Sáng tác hàng trăm ca khúc được nhiều người yêu thích như: Bến nước tình yêu; Hò ra khơi; Tình làng gốm; Tiếng trống hội Katê, Sợi chỉ đủ màu, Điệu ru đất tháp… nhưng mỗi khi nhắc đến nhạc sĩ Amư Nhân, người yêu nhạc nghĩ ngay đến bài hát Làng Chăm ơn Bác.
Bài hát Làng Chăm ơn Bác được nhạc sĩ Amư Nhân sáng tác vào năm 1985, khi ông được ra thăm quê Bác. Sau khi trở về, với tình cảm dạt dào đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và phấn khởi trước những đổi thay tích cực trong đời sống của đồng bào Chăm trên quê hương Ninh Thuận, ông đã viết nên ca khúc này. Trong trái tim của mỗi người Chăm, cũng như những ai yêu thích văn hóa Chăm, mỗi khi nghe ca khúc này của nhạc sĩ Amư Nhân, trong lòng luôn nhớ về Bác, Người đã đem vinh quang cho dân tộc, đất nước được độc lập, tự do, nhân dân được hạnh phúc, ấm no.
Nhạc sĩ Amư Nhân nhớ lại bài hát Làng Chăm ơn Bác đánh dấu một kỷ niệm hết sức tốt đẹp trong cuộc đời sáng tác của mình. Bài hát là tình cảm của làng Chăm, của chính tác giả Amư Nhân đối với Bác Hồ kính yêu. Xuyên suốt bài hát là một cảm xúc nồng nàn, khao khát mãnh liệt khi lần đầu tiên được đến với quê Bác. Bài hát mang âm hưởng dân ca Chăm, vừa da diết, vừa dồn dập theo phong cách anh hùng ca, dễ đi vào lòng người. Nhạc sĩ Amư Nhân cho biết: Ngay tựa đề bài hát cũng rất mộc mạc, lời bài hát đã nói lên tiếng lòng của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận hôm nay tự hào về những đổi thay của các làng Chăm, đó là nhờ có Đảng và Bác Hồ.
Ông Đổng Hộ ở làng Chăm Phú Nhuận (Ninh Thuận) cho biết: “Đây là bài hát rất xúc động về Bác với dân tộc Chăm. Từ một ca khúc của Amư Nhân mà bài hát đã lan tỏa khắp làng Chăm trong tỉnh, những tình cảm gắn bó da diết. Thể hiện trong lời bài hát là tất cả những gì chân thành nhất của một nghệ sĩ thay lời của người dân thể hiện trong ca khúc của mình. Người Chăm chúng tôi không quên công lao mà Bác Hồ đã dành cho dân tộc Việt Nam chúng ta”.
Thật giản dị và gần gũi, mỗi khi có lễ hội làng, những buổi gặp gỡ, họp mặt các tộc họ của người Chăm, lại rộn ràng vang lên giai điệu bài hát Làng Chăm ơn Bác của nhạc sĩ Amư Nhân:
“Từ làng Chăm xa xôi, nay con về thăm quê Bác
Nghe trong lòng bao thương nhớ, ôi mang nặng tình Bác trong tim…”.
