Đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng vùng cao

Tuần qua, tại Thính phòng Chiềng Đi (bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La), bộ ba nghệ sĩ Phó An My (piano), Quyền Thiện Đắc (saxophone) và nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên đã trình diễn đêm nghệ thuật “Cảm hứng Chiềng Đi 2 - Mận hay là Mơ, Mơ hay là Mận, thì ra là Mơ”.

Đêm nghệ thuật “Cảm hứng Chiềng Đi 2 - Mận hay là Mơ, Mơ hay là Mận, thì ra là Mơ”.
Đêm nghệ thuật “Cảm hứng Chiềng Đi 2 - Mận hay là Mơ, Mơ hay là Mận, thì ra là Mơ”.

Đây là lần thứ hai bộ ba mang âm nhạc thính phòng đến với thung lũng hoa mơ, hoa mận vùng Tây Bắc. Khác với “Cảm hứng Chiềng Đi 1” (năm 2022) tập trung vào việc mở rộng không gian và kể chuyện về văn hóa Mông giữa thiên nhiên, lần này các nghệ sĩ chọn hướng đi sâu vào nội tại.

Trên nền các tác phẩm cổ điển kinh điển, Đặng Tuệ Nguyên phát triển thêm lớp giai điệu mới cho saxophone trên nền các tác phẩm kinh điển nổi tiếng thế giới, tạo nên những cuộc đối thoại giữa âm nhạc phương Tây và hơi thở đương đại mang dấu ấn cá nhân.

Nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên cho biết, việc chạm vào các tác phẩm kinh điển là thử thách lớn của “Cảm hứng Chiềng Đi 2”. Anh từng phân vân khá lâu trước khi đặt bút, vì lo ngại cách khán giả tiếp nhận khi đưa tiếng nói cá nhân vào để chuyển hóa những tượng đài âm nhạc. Anh xem đêm diễn này như một “bản đề pa” cho chương trình dự kiến vào tháng 12 tới tại Hà Nội.

Với nhiều cảm xúc về đêm diễn, nghệ sĩ piano Phó An My chia sẻ, “Cảm hứng Chiềng Đi 2” đánh dấu sự chuyển dịch cách thức sáng tạo nghệ thuật của nhóm nghệ sĩ.

Buổi diễn như những dòng nhật ký trên nền khí nhạc do Đặng Tuệ Nguyên sáng tác, mang hơi thở vùng miền nhưng được thể hiện qua nhạc cụ phương Tây. Việc quay lại với cổ điển thuần túy sau nhiều năm thể nghiệm là bước thay đổi có chủ đích, đòi hỏi sự khổ luyện và ăn ý giữa các cộng sự.

amnhac1.jpg

Trong không gian thính phòng nhỏ ấm cúng với khoảng 100 khán giả, buổi diễn thể hiện rõ chất lượng chuyên nghiệp cao và chiều sâu nghệ thuật. Sự gần gũi giữa nghệ sĩ và người nghe giúp những lớp lang âm nhạc được truyền tải tinh tế, tạo nên trải nghiệm tập trung và đầy sức sống.

Nhận xét về đêm diễn, nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, việc mang âm nhạc cổ điển lên không gian núi rừng đã giúp những tác phẩm tưởng chừng xa lạ trở nên gần gũi, dễ hình tượng hóa và được người dân địa phương tiếp thu dễ dàng hơn. Âm nhạc hòa quyện tự nhiên với không gian, tạo nên trải nghiệm mới mẻ.

Dịch giả Trịnh Lữ đánh giá cao giá trị văn hóa của không gian biểu diễn Cảm hứng Chiềng Đi 2. Ông cho rằng, dù là thính phòng nhỏ ở vùng Tây Bắc, nơi đây đã tạo nên mối liên kết thực sự với cộng đồng bản làng trong cách thưởng thức âm nhạc.

Đêm diễn thu hút đông đảo khán giả và bạn bè yêu nhạc. Với các nghệ sĩ, đây là bước ngoặt để bước sang một ngưỡng mới trong hành trình sáng tạo, nơi âm nhạc cổ điển không còn là tượng đài xa cách mà trở thành chất liệu sống, có thể đối thoại và chuyển hóa trong bối cảnh văn hóa đương đại.​

“Cảm hứng Chiềng Đi” là chuỗi dự án âm nhạc đương đại do nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên sáng tác, nghệ sĩ Phó An My (piano) và Quyền Thiện Đắc (saxophone) thực hiện tại thung lũng Chiềng Đi, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Cảm hứng Chiềng Đi 1 ra mắt năm 2022 lấy cảm hứng từ không gian bản Chiềng Đi và thân phận người phụ nữ Mông, được công diễn lần đầu ngày 29/10/2022, mang tính đối thoại giữa âm nhạc cổ điển phương Tây và chất liệu dân gian Tây Bắc. Sang Cảm hứng Chiềng Đi 2, các nghệ sĩ chuyển hướng sâu vào nội tại: trên nền các tác phẩm cổ điển kinh điển. Dự kiến chuỗi sẽ tiếp tục với một đêm diễn quy mô hơn vào tháng 12/2026, tại Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm