Cảm giác nóng nực của buổi trưa hè oi ả đã bị xua tan ngay khi chúng tôi bước chân vào cổng ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ. Ngôi nhà cấp bốn không rộng lắm, được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, góc sân bóng cây tỏa bóng mát rượi. Đó là nơi sinh sống của hai anh em sinh đôi Nguyễn Ngọc Hòa và Nguyễn Phương Nam, học sinh Trường THPT Đồng Quan (Phú Xuyên, Hà Nội) cùng ông bà nội. Nguyễn Ngọc Hòa vừa nhận tin đỗ đầu Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, với 26 điểm. Trước đó ít ngày, người em Nguyễn Phương Nam biết tin đỗ đầu Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) với 27,5 điểm.
Ông Nguyễn Ngọc Giao, 70 tuổi, ông nội của hai em cho biết, ông bà đều là giáo viên dạy Toán, đã về hưu. Từ khi Hòa và Nam lên ba tuổi đã được bố mẹ gửi ông bà chăm nom vì thường xuyên phải đi làm xa nhà. Căn nhà nhỏ cấp bốn, cả diện tích sân mới có 36 m 2 là nơi sinh hoạt của ông bà và ba cháu nội. Căn nhà xây dựng đã lâu, mãi mới dành dụm được tiền để mở thêm cửa sổ lấy ánh sáng cho Nam và Hòa học tập hằng ngày. Không như những học sinh thành phố đều có góc học tập riêng, hai anh em Hòa và Nam chỉ có một chiếc bàn học nhỏ được ông nội đóng cho từ khi các em học tiểu học. Mùa đông, hai anh em ngồi học trong nhà, mùa hè kê bàn ra sân học, tận dụng ánh sáng tự nhiên, đỡ tốn điện thắp sáng.
Cách đây ba năm, bố của hai em qua đời vì căn bệnh ung thư, kinh tế gia đình càng khó khăn. Mẹ các em đi làm ở xa, thỉnh thoảng gửi chút tiền về cho ông bà để nuôi các cháu. Thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, nhưng hai anh em luôn cố gắng vươn lên. 12 năm học phổ thông, hai em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong đó, ba năm THPT, các em đều đứng đầu lớp về môn Toán. Năm 2011 và 2014, Nam đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi Toán của TP Hà Nội. Do trước đây, ông bà nội hai em đều là giáo viên dạy Toán, cho nên cũng có kinh nghiệm bảo ban các cháu trong việc học. Ông thường nhắc các cháu, sau khi nghe và nắm kỹ kiến thức thầy cô giảng trên lớp, về nhà phải "xào" lại bài ngay thì mới nhớ lâu.
Ở trường, Nam và Hòa cũng nhận được sự chỉ bảo hết sức tận tình của thầy giáo, cô giáo. Thầy Nguyễn Văn Đức, giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết, cả hai em đều có năng lực tốt ở môn Toán. Ngay từ đầu năm học lớp 10, Nam và Hòa đã được thầy cô giáo xếp vào câu lạc bộ học sinh giỏi để bồi dưỡng thêm. Nắm rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình Nam và Hòa, các thầy cô lại càng quan tâm hơn tới quá trình học tập của hai em. "Nam tính tình khá nhút nhát. Để khắc phục điều này, tôi đã phân công em làm lớp phó phụ trách học tập, để em thường xuyên trình bày các chuyên đề về môn Toán cho các bạn trên lớp. Đây là cách nâng cao trình độ của em, đồng thời để em mạnh dạn, hòa nhập hơn với các bạn trong lớp", thầy Đức chia sẻ.
Chị gái của Hòa và Nam năm nay học năm thứ tư Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, cũng cố gắng vừa học vừa làm gia sư để trang trải chi phí học tập, sinh hoạt, đỡ gánh nặng kinh tế cho ông bà nội. Nay Hòa và Nam lại chuẩn bị nhập học đại học, bên cạnh niềm vui vì thành tích học tập của hai cháu, ông bà nội của các em không giấu nổi những lo lắng khi chưa biết tính sao để có tiền nuôi các cháu ăn học trong bốn năm đại học. Hai anh em Hòa và Nam cho biết, ngoài việc phấn đấu học tập tốt, giành được học bổng, các em sẽ cố gắng kiếm việc làm để trang trải chi phí bản thân, góp phần giúp ông bà đỡ vất vả.
Bước đường phía trước còn dài và không ít khó khăn, nhưng với tấm lòng thương yêu của những người thân trong gia đình và cả cộng đồng, chắc chắn hai em sẽ vượt qua khó khăn, vươn tới tương lai tươi sáng.