mueller, Reus...

Điểm mạnh của đội đương kim vô địch thế giới là tinh thần đoàn kết, giàu bản lĩnh, vận hành chiến thuật biến ảo và biết cách giành chiến thắng ở những trận cầu quan trọng tại các giải đấu lớn. Vừa qua họ đã đánh bại địch thủ truyền kiếp Italia với tỷ số 4-1 trong trận giao hữu, với sơ đồ mới 5-4-1 đạt tính hiệu quả cao.

Sau mấy ngày đầu tập trung (từ ngày 25-5 ở Ascona ,Thụy Sĩ), nhà cầm quân J. Loew đã phải thừa nhận, vấn đề đáng lo ngại nhất là việc hồi phục thể lực cho các tuyển thủ sau một mùa giải căng thẳng, một số vị trí có dấu hiệu quả tải do đó rất dễ bị chấn thương trong quá trình tập luyện. Mặt khác, việc Guendogan không thể tham gia, Schweinsteiger lâu chưa thi đấu trở lại sẽ khiến sức mạnh ở tuyến giữa giảm sút đáng kể.

Nhưng với ý chí Đức, lịch sử, truyền thống của một đội bóng lớn, thực lực mạnh, người hâm mộ chờ đợi “những chú đại bàng sông Rhine” sẽ tung cánh bay cao để có thể hiện thực hóa tham vọng lần thứ tư giành Cúp bạc, xóa đi những thất bại cay đắng trước đội tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2008 (trận chung kết) và EURO 2012 (bán kết).

Ở bảng này, đội tuyển Ba Lan có lẽ là “rào cản” khiến người Đức e ngại nhất bởi họ từng bị đoàn quân của tuyển trạch viên A. Nawalka hạ đo ván ở vòng loại. Đội hình của Ba Lan hiện có L.Piszczek, R. Lewandowski, A. Sobiech đang chơi ở Bundesliga nên hiểu khá rõ các đồng nghiệp Đức. Trong lịch sử, “những chú đại bàng trắng” đã hai lần dự VCK EURO vào các năm 2008 và 2012 song đều dừng bước từ vòng bảng.

Tháng 6 đến nước Pháp tranh tài, dưới sự chỉ dẫn của HLV Nawalka, W. Szczesny và đồng đội sẽ cố gắng phô diễn một lối chơi tiến công đầy tự tin, dựa vào khả năng săn bàn của “sát thủ” R. Lewandowski trên hàng công. Người vừa giành danh hiệu Vua phá lưới Giải vô địch quốc gia Đức mùa bóng 2015-2016 với 30 bàn thắng. Tại vòng loại anh cũng sút tung lưới thủ môn đối phương 13 lần.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Âu, hai đội xếp nhất – nhì ở sáu bảng và bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp, với khả năng hiện có cơ hội đi tiếp của đội tuyển Ba Lan là khá sáng sủa. Trong khi đó, hai đội tuyển Ukraine và Bắc Ireland không được giới chuyên môn đánh giá cao.

Các học trò của HLV M. Fomenko chơi thất thường, trận hay, trận dở. Có lẽ “một cánh én” A.Yarmolenko (tiền vệ cánh 26 tuổi của CLB Dynamo Kiev, ghi 22 bàn thắng trong 55 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia) khó có thể đem đến niềm vui cho người hâm mộ Ukraine. Còn đội Bắc Ireland mặc dù vòng loại đứng đầu bảng F với 6 trận thắng và 3 trận hòa, 1 trận thua, nhưng với kinh nghiệm ít ỏi (lần đầu góp mặt), thực lực có hạn, sẽ khó tạo nên bất ngờ.

Dự đoán: Đức và Ba Lan giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội.

R. Lewandowski (số 9), chân sút số 1 của đội tuyển Ba Lan.

Có thể bạn quan tâm