Kết quả này đã khiến cục diện bảng D trở nên khó đoán hơn. Hiện nay, A-rập Xê-út đang giành vị trí thứ nhất với bốn điểm, kế đó là Indonesia với ba điểm. Bằng điểm với Indonesia sau hai trận đấu, nhưng Bahrain xếp thứ ba do kém về kết quả đối đầu. Hàn Quốc, một trong những ứng cử viên vô địch, mới chỉ có được một điểm và đang xếp vị trí cuối bảng.
Với sự vượt trội về thể lực, Hàn Quốc nhập cuộc khá chủ động và giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn Bahrain. Bàn thắng sớm đến với đội tuyển Hàn Quốc ngay từ phút thứ 4 do công của Kim Do-heon.
Những tưởng bàn thua sớm cùng kết quả kém cỏi của những trận trước sẽ khiến cho các cầu thủ Bahrain sớm đầu hàng hoặc vỡ trận. Thế nhưng các học trò của HLV Macala đã thể hiện một lối chơi khác hẳn, với các pha tấn công được tổ chức mạch lạc hơn, phòng thủ chắc chắn hơn. Lối chơi này đã gây không ít khó khăn cho Hàn Quốc trong thời gian còn lại của trận đấu. Quan trọng hơn, vào phút thứ 43 của hiệp 1, Salman Isa đã có được bàn thắng quan trọng cân bằng tỷ số cho Bahrain.
Sang hiệp 2, Bahrain vẫn tiếp tục giữ lối chơi chủ động cả trong phòng ngự và phản công. Bất ngờ đã đến vào phút thứ 85 của trận đấu khi Bahrain có thêm một bàn thắng nữa, do công của Ismaeel Abdullatif, dập tắt hy vọng của các cầu thủ Hàn Quốc. Mặc dù rất nỗ lực tìm kiếm bàn thắng hòng giành lại một điểm, nhưng Hàn Quốc không thể xoay chuyển được tình thế.
Như vậy, muốn giành được một vé vào tứ kết, trong trận đấu cuối cùng Hàn Quốc sẽ phải vô cùng vất vả bởi vì họ sẽ gặp chủ nhà Indonesia, với lối chơi khó chịu đã gây khó khăn không ít cho cả Bahrain lẫn A-rập Xê-út trong hai lượt trận vừa qua.