Cách đây 2 năm, anh Thạch Hạnh (56 tuổi) phát bệnh tim. Nhìn căn nhà nhỏ xíu trong cái hẻm cũng nhỏ xíu ven sông, anh thở dài chảy nước mắt hằng đêm vì thương con thơ, vợ dại.
Sáng nay, đến tham gia Chương trình “Xây Tết 2026” (Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Coteccons tổ chức), anh Hạnh được bác sĩ thăm khám.
Cầm đơn thuốc và túi thuốc, anh vui vẻ chia sẻ: “Coi bệnh án cũ và khám lại, bác sĩ nói tôi ổn rồi. Tôi mừng cho mình ít, mà mừng nhiều vì có thể sống và làm lụng, nuôi con”.
Cũng tham gia chương trình, anh Võ Văn Tín với vẻ còn mệt, nói nhỏ: “Năm nay xui, vừa 49 tuổi thì tui phát hiện bị ung thư đại tràng. Vừa rồi Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố giúp tiền, cộng thêm có bảo hiểm nên tui đã mổ và vẫn còn đang xạ trị”.
Nhiều đồng nghiệp cho hay, Tín rất nghèo, đang nuôi hai con nhỏ, sáng đi quét rác, tối thì chạy về Tây Ninh ở nhờ bên vợ. Và chúng tôi thấy trên gương mặt anh lóe lên niềm hy vọng, khi nhận gói quà Tết đỏ-tượng trưng cho sự may mắn.
Niềm tin của Tín như được nhân thêm khi Công ty cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh (đồng hành cùng Báo Nhân Dân) chụp và in tặng anh bức ảnh vui vẻ cùng đồng nghiệp.
Trong buổi sáng, công ty đã in và tặng hơn 500 ảnh lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ cuối năm cho những con người làm công tác vệ sinh, môi trường và luôn làm đẹp cho đời như Tín, như Hạnh. Bởi họ rất ít khi có dịp làm đẹp cho chính mình, dù qua ảnh.
Cũng là đơn vị đồng hành cùng Báo Nhân Dân làm nên “Xây Tết 2026”, một bác sĩ đến từ Phòng khám Đa khoa SP79 sau khi khám cho bảo vệ Hoàng Minh Quân (38 tuổi, ở nhà trọ) thì cho rằng anh cần phải chạy thận suốt đời.
Quân nói “Biết điều đó từ năm 2024, nhưng lúc đó tôi đang phải nuôi mẹ già thường xuyên đau yếu nên không biết có thể duy trì đi chạy thận đến khi nào”.
Và sau buổi gặp, từ hướng dẫn của bác sĩ và Công đoàn, Quân đã có thêm một giải pháp đó là dùng bảo hiểm y tế. Quân vui một, nhưng có lẽ anh em bảo vệ, lao công ở Chi nhánh Môi trường Đô thị Gia Định vui mười, vì “thế bế tắc” của anh đã “được giải”.
Món quà lớn không đến từ nhà tài trợ, mà từ hy vọng có thể duy trì cuộc sống của Quân làm anh thêm phấn chấn đón xuân.
Trong niềm phấn khởi, các tình nguyện viên đến từ Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố (đồng hành cùng Báo Nhân Dân) còn tham gia làm đẹp cho nhiều chị em công nhân vệ sinh, nhân viên hỏa thiêu, chăm sóc cây xanh...
Thế nên nếu nhìn mái tóc “xù mì màu nâu sáng, có móc line” của chị Nguyễn Thị Huyền (53 tuổi, ở trọ) đẹp như diễn viên, không ai nghĩ chị đã chống chọi bệnh ung thư tuyến giáp từ 3 năm nay.
Tóc đẹp, chị Huyền còn quấn thêm chiếc khăn nhỏ để che vết phẫu thuật trên cổ. Dự “Xây Tết 2026” như đi hội cùng tóc mới, chị Huyền và hàng chục chị em khác luôn miệng “Các bạn làm có tâm ghê!”.
Trong niềm vui cùng các công nhân, Chủ tịch Công đoàn Cao Văn Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi cũng có quỹ và cuối năm 2025 có hỗ trợ 197 triệu đồng cho 35 anh chị mắc bệnh hiểm nghèo.
Tuy nhiên con số này không thấm vào đâu và “Xây Tết 2026” đến như món quà tinh thần quý giá với khoảng 500 lao động của công ty.
Họ được nhận quà, được khám sức khỏe, được làm đẹp, được vui cười, được chụp ảnh duyên dáng... sau cuộc đời lem luốc khói bụi của công việc vệ sinh làm đẹp cho thành phố.
Biết rằng không thể tránh, song đặc thù làm việc của công nhân vệ sinh thì rất nguy hiểm và độc hại, dễ bệnh hiểm nghèo. Thêm nữa gia cảnh họ thường không sáng sủa. Nên bất kỳ hoạt động gì mang lại niềm vui cho anh chị em, là điều hết sức quý giá”.
Chúng tôi còn ghi hình nhiều anh chị em tạo dáng, khoe tóc mới, háo hức xem quà, cùng nhau nói chuyện rộn ràng một góc sân...
Đồng hành cùng Báo Nhân Dân qua các sự kiện như ghi hình Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, Hội nghị triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức, Đoàn công tác Trường Sa số 24/2025, tặng điểm trường học La Bá (Lâm Đồng), tặng cầu treo dân sinh vượt lũ Huồi Thum (Nghệ An)... nhưng thực sự chúng tôi xúc động khi cùng báo ghi hình nhiều gia đình công nhân vệ sinh đưa cả vợ chồng con cái đến tham dự.
Mỗi nụ cười của họ như hút vào ống kính, lan tỏa niềm vui ra khắp nơi, xua đi nỗi buồn và những điều kém may mắn.
Nhìn họ hạnh phúc bên nhau, chúng ta tin rằng ai cũng có ước mơ, khao khát xây ước mơ, dù từ trong chốn lao nhọc và hoàn cảnh khốn cùng nhất!
Ông NGUYỄN TRỌNG HIỀN, Công ty cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh