Xứng đáng với truyền thống "Ðoàn kết, kiên cường, thần tốc, táo bạo, quyết thắng"

Mùa xuân này, Ðại đoàn Bình - Trị - Thiên (Ðoàn B25 - Binh đoàn Hương Giang) kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống vẻ vang. Ra đời từ cái nôi cách mạng Bình - Trị - Thiên, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, Ðại đoàn đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, cơ động chiến đấu trên các chiến trường từ bắc vào nam, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến công nổi bật là trận vận động đánh càn Thanh Hương - Mỹ Xuyên (Quảng Trị). Ngày thắng trận (ngày 11-3-1951) trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Ðại đoàn. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ðoàn B25 sớm có mặt trên chiến trường miền nam... Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, cùng các đơn vị bạn giành thắng lợi lớn trong chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Trị Thiên - Huế, chiến dịch Ðà Nẵng; tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, phá vỡ phòng tuyến phía đông của địch, tiêu diệt địch ở Long Thành, Nhơn Trạch, thành Tuy Hạ, Cát Lái, quận 1, quận 4, quận 9, góp phần cùng quân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc.

Trong kháng chiến, Ðoàn B25 vinh dự được Bác Hồ về thăm ngày 15-6-1957 tại Quảng Bình; là một trong những đơn vị khai phá mở đường mòn Hồ Chí Minh, làm nhiệm vụ quốc tế và tham gia chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ sớm nhất, có Tiểu đoàn 14 anh hùng và Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân; là sư đoàn chủ lực đầu tiên vào chiến trường miền nam chiến đấu (tháng 11-1964).

Sau ngày Tổ quốc thống nhất, phát huy truyền thống vẻ vang của mình, Ðoàn đã tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào, Cam-pu-chia và chiến đấu bảo vệ biên giới thân yêu của Tổ quốc... Năm 1992 đến nay, được Thường vụ Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng chọn xây dựng đơn vị điểm cho toàn quân cấp sư đoàn vững mạnh toàn diện, sức mạnh tổng hợp, chất lượng toàn diện của Ðoàn không ngừng được nâng lên. Các tổ chức, nhất là tổ chức Ðảng hoạt động đúng chức năng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giáo dục xây dựng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trình độ chỉ huy, quản lý, huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng huấn luyện 100% các nội dung đều đạt yêu cầu, có 78 đến 80% số khá, giỏi, nhiều đơn vị thuộc Ðoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ 'huấn luyện giỏi', tiêu biểu như Ðơn vị C5 (12 năm liền).

Một trong những kết quả nổi bật của Ðoàn là, xây dựng doanh trại chính quy, môi trường xanh, sạch đẹp. Trước đây, xuất phát từ đặc thù đóng quân trên địa bàn miền núi, địa hình phức tạp, doanh trại còn tạm bợ, đất đai khô cằn, đời sống của bộ đội gặp nhiều khó khăn. Qua hàng chục năm, được sự quan tâm đầu tư của trên, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đến nay đoàn đã có diện mạo mới khang trang, bề thế, doanh trại chính quy, thống nhất, với đầy đủ các công trình phục vụ đời sống, huấn luyện, văn hóa, thể thao... Môi trường xanh, sạch, đẹp được tôn lên từ vườn cây, ao cá, khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh... Có người đến thăm đơn vị đã ngợi khen 'Ðơn vị đẹp như công viên'. Nhiều cựu chiến binh sau bao năm xa cách, nay trở lại thăm đơn vị không khỏi xúc động, mừng vui trước thành quả tiếp bước cha anh của thế hệ hôm nay. Gần đây, hướng tới chào mừng 60 năm Ngày truyền thống, Ðoàn tiếp tục đầu tư hàng chục tỷ đồng, xây dựng nhiều công trình văn hóa, thể thao hiện đại... Nhà truyền thống khánh thành năm 2009, đã đón tiếp nhiều đoàn cán bộ trong và ngoài quân đội đến tham quan, mọi người có chung nhận xét: Ðây là nhà truyền thống cấp sư đoàn có quy mô lớn, hiện đại, hiện vật phong phú nhất trong toàn quân. Ðó chính là sự tri ân đối với thế hệ cha anh đi trước, xứng với lịch sử 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của một đơn vị anh hùng.

