Ai Cập, Trinidad và Tobago, Paraguay, I-ta-li-a (bảng A); Tây Ban Nha, Haiiti, Nigeria, Venezuela (bảng B); Mỹ, Ðức, Cameroon, Hàn Quốc (bảng C); Ghana, Uzbekistan, Anh, Uruguay (bảng D); Brasil, Costa Rica, CH Czech, Australia (bảng E); UAE, Nam Phi, Honduras, Hungari (bảng F). Các đội thi đấu vòng tròn, một lượt tính điểm. Sáu đội đứng đầu các bảng cùng 2 đội xếp thứ hai có điểm số cao nhất vào đầu tứ kết.
Trên sân vận động quân đội ở thành phố Alexandria (Ai Cập) diễn ra trận mở màn của đội chủ nhà và Trinidad và Tobago với sự có mặt của Tổng thống Ai Cập, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, cùng hơn 85 nghìn người dân Ai Cập.
Vào trận với khí thế hừng hực, đội chủ nhà nhanh chóng đẩy cao tốc độ trận đấu, dồn ép đội khách về phần sân nhà. Phút 30, tiền đạo Áp-rô-tô (số 11) của đội chủ nhà có màn sô-lô tuyệt hảo, dốc bóng khoảng hơn 30 m thẳng vào khu trung lộ, lừa bóng qua ba hậu vệ đội khách ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Tuy đội Trinidad và Tobago có gỡ được một bàn vào cuối hiệp một, nhưng khả năng chống bóng bổng hầu như không có, cùng sự yếu kém về chuyên môn khiến đội khách trắng tay trong trận mở màn.
Việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới dự khán trận mở màn đã nói lên tính chất quan trọng của giải đấu này. Giải U20 thế giới là nơi phát hiện và là kho báu cho tuyển trạch viên các đội bóng trên thế giới đào tạo và rèn luyện họ trở thành những danh thủ lừng danh sau này. Qua mỗi giải đấu, người ta lại tìm thấy ở đó những tài năng kiệt xuất, như Ða-vô Su-kơ, Sa-len-cô, A-gue-rô... và điển hình nhất là Ði-ê-gô Ma-ra-đô-na. Chính cầu thủ này làm điên đảo làng bóng đá tại Vòng chung kết bóng đá thế giới Mê-hi-cô năm 1986, được tôn vinh là Vua của các vua và sau này trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của Argentina và thế giới. Gần đây nhất là Lê-ô Méc-xi, với chiếc chân trái diệu kỳ đã làm đắm say hàng triệu con tim túc cầu giáo với những pha đi bóng siêu việt, siêu kỹ thuật. Anh đang tỏa sáng rực rỡ trong CLB Bác-xa nơi anh đang đầu quân, một CLB đoạt được cú ăn ba lần đầu ở mùa bóng vừa qua trong lịch sử huy hoàng của mình.
Tại Vòng chung kết U20 thế giới năm nay người ta có quyền hy vọng và tin tưởng rằng, những cầu thủ như Bô-gian Kơ-kích (Tây Ban Nha) Ðu-glat Cô-xta (Brasil) Fa-bi-a-nô Xi-a-ca (I-ta-li-a) Su-cu-ta Pa-xu (Ðức) và "số 10" đích thực của đội Nigeria là Ra-biu I-bra-him, một cầu thủ nổi danh từ giải U17 thế giới.
Khi tờ báo này tới tay bạn đọc, các trận đấu loại mới bắt đầu xong lượt trận thứ nhất ở các bảng. Chiến thắng của đội chủ nhà trong trận mở màn rất ấn tượng là lời cảnh báo cho hai đội cùng bảng là I-ta-li-a và Paraguay (hai đội được đánh giá rất cao). Chiến thắng đậm nhất là việc đội Tây Ban Nha đè bẹp đội Haiiti tới tám bàn không gỡ và đội Bra-xin thắng đội Costa Rica năm bàn trắng. Ðại diện duy nhất của châu Á đã thất bại ngay trong ngày đầu ra quân trước đội Cameroon. Một đội ở khu vực châu Âu được đánh giá khá cao cũng chung số phận với đội Hàn Quốc là đội Anh thua trận trước đội Uruguay.
THẾ HÒA