GIẢI VÔ ÐỊCH BÓNG ÐÁ THẾ GIỚI 2022

Ba Lan giải mã hiện tượng Saudi Arabia

“Ðại bàng trắng” Ba Lan đã giành chiến thắng 2-0 trước Saudi Arabia ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2022 đêm 26/11 nhờ sự xuất sắc của thủ môn Szczesny và tiền đạo Lewandowski.
0:00 / 0:00
0:00
Lewandowski (số 9) ăn mừng bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Ba Lan.
Lewandowski (số 9) ăn mừng bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Ba Lan.

Thống kê cho thấy Saudi Arabia tấn công và dứt điểm nhiều hơn so với Ba Lan trong cả hai hiệp đấu. Ðội bóng vùng Vịnh chủ động tấn công ngay từ đầu và tạo ra không ít tình huống sóng gió trước khung thành đối phương buộc hàng hậu vệ của Ba Lan phải liên tục phạm lỗi. Thậm chí, Saudi Arabia còn được VAR cho hưởng phạt đền ở phút 43, thế nhưng bàn tay vàng của “người gác đền” Szczesny đã ngăn chặn thành công cú sút phạt của Al Dawsari, đồng thời phản xạ kịp thời để cản phá cú đá bồi sau đó của Al Burayk. Ðáng tiếc cho đội quân của HLV Herve Renard khi họ liên tục tiếp cận được khung thành của Ba Lan nhưng không thể đánh bại Szczesny.

Trong khi đó, Ba Lan chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài cho các tiền đạo phía trên đột phá và lối chơi đơn giản này đã mang lại hiệu quả. Phút 40, tiền đạo dày dạn kinh nghiệm Lewandowski xử lý bóng khéo léo chuyền lại để Zielinski sút tung lưới Saudi Arabia mở tỷ số.

Trong hiệp hai, các cầu thủ Ba Lan gần như co cụm về sân nhà trước những làn sóng tấn công dồn dập của Saudi Arabia, song Szczesny vẫn trụ vững trước khung thành và giữ sạch lưới trong suốt hiệp đấu. Chơi phòng thủ, nhưng Ba Lan vẫn để mắt rình rập để tung ra những pha lên bóng đột phá sắc bén với sự điều tiết của Lewandowski, trong đó không ít lần khiến cột dọc và xà ngang của đối phương phải rung chuyển.

Phút 82, Lewandowski trực tiếp trừng phạt sai lầm của hậu vệ Saudi Arabia bằng cú đặt lòng ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho Ba Lan, cũng là bàn thắng thứ 77 của anh cho đội tuyển và là bàn thắng đầu tiên sau bốn kỳ dự World Cup.

Với chiến thắng này, cục diện bảng C càng trở nên phức tạp, Ba Lan có bốn điểm, Saudi Arabia có ba điểm và lượt trận đấu cuối sẽ càng hấp dẫn, kịch tính khi “Ðại bàng trắng” gặp Argentina, còn Saudi Arabia đối đầu với Mexico.

* Trong thế bất lợi sau trận đại bại trước đương kim vô địch Pháp, Australia đã chơi đầy quyết tâm trong cuộc đối đầu với Tunisia ở lượt trận thứ hai bảng D tối 26/11.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, quyết định khả năng đi tiếp, cho nên cả hai đội đều nhập cuộc nhanh chóng và đẩy cao tốc độ thi đấu ngay từ đầu. Các cầu thủ Australia kiểm soát bóng tốt hơn trong khoảng đầu hiệp một với các pha đi bóng hai bên cánh, tạt vào trong, tận dụng khả năng chơi bóng bổng của các tiền đạo trên hàng công và lối chơi này đã mang lại hiệu quả ở phút thứ 23.

Trong một pha đi bóng tốc độ bên cánh trái, Goodwin tạt bóng vào khu vực cấm giúp Duke tung người đánh đầu ngược cực khó ghi bàn mở tỷ số cho Australia. Nhận bàn thua, Tunisia dồn lên tấn công và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương, song các cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của Drager, Msakni. HLV Jalel Kadri đã tăng cường hàng công trong hiệp hai khi đưa Sassi và Khazri vào sân nhằm gia tăng sức ép mạnh mẽ lên phần sân của Australia.