Bên cạnh đó, dù ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào, Ðoàn cũng thể hiện rõ là một đội quân 'Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu', được nhân dân cưu mang, đùm bọc. Ðã có biết bao câu chuyện xúc động, thí dụ như chuyện về người mẹ Thừa Thiên ủng hộ bộ đội Ðại đoàn lon gạo cuối cùng, không ai nỡ nhận. Mẹ nói: 'Các con cứ lấy đi, ăn có sức mà đánh giặc. Mẹ đã có con cua, con cá ngoài đồng khỏi lo...'. Cuối năm 1965, hoạt động ở miền Tây Thừa Thiên, số lương thực dự trữ đã cạn, Ðoàn được đồng bào các dân tộc địa phương chắt chiu chi viện cho hàng chục tấn lương thực, tuy không đủ nuôi gần chục nghìn con người, bộ đội vẫn phải sống chủ yếu bằng các loại rau củ trong rừng, nhưng những miếng sắn, hạt cơm ấm áp nghĩa Ðảng, tình dân đó đã tạo động lực để đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ...

Ngày nay, truyền thống đoàn kết quân dân đã và đang được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trân trọng gìn giữ, phát huy. Ðoàn luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương xây dựng địa bàn đóng quân an toàn; phối hợp giải quyết có hiệu quả trong công tác quản lý bộ đội, quản lý đất đai quốc phòng, thực hiện chương trình quân dân y kết hợp, tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; giúp địa phương huấn luyện dân quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh. Hằng năm, Ðoàn đã huy động hàng chục nghìn ngày công tham gia lao động giúp dân 'xóa đói, giảm nghèo'; đóng góp vào các hoạt động 'đền ơn đáp nghĩa', giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hàng tỷ đồng. Ðến nay, tuổi trẻ Ðoàn đã tổ chức kết nghĩa với hơn 70 cơ quan, đoàn thể địa phương; tích cực tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc, nạo vét kênh mương... tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; phối hợp tuyên truyền chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, truyền thống quân đội đến với đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động 'toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư'. Bộ đội quý trọng nhân dân, nhân dân thương yêu tận tình giúp đỡ bộ đội, đó là những người mẹ, người chị làng Lay và nhiều nơi khác trên quê hương Bắc Giang đun nước chè, nước vối, mang trái cam, trái bưởi vườn nhà động viên bộ đội mỗi khi diễn tập vượt sông, hành quân qua làng; tạo điều kiện cho bộ đội trú quân, huấn luyện dã ngoại. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ không quản hiểm nguy, lao mình xuống dòng nước xoáy, dầm mình trong mưa lũ để cứu người, cứu tài sản cho nhân dân trong trận lũ lịch sử diễn ra trên địa bàn tháng 9-2008... đó là minh chứng sinh động tình cảm quân dân cá nước, sự lớn mạnh của đơn vị và sự bình yên của nhân dân.

Có thể khẳng định, mỗi bước trưởng thành, lớn mạnh của Ðoàn B25 trong suốt 60 năm qua được bắt nguồn trước hết từ sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự đùm bọc nuôi dưỡng của nhân dân cả nước, nhất là các địa phương nơi Ðoàn hoạt động. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Ðoàn qua các thời kỳ đã kế tiếp nhau viết lên truyền thống 'Ðoàn kết, kiên cường, thần tốc, táo bạo, quyết thắng'. Với những thành tích đã lập được, ngày 15-1-1976, Ðoàn B25 vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu cao quý 'Ðơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân'. 13 tập thể, 11 cá nhân trong Ðoàn được tuyên dương danh hiệu 'Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân', cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Mới đây, đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Ðoàn được Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.

Lịch sử đã sang trang, đất nước  bước vào thời kỳ mới  - đẩy mạnh CNH - HÐH, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Dưới ngọn cờ vinh quang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Ðoàn B25 tiếp tục phát huy truyền thống xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng là đơn vị chủ lực cơ động của Bộ, cùng quân, dân cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Có thể bạn quan tâm