Bác Hồ với những người con của Hoàng thân Xuphanuvong

NDO -

NDĐT - Ở Lào, có một gia đình với rất nhiều sự gắn bó với Bác Hồ và thật đặc biệt, đó là gia đình Hoàng thân Xuphanuvong, vị Chủ tịch nước đầu tiên của Lào. Những người con của Hoàng thân Xuphanuvong mỗi khi nói đến Bác Hồ luôn dành những tình cảm trân trọng, coi Bác như người cha thứ hai của mình, đặc biệt là người con trai thứ 6 của Hoàng thân Xuphanuvong, ông Vinaythong Xuphanuvong, năm nay đã 74 tuổi.

Ông Vinaythong Xuphanuvong (phải) bồi hồi nhớ lại những lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Vinaythong Xuphanuvong (phải) bồi hồi nhớ lại những lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gặp ông Vinaythong Xuphanuvong trong căn nhà ở trung tâm thủ đô Vientiane một buổi sáng giữa tháng 5, chúng tôi được cả hai vợ chồng ông tiếp đón như người nhà. Bởi đối với ông Vinaythong Xuphanuvong, mỗi dịp gần đến kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông lại nhớ đến Bác, coi đây là dịp để có thể nói chuyện về những kỷ niệm đối với Bác Hồ và đất nước Việt Nam, mà ông và gia đình đã, đang gắn bó.

Như các anh em của ông, trong nhà đều treo trên vị trí trang trọng nhất bức ảnh Hoàng thân Xuphanuvong chụp với Bác Hồ. Ông Vinaythong nói: “Bác là người đã đặt tên Việt Nam cho ông và coi ông như con cháu trong nhà. Tôi tên là Nguyễn Văn Chính, do Bác Hồ đặt cho đấy. Tôi tự hào và vinh dự khi được Bác quan tâm”. Ông Vinaythong mấy lần bảo với chúng tôi như vậy mỗi khi ngước nhìn tấm ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hoàng thân Xuphanuvong. Thật đặc biệt khi bốn anh em ông Vinaythong được Bác Hồ đặt tên Việt Nam, theo thứ tự là Quang, Minh, Chính, Đại. Bởi Bác bảo đây là một trong những tiêu chuẩn của đạo đức cách mạng, điều mà cả gia đình ông luôn tự hào và làm theo những gì Bác Hồ mong muốn.

Nhớ như in những lần được gặp Bác Hồ, ông Vinaythong Xuphanuvong nói thêm, nhớ đến Bác Hồ, ông còn nhớ đến những tình cảm trìu mến, giản dị mà Bác luôn dành cho ông và gia đình. Tại chiến khu Việt Bắc năm 1951, ông Vinaythong cho biết, hồi đó, ông mới 5 tuổi nhưng đã nhiều lần được gặp Bác Hồ, mỗi lần cùng cha là Hoàng thân Xuphanuvong sang Việt Nam để trao đổi những vấn đề về nhiệm vụ cách mạng, việc xây dựng mối liên minh, đoàn kết trong cuộc chiến đầu chung, giải phóng Đông Dương. Bởi coi như con cháu trong nhà nên Bác Hồ thường xoa đầu và cho ông kẹo.

Ông Vinaythong bồi hồi nhớ lại: “Tôi giờ đã già nhưng mỗi lần nhớ đến Bác, nhớ đến thời kỳ cả gia đình ở chiến khu Việt Bắc cùng Bác Hồ, tôi như trẻ lại”. Tháng 7-1969, khi Bác Hồ đến chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Hoàng thân Xuphanuvong tại Hà Nội, đây là lần cuối cùng ông Vinaythong Xuphanuvong được gặp Bác.

Bác Hồ với những người con của Hoàng thân Xuphanuvong ảnh 1

Những hình ảnh về Bác Hồ trong Nhà lưu niệm Chủ tịch Xuphanuvong, tại thủ đô Vientiane.

Khi nghe tin Bác mất, cả gia đình Hoàng thân Xuphanuvong rất buồn và đã lập bàn thờ Bác trong một hang đá, tại chiến khu Sầm Nưa. Sau này, khi về thủ đô Vientiane, cả gia đình đã lập bàn thờ tại nhà từ năm 1976 đến 1995. Ngôi nhà sau đó được chuyển thành Nhà lưu niệm Chủ tịch Xuphanuvong, trở thành một địa chỉ giáo dục cách mạng, địa chỉ đỏ cho người dân, đặc biệt là các thế hệ thanh niên trẻ của Lào. Tại đây lưu giữ nhiều hiện vật của Hoàng thân Xuphanuvong, trong đó có trưng bày rất nhiều những tấm ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hoàng thân Xuphanuvong, cũng như bàn thờ Bác Hồ.

Hình ảnh Bác Hồ trong lòng người dân Lào cũng như gia đình Hoàng thân Xuphanuvong đến nay, dù bao năm trôi qua vẫn không hề phai nhạt. Ông Vinaythong nói, mỗi khi đoàn cấp cao của Việt Nam sang làm việc tại Lào, đến thăm Nhà lưu niệm Chủ tịch Xuphanuvong, ông Vinaythong hay các anh em trong gia đình đều có mặt. Ngoài ra, trong dịp những ngày quan trọng liên quan đến cha ông, Hoàng thân Xuphanuvong hay liên quan đến Bác Hồ, gia đình đều thay nhau đến Nhà lưu niệm Chủ tịch Xuphanuvong, bởi ở đó, ông và mọi người vẫn thấy Bác Hồ và Hoàng thân Xuphanuvong đang cùng nhau ngồi nói chuyện, được Bác nâng niu, vỗ về.

Bao năm trôi qua, nhưng hình ảnh Bác Hồ, những tình cảm thân thương, trìu mến của Bác, với ông Vinaythong Xuphanuvong vẫn như ngày hôm qua. Ông mong ước, tình cảm của gia đình ông đối với Bác Hồ cũng chính là tình cảm của người dân Lào, và tất cả cùng hướng tới một tương lai tươi sáng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước hằng mong muốn, bởi đó chính là định mệnh của cả hai dân tộc.