Không ít lần khung thành của đội bóng xứ sở chuột túi đã phải chao đảo, nhưng hàng thủ chơi lăn xả, bọc lót chặt chẽ đã hóa giải các tình huống nguy hiểm. Giữ vững được thế trận phòng ngự, Australia còn tiếp tục tung ra những đường phản công sắc bén, song các cú dứt điểm của họ chưa đủ thành bàn thắng. Chiến thắng tối thiểu 1-0 đủ để mở ra cơ hội đi tiếp cho thầy trò HLV Graham Arnold, trong khi Tunisia đứng trước nguy cơ lớn bị loại ở vòng bảng khi trước họ là trận đấu cuối cùng với đội tuyển Pháp.

Ba Lan giải mã hiện tượng Saudi Arabia ảnh 1

Pha đánh đầu ngược hiểm hóc của Mitchell Duke mở tỷ số cho Australia. (Ảnh AFP)

Bảng E: Đức gặp khó trước Tây Ban Nha

Trận thua Nhật Bản 1-2 đã thật sự mang lại nhiều bất lợi cho đội tuyển Ðức ở lượt trận thứ hai của bảng E khi họ phải đối đầu với đội tuyển Tây Ban Nha đầy hứng khởi sau đại thắng mở màn 7-0 trước Costa Rica. Ðể mở ra cơ hội đi tiếp, “Cỗ xe tăng” không còn cửa nào ngoài việc buộc phải đè bẹp các “đấu sĩ bò tót”. Nếu không thể vượt qua Tây Ban Nha và Nhật Bản lại thắng Costa Rica thì khả năng cao là Ðức sẽ dừng bước tại vòng bảng.

Không thể nói đội tuyển Ðức chơi tồi ở giải đấu này. Dàn cầu thủ của họ có trình độ kỹ chiến thuật tốt, chơi tấn công khá bài bản và có tốc độ cũng như sự sáng tạo, nhưng một chút chủ quan, khinh địch cùng với sự thiếu vắng những mũi nhọn có khả năng tạo đột biến đã khiến Ðức ra quân thất bại. Ðến lúc này mới thấy khoảng trống mà Miroslav Klose, Mario Gomez, Timo Werner để lại là không gì bù đắp, trong khi Thomas Muller đã có tuổi và Kai Havertz hay Serg Gnabry, Jamal Musiala, Julian Brandt vẫn chưa thể tạo dấu ấn.

Trong thế khó, giờ đây chúng ta chỉ còn hy vọng vào tinh thần Ðức, nhưng để có thể chơi tấn công tốt hơn, trước hết “xe tăng” phải phòng ngự tốt và sẽ không có chỗ cho những sơ hở trước các chân sút của La Roja.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, Tây Ban Nha đang có một đội hình trong mơ với hàng loạt ngôi sao trẻ tài năng lứa U20 như Pedri, Gavi, Fati, Pino và Williams bên cạnh dàn trụ cột đang có phong độ cao là: Rodri, Llorente, Torres... Sức mạnh của họ đã thể hiện trong trận vùi dập Costa Rica, song trước đó là bảy trận thắng ở vòng loại khu vực châu Âu giúp họ thẳng tiến đến Qatar.

La Roja có một đội hình mạnh đồng đều ở cả ba tuyến, lối chơi đa dạng và biến hóa trong tấn công và phòng ngự. Các cầu thủ của họ có thể thi đấu hiệu quả ở nhiều vị trí và đó cũng là điều kiện giúp ông Enrique dễ thay đổi chiến thuật phù hợp, mang lại những bất ngờ cho đối thủ. Khí thế của đội bóng bán đảo Iberia đang lên rất cao, nhưng trong một tâm thế thoải mái, chắc chắn họ không mạo hiểm trước “cỗ xe tăng” đang phải chơi một trận “sống còn”. Nhiều khả năng ông Enrique sẽ chỉ đạo các học trò cố gắng phòng ngự tốt, giảm sức mạnh tấn công của Ðức để chờ đợi cơ hội phản công. Do tính chất quan trọng của trận đấu, sẽ không có nhiều bàn thắng, song đội mở tỷ số trước cũng là đội có khả năng giành trọn vẹn 3 điểm.

