Đội Hàn Quốc vào trận với mục tiêu duy nhất là phải thắng mới có thể giành quyền vào tứ kết, trong khi đội chỉ nhà Indonesia chỉ cần một điểm là có thể đi tiếp. Sau hai trận trước chỉ có một điểm, các cầu thủ Hàn Quốc ngay từ đầu tràn lên tấn công và chỉ 5 phút đã có hai quả phạt nguy hiểm.
Sân vận động Bung Karno với hơn 80 nghìn chỗ ngồi gần như chật cứng cổ động viên Indonesia cổ vũ nồng nhiệt cho các cầu thủ nhà. Phút thứ 7, trong một pha cản phá đường lên bóng của đội Hàn Quốc, A. Aiboy bị thẻ vàng.
Phút thứ 9, thủ môn M. Ririhina xuất sắc cản phá được cú sút căng từ bên trái của đội Hàn Quốc. Không chịu lép vế, các cầu thủ Indonesia kiên cường chống trả và mở các đợt phản công nhanh và đã có đôi lần áp sát khung thành đối phương.
Trận đấu bảng D cùng giờ giữa A-rập Xê-út và
Liên tục các phút từ 20 đến 24, đội Hàn Quốc đã tạo được những pha sóng gió trước khung thành Indonesia, nhưng thủ môn Ririhina vẫn đứng vững.
Phút 27, Indonesia có cơ hội mở tỷ số khi A. Aiboy sút bóng chệch khung thành thủ môn W. Lee trong gang tấc.
Hàn Quốc tiếp tục hãm thành và có bàn thắng ở phút 34 sau cú sút căng của Kim Jung-woo (số 17).
Phút 36, Kim Jung-woo đánh đầu chính xác nhưng không thắng được thủ môn Ririhina.
Sự chống trả của các cầu thủ Indonesia dường như suy giảm trước sức tấn công vũ bão của đội bóng vùng Đông Á, mặc dù khán đài vẫn ầm vang cổ vũ.
Phút cuối cùng hiệp 1, A-rập Xê-út lại nâng tỷ số lên 2-0 trước Bahrain. Cầu thủ lập công là A. Qahtani. Tỷ số này có lợi cho Hàn Quốc bởi dù họ thắng Indonesia vẫn bị loại nếu Bahrain thủ hoà A-rập Xê-út.
Ngay đầu hiệp 2, hai đội Indonesia và Hàn Quốc thay nhau mở các đợt tiến công với tốc độ nhanh. Cơ hội ăn bàn vẫn thuộc về phía đội khách Hàn Quốc.
Sau 60 phút đua sức và tốc độ với các cầu thủ Hàn Quốc, thể lực của các cầu thủ Indonesia có phần suy giảm, những đường bóng tấn công của họ không còn nguy hiểm như hiệp 1.
T.A. Jassam ghi liền hai bàn, nâng tỷ số lên 4-0 cho A-rập Xê-út ở các phút 68 và 79, khẳng định ngôi đầu bảng của đội bóng này.
Phút 75, Lee Chun-soo bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho Hàn Quốc khi anh sút bóng vọt xà ở tư thế đối mặt với thủ môn Indonesia.
10 phút cuối cùng của trận đấu, Indonesia nỗ lực dồn lên tấn công với hy vọng có được bàn gỡ hoà. Tuy nhiên, cả thế và lực yếu hơn, các cầu thủ Indonesia không thể buộc Hàn Quốc chia điểm, ngay cả khi Aiboy có cơ hội ở phút cuối cùng của trận đấu. Nhưng dù sao các cầu thủ xứ vạn đảo đã có một trận đấu hay, đáng được khen ngợi.
Kết quả chung cuộc bảng D, đội A-rập Xê-út đoạt ngôi đầu bảng với 7 điểm, Hàn Quốc xếp thứ hai với 4 điểm. Đội A-rập Xê-út sẽ gặp đội đứng thứ nhì bảng C trong khi đội Hàn Quốc gặp đội nhất bảng C trong hai trận tứ kết còn lại.