Bắc Cạn: Người dân bị lừa xem xiếc

Từ đầu tháng 7-2010, Nhà hát Thể nghiệm (thuộc trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp Kỹ Việt Nam) đã tổ chức đi đến nhiều nhà, gõ cửa từng doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bắc Cạn để bán vé xem biểu diễn xiếc. Thời gian biểu diễn là 20 giờ ngày 4-7-2010 tại sân Nhà Văn hoá tỉnh Bắc Cạn.

Tuy nhiên, đến ngày, đến giờ ghi trên vé xem xiếc, người dân đổ xô ra sân Nhà Văn hoá tỉnh thì mới “tẻ ngửa” là chẳng có ai biểu diễn xiếc để xem. Bà Lê, công tác ở Công ty cổ phần 19-8 mua 05 vé xem xiếc hết 250 nghìn đồng bức xúc: “Từ chiều 4-7 tôi giục các con ăn cơm sớm để lên thị xã xem biểu diễn xiếc, khi lên đến sân Nhà Văn hoá tỉnh chẳng thấy ai biểu diễn, tưởng nhầm địa điểm tôi lại chở con ra nhà văn hoá cũ nhưng cũng thấy vắng tanh. Làm ăn thế này chẳng hoá ra lừa chúng tôi à”.

Ông Vi, chủ một cửa hàng máy tính, máy phô tô Hoà Bình, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Cạn phàn nàn: “Hôm 2-7 có mấy anh vào đưa giấy giới thiệu của Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh đến nhà tôi nói rằng, biểu diễn xiếc để góp phần ủng hộ người tàn tật nên gia đình cũng mua hai vé hết 100 nghìn đồng, tối 4-7 tôi đi ra sân Nhà Văn hoá tỉnh xem thì chẳng thấy ai biểu diễn xiếc, sao họ thiếu tôn trọng dân thế ”.

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi đã liên hệ với ông Trịnh Thanh Tùng, cán bộ tổ chức  biểu diễn của Nhà hát Thể nghiệm về sự việc nêu trên thì ông Tùng cho biết: “Do trục trặc kỹ thuật nên chúng tôi không biểu diễn được, đã trả hết tiền vé cho dân rồi, chỉ còn một số người thiếu tôn trọng buổi biểu diễn không đến nên không nhận lại được tiền vé thôi”. Chúng tôi đề nghị ông Tùng cung cấp thông tin về  số lượng vé bán ra, số vé đã trả lại tiền cho dân và cho biết lý do dừng buổi biểu diễn để thông tin rộng rãi cho nhân dân biết, nhưng ông Tùng không đưa ra những con số cụ thể.

Ngày 9-6-2010, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Cạn đã cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật số 10 cho Nhà hát Thể nghiệm biểu diễn nghệ thuật “Xiếc thể nghiệm”. Đây là chương trình có bán vé thu tiền, thời gian biểu diễn vào 20 giờ ngày 4-7-2010 tại thị xã Bắc Cạn. 

Sau khi có giấy phép biểu diễn, nhóm cán bộ tổ chức biểu diễn của Nhà hát Thể nghiệm đã liên hệ  với Hội Bảo trợ NTT & TMC tỉnh Bắc Cạn mong muốn sự hợp tác. Để có được giấy giới thiệu đi bán vé của Hội Bảo trợ NTT & TMC tỉnh Bắc Cạn, Nhà hát Thể nghiệm hứa sẽ góp một phần tiền bán vé vào Quỹ bảo trợ NTT & TMC tỉnh.

Đồng thời, Nhà hát còn đưa ra Công văn số 88 của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp Kỹ Việt Nam về việc đề nghị Hội Bảo trợ NTT & TMC tỉnh Bắc Cạn tạo điều kiện để buổi biểu diễn thành công; Công văn số 22 của Hội Bảo trợ NTT và TMC Việt Nam đề nghị các địa phương và Hội Bảo trợ NTT & TMC các tỉnh hợp tác để gây quỹ. Tuy nhiên, đây chỉ là “chiêu bài” của Nhà hát Thể nghiệm nhằm đạt trước doanh thu của buổi biểu diễn, nhất là dưới danh nghĩa bán vé xem biểu diễn xiếc để gây quỹ trợ giúp người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn thì sẽ nhận được sự chia sẻ của xã hội và bán vé xem xiếc được dễ dàng hơn.

Bà Nông Thu Hà, Thư ký Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh Bắc Cạn cho biết: Nhân dân thị xã Bắc Cạn và các doanh nghiệp đã mua khoảng hơn 300 vé. Tuy nhiên, không biết Nhà hát Thể nghiệm đã  trả lại tiền vé cho dân được bao nhiêu thì chúng tôi cũng chưa biết. Chúng tôi đang tiếp tục yêu cầu đơn vị biểu diễn xiếc phải trả hết tiền vé cho dân và có lời công khai xin lỗi nhân dân, các doanh nghiệp về sự việc trên.

Có thể bạn quan tâm