* Nhật Bản chưa từng thất bại trước Costa Rica ở các lần gặp nhau và ở thời điểm hiện tại, đội tuyển của xứ sở “Mặt trời mọc” đang vượt trội hoàn toàn trên các mặt. Trong trận đấu với Ðức, HLV Moriyasu từng tung tới năm cầu thủ tấn công ở hiệp hai để mang về chiến thắng và có lẽ ông sẽ tiếp tục với lối chơi ấy để phủ đầu đội bóng của Trung Mỹ nhằm sớm có bàn thắng dẫn trước. Với những gì đã thể hiện ở trận ra quân, Costa Rica dường như khó có thể giành chiến thắng trước tinh thần Samurai và nếu có được một điểm cũng là quá thành công với họ.

Bảng F: “Quỷ đỏ” tìm vé đi tiếp

Trong cuộc đối đầu với Maroc ở lượt trận thứ hai của bảng F, đội tuyển Bỉ đang có lợi thế khi đã có ba điểm ở trận ra quân. Một chiến thắng là hoàn toàn có thể cho Bỉ để nắm chắc tấm vé đi tiếp khi trước họ là đội bóng vùng Bắc Phi bị đánh giá yếu hơn. Với đội hình dày dạn kinh nghiệm chinh chiến và lối chơi tốc độ, chắc chắn, HLV Roberto Martinez sẽ thúc bầy “Quỷ đỏ” tràn lên tấn công ngay từ đầu. Mặc dù không thể hiện được nhiều ở trận thắng Canada trước đó, nhưng sức mạnh của đội bóng thứ hai trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA là không thể nghi ngờ khi Kevin de Bruyne và đồng đội luôn biết tỏa sáng đúng lúc.

Về phía Maroc, họ đã cho thấy thực lực của mình ở trận hòa với đương kim á quân Croatia, nhất là về khả năng phòng ngự khi giữ sạch được mành lưới ở trận ra quân và trong bốn trận giao hữu trước thềm World Cup 2022. Mục tiêu trước mắt của HLV Walid Regragui là có được một điểm, vì vậy họ sẽ chơi phòng ngự tập trung, trong khi chờ đợi cơ hội phản công và đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho Bỉ.

* Lần đầu đội tuyển Croatia chạm trán với đội tuyển Canada ở một giải đấu chính thức. Ðội bóng đương kim á quân đang khao khát có một chiến thắng sau trận hòa Maroc. Sở hữu một đội hình cầu thủ chất lượng với bộ ba tiền vệ Modric, Kovacic, Brozovic già dơ trên các đấu trường quốc tế, khả năng có thêm ba điểm là rất cao với Croatia.

Tuy nhiên, những gì họ thể hiện trong trận ra quân là lời cảnh báo nếu chủ quan và không nỗ lực hết mình. Thật sự mà nói, phong độ của các cầu thủ trụ cột Croatia đã không còn ở đỉnh cao như cách đây bốn năm trên đất Nga và đây là điều mà HLV Zlatko Dalic phải tính đến. Trận đấu với một Canada không nhiều kinh nghiệm và ở vị thế yếu hơn về trình độ là cơ hội cho Croatia có được 3 điểm.

Ngày 27/11: Nhật Bản-Costa Rica (bảng E, 17 giờ); Bỉ-Maroc (bảng F, 20 giờ); Croatia-Canada (bảng F, 23 giờ).

Ngày 28/11: Tây Ban Nha-Ðức (bảng E, 2 giờ)

Mời bạn đọc theo dõi diễn biến và kết quả trận đấu trên Báo Nhân Dân điện tử: https://nhandan.vn