Serie A - Vòng 9:

AC Milan - Inter: Tâm điểm San Siro!

AC Milan - Inter: Tâm điểm San Siro!

Hẳn có người cho rằng phán quyết Calciopoli sẽ ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của trận derby lần này. Inter vẫn ung dung tự tại bước vào mùa giải mới mà không chịu bất cứ hình phạt nào. Hiện tại, họ chiếm giữ ngôi đầu bảng với thành tích bất bại sau 8 vòng đấu.

Trong khi đó AC Milan bị trừ 8 điểm và hiện xếp vị trí thứ 12. Với cách nhìn này, rõ ràng trận chiến lần này không phải là cuộc tranh chấp ngôi đầu bảng giữa họ như những mùa bóng trước đây, mà đây chỉ là cuộc chiến giành trọn 3 điểm không hơn không kém. Tuy nhiên, đã là một trận derby thì tinh thần thi đấu, niềm kiêu hãnh của đội bóng được đặt trên điếm số!

Inter Milan dập tắt mọi lời chỉ trích nhắm vào khâu ghi bàn bằng trận thắng Livorno 4-1 hồi giữa tuần. HLV Roberto Mancini được dịp tái khẳng định lời phát biểu của ông sau trận hòa không bàn  thắng với Udinese ở vòng đấu thứ 7 hồi cuối tuần qua. Ông nói: "Lối chơi của chúng tôi ở trận thắng này chẳng có gì khác với trận hòa Udinese. Điều khác biệt là lần này chúng tôi đã tận dụng được các cơ hội ghi bàn". Đúng, sự khác biệt giữa hai trận đấu đó là số bàn thắng, đồng thời hàng phòng thủ cũng chơi khá tốt. Nhưng dù sao, trận thắng Livorno hôm đó chưa xua tan hết nỗi hoài nghi của một số nhận định: Trước tiên, hàng phòng thủ Inter vẫn để lọt lưới, nâng tổng số bàn để lọt lưới hiện nay lên 9 bàn. Thứ hai, hai bàn thắng đầu tiên được ghi không phải từ các tiền đạo. Mãi đến phút 71 và 78, lần lượt Ibrahimovic (thay Recoba ở phút 30) và Julio Cruz mới ghi bàn thắng cho mình. Tồi tệ hơn, trận lần này, ông Mancini không có nhiều lựa chọn cho hàng tiền đạo do Recoba bị chấn thương. Rất có thể Crespo sẽ đá cặp với Ibrahimovic bởi cầu thủ Argentina này từng khoác áo AC Milan và biết rất rõ lối chơi phòng thủ của đối phương.

AC Milan trầy trật thắng Chievo nhờ bàn thắng của... hậu vệ Marek Jankulovski  hồi giữa tuần sau chuỗi 4 trận không thắng trước đó. Cuộc khủng hoảng của hàng tiền đạo Milan còn trầm trọng hơn Inter. Alberto Gilardino vẫn chưa có bàn thắng nào và cũng không có đường chuyền quyết định cho đồng đội ghi bàn. Điều này đồng nghĩa với việc Milan thi đấu cứ như chỉ có 10 cầu thủ trên sân.  Bên cạnh đó, Filippo Inzaghi và Ricardo Oliveira mỗi người chỉ mới có được 1 bàn ở Serie A và đó là trận khai mùa thắng Lazio 2-1. Thật trớ trêu khi biết rằng chính hậu vệ Jankulovski là vua phá lưới hiện nay của Milan với hai bàn. Hẳn Ban lãnh đạo Milan sẽ không còn kiên nhẫn và tuyển mộ thêm tiền đạo nếu các chân sút hiện nay tiếp tục im hơi lặng tiếng. Trước mắt, HLV Carlo Ancelotti có thể trông cậy vào hàng tiền vệ với bộ tứ Gattuso - Pirlo - Seedorf - Kaka.

Dự đoán:Hòa 1-1

Có thể bạn quan tâm