World Cup và nỗi buồn thua trận

NDĐT- World Cup 2014 đã chính thức khép lại. 32 đội bóng tham dự, 64 trận đấu kịch tính đã trôi qua, để chọn ra một “vị tân vương” duy nhất cho nền bóng đá thế giới: CHLB Đức. Tuy nhiên, như bất cứ kỳ World Cup nào, đằng sau những nụ cười chiến thắng, bao giờ cũng là sự thất vọng, hòa cùng nỗi buồn thua trận.

Số 6 của Bỉ Axel Witsel ăn mừng chiến thắng trong khi các cầu thủ Mỹ thể hiện sự thất vọng sau khi trận đấu vòng 1/8 kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đại diện châu Âu. (ảnh: AP)
Số 6 của Bỉ Axel Witsel ăn mừng chiến thắng trong khi các cầu thủ Mỹ thể hiện sự thất vọng sau khi trận đấu vòng 1/8 kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đại diện châu Âu. (ảnh: AP)

Thủ môn Iker Casillas sau trận thua 0-2 trước Chile. Đây cũng là trận thua thứ hai của Tây Ban Nha ở vòng bảng, đánh dấu một kỳ World Cup tồi tệ của nhà cựu vô địch thế giới. (ảnh: Reuters)

Tiền đạo Wayne Rooney bày tỏ sự thất vọng sau những màn trình diễn tệ hại của ĐT Anh ở World Cup năm nay. (ảnh: AP)

Cổ động viên người Anh này không dám tin vào mắt mình khi theo dõi trận đấu giữa Tam sư và Italia ở một quán bar tại London. (ảnh: AP)

Hai “chú sư tử” nước Anh chứng kiến thất bại của đội nhà trước Uruguay trên sân Corinthians, Sao Paulo. (ảnh: Getty Images)

Cristiano Ronaldo – “cánh én đơn độc” của Bồ Đào Nha gục đầu vào vai đồng nghiệp người Ghana sau trận đấu giữa hai đội. Mặc dù giành chiến thắng 2-1, nhưng Bồ Đào Nha vẫn phải “xách vali về nước” sau loạt trận vòng bảng không thành công. (ảnh: AP)

Một fan hâm mộ khóc sau khi đội nhà Chile bị loại bởi chủ nhà Brazil. Ảnh chụp tại SVĐ Mineirao, TP Belo Horizonte. (ảnh: Getty Images)

Các cổ động viên Chile tại một địa điểm xem bóng đá công cộng ở TP Santiago, Brazil. (ảnh: Getty Images)

Cổ động viên người Mỹ Steve Essex, sau trận thua 1-2 của đội nhà trước Bỉ, tại một điểm xem World Cup qua màn hình ở bãi biển Redondo, Brazil. (ảnh: Getty Images)

Phản ứng của một cổ động viên Mỹ sau khi Bồ Đào Nha ghi bàn thứ hai vào lưới đội nhà. (ảnh: Reuters)

Một fan nữ che mặt bằng tấm biểu ngữ có hình quốc kỳ Hàn Quốc khi chứng kiến đội nhà thua Bỉ trong một trận đấu ở bảng H qua màn ảnh nhỏ. (ảnh: AP)

Ngoài Hàn Quốc và Iran, Nhật Bản là đại diện thứ ba của châu Á tại World Cup 2014 bị loại sau vòng bảng. Trong ảnh: Nữ cổ động viên Nhật Bản lau nước mắt sau khi ĐT quốc gia nước này để thua Colombia. Ảnh chụp tại một điểm xem bóng đá công cộng ở Tokyo. (ảnh: AFP)

Người hâm mộ Hàn Quốc cầu nguyện cho đội nhà tại Seoul. (ảnh: Reuters)

Người hâm mộ bóng đá Italia tại TP Rome chán nản sau trận thua bất ngờ 0-1 trước Uruguay. (ảnh: AP)

Fan nữ ĐT Tây Ban Nha không kìm được nước mắt khi thấy đội nhà bị Hà Lan “đè bẹp” với tỷ số 5-1 ngay trong trận đầu ra quân. (ảnh: Reuters)

Fan hâm mộ của Bosnia sụp đổ sau khi trận đấu giữa ĐT nước này và Nigeria kết thúc. Ảnh chụp tại TP Sarajevo, Bosnia. (ảnh: AFP)

Hai cực trái dấu: Bên trái là Thụy Sĩ với nỗi buồn thua trận, bên phải là Argentina đang ăn mừng chiến thắng trong trận đấu loại trực tiếp. (ảnh: AP)

Sự thất vọng của Brazil được thể hiện rõ sau trận thua “tan nát” 1-7 trước đương kim vô địch World Cup 2014 CHLB Đức. (ảnh: AP)

Các cầu thủ Hà Lan chia sẻ nỗi buồn sau loạt penalty định mệnh trong trận bán kết với Argentina. (ảnh: Getty Images)

Có thể bạn quan tâm