Doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng thành lập năm 2000, nhưng thật sự phát huy hiệu quả từ năm 2006. Năm năm qua là sự bứt phá không mệt mỏi vượt qua muôn vàn khó khăn, nhiều khi phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt của thị trường, với khủng hoảng kinh tế toàn cầu để tồn tại và phát triển. " Sau khi nghiên cứu, chúng tôi phải mở rộng thị trường, mở rộng đối tượng tiêu thụ sản phẩm" - Giám đốc Lê Thị Bích nói. Hiện nay, doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng hoạt động trên nhiều lĩnh vực cơ bản, đó là: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, khai thác mỏ, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, bê-tông thương phẩm, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, trường tư thục mầm non, sản xuất gạch tuy-nen, v.v. Cuối năm 2008-2009, không ít doanh nghiệp ở địa phương và các tỉnh đứng bên bờ vực phá sản, nhưng doanh nghiệp Việt Thắng lại có cái nhìn mới, tạo hướng đi riêng. Tính đặc thù trong lĩnh vực sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng là nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi dào một trong những tiềm năng nổi trội ở địa phương, đồng thời phù hợp xu hướng phát triển của xã hội. Doanh nghiệp Việt Thắng liền chớp thời cơ, bố trí cơ cấu lao động hợp lý, đầu tư thiết bị có công nghệ cao, mở rộng quy mô sản xuất. Nếu ngày mới thành lập vốn đầu tư chỉ khoảng 1,9 tỷ đồng thì đến năm 2009 vốn đầu tư của doanh nghiệp nâng lên 30 tỷ đồng. Năm 2006, Việt Thắng đầu tư thêm ba dây chuyền khai thác đá và thiết bị hiện đại trị giá hơn mười tỷ đồng đã giải quyết việc làm cho 200 lao động trong và ngoài tỉnh, mặt khác nâng doanh thu đạt gần 14 tỷ đồng. Từ năm 2007 đến 2009, doanh nghiệp đầu tư thêm 40 tỷ đồng để mở rộng ba trạm trộn bê-tông thương phẩm, xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuy-nen đưa doanh số năm 2009 vượt lên gần 50 tỷ đồng, nâng thu nhập của người lao động ở mức khoảng ba đến năm triệu đồng/tháng tùy theo dây loại sản phẩm, đồng thời giải quyết việc làm cho 500 đến 700 lao động nhàn rỗi tại địa phương.
Mặc dù doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước, mặc dù thu nhập của công nhân không ngừng tăng, nhưng Việt Thắng vẫn không quên làm từ thiện, không quên người nghèo và những cảnh đời éo le kém may mắn của họ. Sinh ra trong miền quê nghèo khó, song truyền thống ham học của gia đình, của quê hương đã giúp Lê Thị Bích vượt muôn vàn gian khó để hằng ngày cắp sách tới trường". Năm tôi đang học cấp 3 trường huyện vì nhà nghèo không có tiền đóng học phí nên bạn bè trong lớp quyên góp tiền cho tôi tiếp tục học tập. Kỷ niệm ấy sau này chẳng khi nào phai nhòa trong tôi và đau đáu như một món nợ ân tình với bạn bè, với quê hương khiến cảm thông với những người không may mắn trong cuộc sống - chị Bích tâm sự.
Năm 2008, khi để dành khoảng 500 triệu đồng, không đắn đo, do dự khi được đoàn thể vận động, doanh nghiệp Việt Thắng xây sáu ngôi nhà và hỗ trợ chị em nghèo ở địa phương. Mới nghe chuyện kể về hoàn cảnh éo le của bố mẹ cháu Thanh (xã Quang Sơn) lấy nhau gần chục năm mới sinh một con lại trớ trêu thay cháu gái vừa sinh đã mắc bệnh tim bẩm sinh mà nguồn kinh phí đầu tư khoảng gần 70 triệu đồng trong khi nếu bán tất cả tài sản trong nhà, gia đình cháu Thanh chỉ có khoảng năm triệu đồng! Năm triệu mà gánh tới 70 triệu, quả là ngoài sức chịu đựng đối với nhà nông nghèo. Thấu hiểu hoàn cảnh éo le của gia đình, Việt Thắng tài trợ toàn bộ số tiền điều trị để cháu mổ tim. Ngày cháu Thanh ra viện khỏe mạnh, trong niềm vui sướng đến ngập tràn, bố mẹ cháu òa khóc "chị đã sinh ra cháu lần thứ hai" khiến mọi người chung quanh cũng vui lây cùng gia đình cháu Thanh.
Chúng tôi cùng Giám đốc Lê Thị Bích đến thăm một gia đình đặc biệt khó khăn ở tổ 2 phường Tây Sơn, thị xã Tam Ðiệp. Chủ nhà là anh Phạm Văn Ngữ bị bệnh não, chị Hà Thị Thơm bị bệnh hiểm nghèo trong khi hai con đang theo học THCS tại tổ 2, phường Tây Sơn, thị xã Tam Ðiệp, Ninh Bình. Ðó là một ngôi nhà nằm ven đồi cao nhưng lỉnh kỉnh những chum vại và điều đáng nói là chủ nhân ngôi nhà bị bệnh não không có khả năng chăm sóc bản thân. "Không có Việt Thắng thì chúng em... chết rồi"- người phụ nữ chủ nhân ngôi nhà nói. Chồng ốm, vợ bị bệnh hiểm nghèo còn hai cháu đã lớn nhưng vẫn ở tuổi đi học, không có tiền để lo chữa bệnh và trang trải cuộc sống hằng ngày. Chị Hà Thị Thơm, sau mấy lần xạ trị bệnh ung thư vú, người gầy dộc, khô như ngọn đèn sắp hết dầu. Trong cơn quẫn cùng ấy, doanh nghiệp Việt Thắng đã đến với họ: Trợ cấp khó khăn thường xuyên và cấp sổ lương ổn định 200 nghìn đồng/tháng.
Không chỉ có vậy, doanh nghiệp Việt Thắng còn tài trợ 32 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó từ lớp 1 trở lên mỗi tháng 200 nghìn đồng/suất, ngoài ra còn trao hai xe lăn tặng người tàn tật cùng với chu cấp suốt đời mỗi người 200 nghìn đồng/tháng. Bên cạnh đó, giám đốc Lê Thị Bích còn tham gia hàng loạt chương trình từ thiện, đó là xây ủng hộ nhà văn hóa cho tổ 7 phường Trung Sơn với số vốn đầu tư 85 triệu đồng; ủng hộ xây nhà văn hóa tổ 21, 22 và 23 phường Nam Sơn và 5 tổ phường Tây Sơn, Hội cựu chiến binh, quỹ thiếu nhi, quỹ chất độc da cam, HIV và nhiều tổ chức khác với kinh phí gần 100 triệu đồng, ủng hộ làm đường bê-tông ở phường hơn 600 triệu đồng, ủng hộ quỹ khuyến học của bốn trường trong thị xã Tam Ðiệp 40 triệu đồng, xây nhà cho một hộ nghèo ở Quang Sơn 70 triệu đồng, ủng hộ chị em phụ nữ tổ 21, 22, 23 Nam Sơn và tổ 7 Trung Sơn với số tiền 50 triệu đồng. Hỗ trợ quỹ người nghèo tỉnh Ninh Bình 50 triệu đồng, 25 triệu đồng cho chương trình Hiến máu nhân đạo tỉnh.
Với trái tim nhân hậu chứa chan tình thương người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong mấy năm gần đây, Giám đốc Lê Thị Bích và doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Nhà nước.