Tiền đạo trẻ 24 tuổi của West Ham vừa lập được chiến công mà nhiều đồng đội cũ danh tiếng như Robbie Keane, Frederic Kanoute, Jermaine Defoe, Mido phải ganh tị.
Vì họ, Zamora phải rời khỏi Tottenham, đến West Ham. Anh cho rằng đó là quyết định không công bằng của ban lãnh đạo Tottenham: "Nếu Alan Shearer không ghi bàn trong 10 trận thì cũng chẳng sao cả. Còn tôi chơi sáu trận cho Tottenham, trong đó chỉ bốn trận chính thức, và ghi được một bàn thì vẫn chưa đủ. Nên nhớ rằng tôi mới chỉ chân ướt chân ráo đến với Premiership".
Zamora ghi được 13 bàn ở mùa giải hạng Nhất, trong đó có bốn bàn ở các trận thuộc thể thức play-off (đáng nhớ nhất là bàn thắng vào lưới Preston North End, chính thức đưa West Ham trở lại Premiership). Thật may cho đội hạng Nhì West Ham là họ có một chân sút ở đẳng cấp Premiership như Zamora. Cựu tuyển thủ Anh và M.U Teddy Sheringham ca ngợi người đồng đội trẻ: "Bobby thật tuyệt vời. Anh ấy ít được thi đấu nhưng mỗi khi ra sân là luôn bộc lộ toàn bộ khả năng và sự nhạy bén".
Bây giờ thì không còn ai bàn đến chuyện West Ham sẽ bán Zamora cho Crystal Palace. Chuẩn bị cho kế hoạch trụ lại Premiership cực kỳ khó khăn, HLV Alan Pardew phải đặt trọn niềm tin vào Zamora. Lối chơi của tiền đạo này khá giống lan Shearer: không cầu kỳ nhưng luôn hiệu quả và rất toàn diện (sút, đánh đầu đều khá). Nói chung, Zamora là tay săn bàn đích thực rất cần thiết cho West Ham.