Sau khi cơ quan pháp luật Việt Nam mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Lý về tội chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thế lực vốn hằn học với Việt Nam từ lâu đã mở chiến dịch vu cáo, lên án cái gọi là "Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền'', từ đó gây sức ép với chính quyền một số nước phải có thái độ lên án Việt Nam, thậm chí đòi phải" xem xét lại các kế hoạch kinh tế '' với nước ta. Thật là kỳ cục!
Những kẻ đã và đang tuyên truyền chống phá một chế độ ổn định, la hét kích động cô lập Việt Nam, kêu gọi tẩy chay hàng hóa Việt Nam, thì được họ tung hô như những người "anh hùng đấu tranh cho dân chủ''. Một phần tử đội lốt linh mục, cấu kết với các thế lực phản động trong và ngoài nước chống đối Nhà nước của nhân dân một cách có hệ thống, thì được họ coi như một "người tiên phong thiết lập nền dân chủ đích thực ở Việt Nam''.
Một bức ảnh chụp Nguyễn Văn Lý trước tòa đang được phát tán ầm ỹ ở nhiều nước, lu loa về cái gọi là "vi phạm quyền tự do tối thiểu của con người'', nhưng những hành vi chống đối của Nguyễn Văn Lý ngay trước Hội đồng xét xử nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Miệng la hét, mạt sát Nhà nước; tay và cả chân Nguyễn Văn Lý xô đổ vành móng ngựa thì họ đã cố tình lờ đi.
Xin được nhấn mạnh một điều: Ðối với một bị cáo đứng trước vành móng ngựa của tòa án ở bất cứ quốc gia nào, nếu có hành vi phá phách, chống đối như Nguyễn Văn Lý đều bị tòa án coi là tội hình sự, theo đó bị cáo phải nhận thêm hình phạt về hành vi phạm tội này. Nhưng với truyền thống khoan dung, độ lượng, tòa chỉ kết án Nguyễn Văn Lý về hành vi chống Nhà nước gây ra trước đó.
Vậy xin hỏi những người đang cố tình gào thét, mở chiến dịch chống Việt Nam nghĩ gì về hành vi phá phách này của Lý?
Rõ ràng, bàn tay không che nổi mặt trời!