Ai đứng sau chương trình VCD “Biển nhớ – Tuyển chọn nghệ sĩ”?

Một cảnh trong VCD "Biển nhớ-Tuyển chọn nghệ sĩ".
Một cảnh trong VCD "Biển nhớ-Tuyển chọn nghệ sĩ".


Trước khi có “Biển nhớ - Tuyển chọn nghệ sĩ”, Trung tâm Biển Nhớ (có trụ sở tại hải ngoại), đã cho ra “Biển nhớ – Tuyển chọn MC ”.

Hai chương trình này (mỗi chương trình có bốn đĩa), đang được bán đầy trên thị trường băng đĩa lậu trong cả nước.

Đây là một chương trình ca nhạc hài kịch, với nội dung nhạt nhẽo, nhảm nhí và phần minh họa thô thiển của khoảng 30 người mẫu vào hàng tên tuổi hiện nay.

Cục Nghệ thuật biểu diễn đã tổ chức nghiệm thu bốn đĩa chương trình Tuyển chọn nghệ sĩ, sau đó đã có công văn gửi cho Thanh tra Bộ Văn hóa - Thông tin về kết quả nghiệm thu. Thanh tra Bộ Văn hóa-Thông tin đã biết vụ việc này. Hiện tại Thanh tra Bộ và các cơ quan chức năng sẽ làm rõ chương trình trên có phải do Rạng Đông làm hay không, hay do Rạng Đông quay thuê(?).

Đối với các người mẫu tham gia chương trình chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, việc này phải xin ý kiến của một số cơ quan quản lý về mức độ xử lý như thế nào, vì hiện nay Bộ Văn hóa-Thông tin chưa ban hành quy chế quản lý người mẫu.

Ông Lê Nam - Trưởng phòng Băng đĩa nhạc Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa-Thông tin

Phần ca nhạc, ngoài những ca sĩ hải ngoại, một số ca sĩ Việt Nam cũng góp mặt trong chương trình này. Nhưng đáng nói có lẽ là trường hợp của ca sĩ Quang Dũng. Trong “Tuyển chọn nghệ sĩ”, ngoài phần đơn ca, Quang Dũng còn hát song ca cùng ca sĩ hải ngoại Thanh Hà bài “Xin còn gọi tên nhau” của tác giả Trường Sa - đây là bài hát được sáng tác trước năm 1975 chưa có trong danh mục được Bộ Văn hóa-Thông tin cho phép sử dụng. (Trước đây cũng trong một chương trình CD ca nhạc do hải ngoại phát hành, Quang Dũng cũng đã hát một số ca khúc chưa được phép sử dụng).

Hầu hết cảnh quay trong chương trình VCD "Biển nhớ - Tuyển chọn nghệ sĩ" được thực hiện tại một số thắng cảnh của Việt Nam: Hạ Long, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh và thành phần tham gia đạo diễn, quay phim là những tên tuổi rất quen thuộc.

Trong cuộc họp sáng ngày 22-3, Sở Văn hóa - Thông tin TP.Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho Thanh tra Sở, Đoàn Kiểm tra liên ngành 814 thành phố tiến hành kiểm tra trên thị trường băng đĩa và thu giữ toàn bộ để xử lý.

Sở Văn hóa - Thông tin sẽ phối hợp với Phòng An ninh văn hóa (PA25) - Công an TP Hồ Chí Minh mời các nghệ sĩ Việt Nam đã tham gia trong chương trình này để giải trình về vấn đề này. Chúng tôi sẽ tìm xem ai đứng ra tổ chức, được tổ chức như thế nào và tại đâu, nghệ sĩ vi phạm ở mức độ nào? Khi đã xác định rõ, nếu có vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu tham gia trong chương trình này. Chúng tôi sẽ sớm có kết luận để đưa ra dư luận một cách công khai và rõ ràng.

Ông Nguyễn Thành Tấn - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TP Hồ Chí Minh

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người trực tiếp thực hiện chương trình này là Hoàng – người đại diện của Trung tâm Biển Nhớ. Hoàng về Việt Nam thực hiện một số chương trình ca nhạc, hài kịch và biết rõ nếu tự mình làm sẽ rất khó khăn trong khâu xin giấy phép biểu diễn cho ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại về diễn ở Việt Nam. Chưa kể kịch bản chương trình cũng phải qua kiểm duyệt và được phép của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Chính vì thế, Hoàng hợp tác với một trung tâm băng nhạc tại TP Hồ Chí Minh và đặt hàng trung tâm này thực hiện chương trình cho mình.

Một dàn ca sĩ hải ngoại chưa được phép hát tại Việt Nam như Trường Vũ, Phi Nhung, Quỳnh Giao… đã tham gia một số cảnh quay tại Việt Nam và xuất hiện trong hai chương trình “Tuyển chọn MC” và “Tuyển chọn nghệ sĩ ”. Được biết, chương trình thứ ba cũng đã thực hiện xong và đang chuẩn bị phát hành.

Không hiểu bằng các mối quan hệ, sự quen biết hay là có sự dung túng tiếp tay của một bộ phận, cá nhân nào đó mà những chương trình nhảm nhí, dung tục như “Tuyển chọn nghệ sĩ ”, những kiểu hát lậu của ca sĩ hải ngoại được thực hiện ngay tại Việt Nam, lại không gặp khó khăn gì.

Chiều 24-3, CLB thời trang Thanh Niên (Hoa Học Đường) đã ra quyết định đình chỉ hoạt động với nhiều người mẫu tham gia VCD Tuyển chọn nghệ sĩ. Dù đã muộn, nhưng các người mẫu không khỏi hối tiếc cho sự dễ dãi của mình khi nhận lời quay phim trong VCD này. Họ cứ tưởng đó là một kỳ tắm biển lãng mạn (lại được tiền) nên đã trở thành miếng mồi ngon cho ống kính ghi hình có ý đồ xấu.

Với số lượng rất đông người mẫu như thế, một dàn cả chục chiếc mô tô chạy ầm ầm, rồi nhảy múa tưng bừng, sân khấu dựng ngay bãi biển… nói tóm lại là một chương trình dàn dựng khá ồn ào, mà không một cơ quan quản lý nào hay biết thì quả là điều khó hiểu và khó tin?!

Trên cả nước hiện nay có gần 20 hãng, trung tâm sản xuất băng đĩa. Sự “lọt lưới” dễ dàng của một đơn vị nào đó sẽ khiến những nhà sản xuất khác thấy mất niềm tin về một sự công bằng, lối cạnh tranh không lành mạnh.

Một trung tâm băng nhạc không thể giúp cho người của Trung tâm Biển nhớ thực hiện các chương trình trên một cách trót lọt như thế, mà không có sự bao che, dung túng đứng sau. Nhưng đó là ai? Dư luận chờ đợi câu trả lời từ phía cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm