Xuân ấm áp, Tết nghĩa tình ở Bệnh viện Quân y 4

NDO -

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần - Quân khu 4) có hơn 200 bệnh nhân và người nhà phải đón tết tại bệnh viện. Với mong muốn đem đến một cái Tết đầm ấm, vui vẻ, tiếp sức cho bệnh nhân, bệnh viện Quân y 4 tổ chức chương trình “Tết sum vầy đồng hành cùng bệnh nhân”.

0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 4 tặng quà cho các bệnh nhân.
Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 4 tặng quà cho các bệnh nhân.

Tết sớm với bao chứa chan nghĩa tình ở Bệnh viện Quân y 4 đã, đang tiếp thêm nghị lực để các bệnh nhân tiếp tục hành trình chiến đấu và chiến thắng với bệnh tật.

Tết sớm với bệnh nhân nghèo

Ngay từ sáng sớm 18/1, hàng trăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 4 háo hức tham dự chương trình ý nghĩa được tổ chức tại sân phòng khám bệnh viện. Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ rộn ràng, sôi động sắc Xuân do cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện biểu diễn, thu hút người xem.

Sau màn biểu diễn văn nghệ là chương trình “Gian hàng 0 đồng” với nhiều gian hàng miễn phí bày bán các nhu yếu phẩm ngày Tết để bệnh nhân lựa chọn như bánh chưng, bánh mứt, kẹo, mì tôm, sữa, xúc xích…

  1. Xuân ấm áp, Tết nghĩa tình ở Bệnh viện Quân y 4 ảnh 1

Bệnh nhân được tặng quà miễn phí.

Đó không chỉ là yếu tố vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần để bệnh nhân vơi bớt khó khăn. Mỗi người bệnh được tặng sáu phiếu để chọn sáu món hàng bất kỳ với giá 0 đồng.

Phấn khởi lựa chọn cho mình túi hàng gồm đầy đủ bánh chưng, sữa và một số loại bánh mứt, ông Nguyễn Văn Tịnh, 70 tuổi, quê ở xã Công Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), đang điều trị bệnh viêm phổi và tiểu đường tại Khoa A7 phấn khởi cho biết, những món ăn này sẽ được ông “hùn” với người bệnh khác tổ chức một bữa tiệc tất niên. Bởi trong vài ngày tới một số người sẽ được xuất viện nên ông bàn với mọi người ăn tất niên sớm để chia tay. Nhờ “Gian hàng 0 đồng” mà bữa tiệc của ông và mọi người sẽ đủ đầy hương vị Tết cổ truyền.

Ông Hoàng Tứ quê ở Diễn Phú, Diễn Châu (Nghệ An), điều trị tại Khoa A2, sau khi chọn hàng xong cứ “nằng nặc” xin tâm tình đôi lời với chúng tôi: “Tôi bị bệnh nan y nhiều năm nay nhưng không có tiền chữa trị. Gần đây bệnh trở nặng khiến tôi phải mổ nên chắc chắn ăn Tết ở bệnh viện. Tết đến rồi mà không được ở nhà, buồn lắm, nhưng sự quan tâm với những món quà trao tận tay, tôi rất xúc động và chỉ biết nói lời cảm ơn y bác sĩ Bộ đội Cụ Hồ”.

Chồng mất sớm, một mình nuôi hai con nhỏ ăn học nhưng chị Hoàng Thị Tám, Nhân viên Khoa A1 của Bệnh viện vẫn thu xếp thời gian để chăm sóc các bệnh nhân chu đáo nhất có thể. Chị Tám cho biết: “Gian hàng 0 đồng” là hoạt động ý nghĩa được tổ chức với mong muốn mang lại niềm vui cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày Tết đến Xuân về, từ đó tiếp thêm nghị lực, sức mạnh giúp người bệnh vượt qua bệnh tật. Tôi rất vui vì được tham gia hoạt động đầy tính nhân văn này, bởi ngoài điều trị bệnh bằng liệu pháp y học, thì việc kết hợp với điều trị tâm lý, động viên, sẻ chia, quan tâm, hỗ trợ người bệnh cũng rất quan trọng, có thể giúp bệnh nhân giảm dần bệnh tật”.

