Sau trận thắng đậm đà với tỷ số 4-1 trước đội bóng của miền bắc nước Pháp là LOSC Lille, AS Monaco đã vượt lên đứng đầu bảng xếp hạng.
Trong khi đó, hai CLB cũng giành quyền tham dự vòng bảng UEFA Champions như Monaco là Olympique Lyonnais (O.L) và Paris Saint-Germain (PSG) đều không đạt được phong độ khi chỉ có được những kết quả không như ý tại vòng 4 Ligue 1.
Nice tỏa sáng cùng Balotelli
Ligue 1 chứng kiến màn tỏa sáng của ngôi sao bóng đá người Ý lắm tài nhiều tật Mario Balotelli khi tiền đạo này bùng nổ với cú đúp ghi bàn vào lưới của Olympique de Marseille (OM), giúp Nice có trận thắng 3-2 trước Marseille, qua đó tạm xếp thứ 2 khi Ligue 1 kết thúc vòng 4.
“Đó là một trận derby vùng khá khó khăn đối với cả hai HLV, với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Song, đó là một màn quảng bá mãn nhãn cho bóng đá Pháp”, HLV trưởng mới của OGC Nice Lucien Favre phát biểu ngay sau trận cầu.
“Balotelli đã có màn ra mắt tốt. Tôi thích cái cách mà anh ấy chủ động trên sân và cách anh ấy di chuyển để tạo khoảng trống cho đồng đội dâng lên tiến công. Nhưng đây mới chỉ là trận đầu tiên của Balotelli, có nhiều việc tiếp tục phải làm, và anh ấy hiểu điều đó”, ông Lucien Favre cho biết thêm.
Monaco “hành hạ” LOSC Lille
Đội bóng đến từ công quốc Monaco cũng có được trạng thái tâm lý hưng phấn trước trận cầu quyết liệt với Tottenham Hotspur tại vòng bảng UEFA Champions League vào thứ ba. Đó là nhờ trận thắng đậm đà Lille với tỷ số 4-1 ngay trên sân khách Stade Pierre-Mauroy.
“Đó là một buổi tối vui vẻ, và không chỉ bởi vì chúng tôi sẽ đấu với Tottenham sau đây mấy ngày. Các cầu thủ đã chơi tốt”, HLV trưởng CLB AS Monaco Leonardo Jardim phát biểu sau trận đấu.
HLV Jardim đã giữ nguyên đội hình trong trận Monaco đánh bại Paris Saint-Germain 3-1 tại vòng 3, để mang đến thành phố miền bắc nước Pháp Lille.
“Đội bóng của chúng tôi không chỉ có 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát. Chúng tôi sở hữu nhiều cầu thủ giỏi và những cầu thủ trẻ sẽ dần được tung vào sân nhiều hơn nữa để họ chứng tỏ tài năng. Chúng tôi đang có động lực tích cực và chúng tôi phải có được những thành tích tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn hiểu rằng PSG là đối thủ lớn trong việc đua tranh chức vô địch”, ông Jardim cho biết thêm.
Paris Saint-Germain bị trượt chân
Trước trận đụng độ Arsenal tại UEFA Champions League vào thứ ba thì PSG đã có hai trận không thắng tại Ligue 1. Trong đó có trận thua Monaco 1-3 tại vòng 3 và đội bóng thành Paris tiếp tục gây thất vọng ở vòng 4 khi để AS Saint-Etienne chia điểm ngay trên sân nhà.
PSG vượt lên dẫn trước ở phút 67 khi tiền vệ Brazil Lucas Moura thực hiện thành công quả phạt đền. Tuy nhiên, PSG bị bất ngờ khi tiền đạo người Slovenia là Robert Beric dứt điểm cận thành, ghi bàn gỡ hòa vào đúng phút 93.
Thất bại của O.L
Với tư cách là một ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch Ligue 1 mùa giải 2016-2017, thất bại 1-3 trước Girondins de Bordeaux ngay trên sân nhà quả là khó chấp nhận với O.L. Do đó, khí thế của thầy trò HLV Bruno Genesio sẽ giảm sút trước cuộc so tài với Dinamo Zagreb vào tuần này.
“Đó là trận thua thứ hai của chúng tôi trong vòng nửa tháng, và dường như O.L đang chệch hướng. Tỷ số và diễn biến của trận đấu như một cơn ác mộng khi chúng tôi để thua trận đầu tiên trên sân nhà Parc OL. Các cầu thủ xuất sắc của chúng tôi đều phải rời sân khi tiền vệ trung tâm Maxime Gonalons bị thẻ đỏ và tiền đạo Alexandre Lacazette bị chấn thương”, ông Bruno Genesio cho biết.
“Chúng tôi bị chùng xuống do để Bordeaux ép sân trong 25 phút đầu tiên. Bordeaux tới đây với nhiều tiền đạo giỏi”, ông Bruno Genesio cho biết thêm.
Những chiến binh đường phố
Một trận thắng nữa trên sân khách là điểm nhấn của vòng 4 Ligue 1. Đó là chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 của FC Metz trước FC Nantes ngay trên sân vận động Stade de la Beaujoire ở thành phố Nantes. Tay săn bàn của Metz là Mevlut Erding đã lập hattrick vào lưới Nantes.
CLB EA Guingamp bị Montpellier Hérault SC chia điểm ngay trên sân nhà, nên bị tụt từ vị trí đầu bảng xuống thứ 5. Trong khi đó, với chiến thắng 2-0 trước SM Caen, CLB Stade Rennais vươn lên đứng thứ sáu trên bảng tổng sắp, chỉ thua Guingamp đúng 1 điểm.
Nancy và Angers đều có trận thắng đầu tiên
Hai đội yếu là AS Nancy-Lorraine và Angers SCO đều có được 3 điểm khi lần lượt giành thắng lợi trước FC Lorient và Dijon FCO.
Trong khi đó, SC Bastia thắng Toulouse FC với tỷ số 2-1 trên sân nhà nhờ bàn thắng quyết định của hậu vệ cánh trái người Thụy Điển Pierre Begtsson sút phạt từ cự ly khoảng 25 m rất hiểm hóc.