Arsenal đá bại Manchester City trên sân khách

NDĐT- Các “pháo thủ” Arsenal đã chơi một trận đấu cực hay, cả trong tấn công, lẫn phòng thủ, đánh bại đối thủ vốn “kỵ giơ” Manchester City 2-0 ngay trên “thánh địa” Etihad. Trận thắng này giúp thầy trò HLV A. Wenger thêm tự tin và quyết tâm trong cuộc chiến giành danh hiệu mùa này.

Các cầu thủ Arsenal (áo vàng) ca khúc khải hoàn trên sân Etihad.
Các cầu thủ Arsenal (áo vàng) ca khúc khải hoàn trên sân Etihad.

Trận đấu được cầu thủ hai đội đẩy tốc độ nhanh ngay từ đầu, rất hấp dẫn. Dù có vẻ lấn lướt đối thủ, nhưng đội chủ nhà Man City vẫn không tạo được những tình huống nguy hiểm trước các cầu thủ Arsenal chơi bình tĩnh và tự tin. Phút 23, trung vệ V. Kompany phạm lỗi với cầu thủ Arsenal trong vòng cấm, đội khách được hưởng phạt đền và S. Cazorla “nổ súng” thành công, ghi bàn cho “pháo thủ”. Sự thiếu vắng của Y. Toure khiến hàng tiền vệ của Man City chơi kém hiệu quả, cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Chân sút S. Aguero vẫn chưa lấy lại cảm giác ghi bàn.

Hiệp 2, chủ nhà Man City vẫn ép sân. Phút 51, Navas sút mạnh, nhưng thủ môn Ospina đẩy bóng ra, Man City vẫn chưa có bàn gỡ. Cazorla chơi rất hay trận này : phút 67, cầu thủ người Tây Ban Nha đá phạt, chuyền bóng chính xác để O. Giroud đánh đầu tung lưới thủ môn J. Hart, nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal – kết quả khá bất ngờ bởi Arsenal thường thất thế mỗi khi phải đá trên sân Etihad. Những phút tiếp theo, Arsenal còn tạo được thêm vài cơ hội ghi bàn nhưng Sanchez, Cazorla không thắng được hàng phòng ngự và thủ môn J. Hart.

HLV của Man City M. Pellegrini tung hết các cầu thủ tấn công vào sân nhưng không thể xoay chuyển được tình thế, rời sân với tỷ số 0-2. Trận đấu này, các cầu thủ Arsenal đã chơi hay và thắng xứng đáng để tiếp tục bám sát các đội trong tốp 4.

<

>

Có thể bạn quan tâm