Đồng hành cùng bệnh nhân

Là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, có nhiều bệnh nhân mắc bệnh nan y, bệnh mãn tính, cần điều trị lâu dài, tốn kém, trong đó rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Đồng thời với chương trình “Gian hàng 0 đồng”, Bệnh viện Quân y 4 còn triển khai các hoạt động thiết thực, đồng hành cùng bệnh nhân nghèo, như: Thăm hỏi, tặng quà và tổ chức “Nồi cháo nghĩa tình”; massage, gội đầu, cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện.

Tại chương trình, lãnh đạo Bệnh viện cũng đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng tặng các bệnh nhân nặng, mắc bệnh hiểm nghèo. Tại khu vực massage, cắt tóc, gội đầu miễn phí, hàng trăm bệnh nhân cảm thấy thư thái, gọn sạch khi được các nhân viên bệnh viện tận tình chăm sóc sau nhiều ngày bức bối lo chống chọi bệnh tật.

Bệnh nhân Trần Ngọc Lùy, 89 tuổi, ở xã Xuân Yên, Nghi Xuân (Hà Tĩnh), bị suy thận nặng nói không nên lời mà chỉ thều thào: “Được gội đầu, xoa bóp dễ chịu lắm chú à!”. Còn con trai ông Lùy thì xúc động nói: “Bệnh của cha tôi điều trị rất khó và kéo dài. Cuộc sống dù khó khăn, nhiều khi cha mệt mỏi và chán nản, nhưng ông và người nhà chúng tôi không đơn độc. Bệnh viện luôn tạo điều kiện hết mức, các y, bác sĩ rất tâm lý, luôn động viên, khuyến khích gia đình, đồng hành cùng bệnh nhân trong quá trình điều trị. Ở lại bệnh viện những ngày Tết này nhưng chúng tôi được quan tâm khá đầy đủ từ hoa đào, quất, đến bánh chưng, kẹo mứt... Ấm áp lắm, chúng tôi rất xúc động và cảm ơn!”.

Xuân ấm áp, Tết nghĩa tình ở Bệnh viện Quân y 4 ảnh 2

Thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân nặng.

“Cuộc sống là sự yêu thương và sẻ chia cho nhau, do đó sự hiện diện của thủ trưởng các cấp cùng với sự chu đáo, tận tình của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên đã giúp nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn thêm ấm lòng khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 4”. Chị Trần Thị Tuyết Mai, nhân viên điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu tham gia gội đầu cho bệnh nhân chia sẻ. Được biết, trước những hoàn cảnh khó khăn, cần sự động viên, chia sẻ, những năm qua, Bệnh viện Quân y 4 luôn là cầu nối kết nối tình yêu thương bằng việc kêu gọi, huy động sự tự nguyện đóng góp của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên; sự hỗ trợ của các nhóm từ thiện, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chung tay san sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo.

Với sự quan tâm, yêu thương đó đã giúp nhiều bệnh nhân giảm bớt gánh nặng về kinh tế, yên tâm điều trị bệnh. Theo Thượng tá Bùi Đức Luận, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân y 4 thì đây chỉ là hai trong nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa bệnh viện thường xuyên tổ chức, nhất là các dịp lễ, Tết dành cho người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện. Bên cạnh đó, những bệnh nhân chưa có cơ hội đoàn tụ với gia đình trong dịp giao thừa năm nay, bệnh viện có chương trình “Bữa ăn tất niên” và các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, gội đầu, cắt tóc, phát cháo xuyên Tết Nguyên đán.

Xuân ấm áp, Tết nghĩa tình ở Bệnh viện Quân y 4 ảnh 3

Vận động cán bộ, y bác sĩ bệnh viện tự nguyện quyên góp và tiếp nhận tài trợ từ các nhà hảo tâm để giúp bệnh nhân giảm bớt khó khăn.

Đại tá Trần Văn Hội, Chính ủy Bệnh viện cho biết: “Tại Bệnh viện có khá nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ riêng tiền chữa trị lâu dài đã khiến các gia đình khánh kiệt, đặc biệt với những gia đình vùng nông thôn không có nguồn thu nhập ổn định. Chúng tôi hiểu, cảm thông và chia sẻ với những người bệnh, nên đã vận động cán bộ, y bác sĩ tự nguyện quyên góp và tiếp nhận tài trợ từ các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, giúp bệnh nhân giảm bớt khó khăn khi đang điều trị tại bệnh viện. Những phần quà tuy không nhiều nhưng là tình cảm đùm bọc, sẻ chia, nhân lên tinh thần nhân văn, nhân đạo, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau khi Tết đến, Xuân về”.