Vòng chung kết U23 châu Á 2018

Vượt qua U23 Hàn Quốc trong hiệp phụ, U23 Uzbekistan vào chung kết

NDĐT – Không thể đánh bại đương kim á quân U23 Hàn Quốc trong hai hiệp chính, U23 Uzbekistan phải chờ tới thời gian của hai hiệp phụ mới cụ thể hóa được lợi thế hơn người và giành chiến thắng 4-1 sau 120 phút thi đấu, qua đó giành quyền vào chung kết gặp U23 Việt Nam ở trận đấu sau đây bốn ngày.

U23 Uzbekistan sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam trong trận chung kết.
U23 Uzbekistan sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam trong trận chung kết.

Khá ngạc nhiên khi U23 Uzbekistan là đội nhập cuộc chủ động hơn ngay sau tiếng còi khai cuộc. HLV Kim Bong Gil cùng các trợ lý dù đã có những sự cẩn trọng nhất định sau màn trình diễn thuyết phục của đội bóng Trung Á (U23 Uzbekistan vượt qua đương kim vô địch U23 Nhật Bản bốn bàn không gỡ tại tứ kết) nhưng các vị trí trên sân của U23 Hàn Quốc vẫn tỏ ra lúng túng trước những miếng tấn công đa dạng của đối thủ.

Sức ép khá lớn liên tiếp được các học trò của HLV Ravshan Khaydarov tạo ra trước khung thành của thủ môn Kang Hyeon-Mu bên phía U23 Hàn Quốc. Sau pha đánh đầu rất nguy hiểm đi chệch khung thành của Dostonbek Tursunov ở phút 20, đội bóng chơi hay hơn là U23 Uzbekistan cuối cùng cũng mở tỷ số ở phút 33. Javokhir Sidikov đột phá khu vực trung lộ trong vòng vây của ba cầu thủ phòng ngự Hàn Quốc rồi chọc khe thông minh để Zabikhillo Urinboev thoát xuống đánh bại thủ thành Kang Hyeon-Mu trong tình huống đối mặt.

Sau khi nhận bàn dẫn trước, U23 Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các cơ hội đều trôi qua mũi giày của các chân sút bên phía đội bóng “xứ sở Kim Chi” một cách đáng tiếc. 1-0 nghiêng về U23 Uzbekistan là tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Quyết tâm tấn công ghi bàn được U23 Hàn Quốc tiếp tục thể hiện trong hiệp 2 và họ có được điều mình cần ở phút 58. Hwang Hyun-Soo tận dụng rất tốt cú treo bóng từ khoảng cách xa bên phía cánh trái của đồng đội, bật cao đánh đầu ngược hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

Khi mà thế trận đang dần trở về thế cân bằng thì bước ngoặt đến ở phút 74. Jang Yun-Ho nhận thẻ vàng thứ hai khiến U23 Hàn Quốc chỉ còn chơi với 10 người trong khoảng 15 phút cuối trận. Dù vậy, lợi thế hơn người không giúp U23 Uzbekistan dễ dàng tìm được bàn thắng quyết định trong khoảng thời gian còn lại của hiệp đấu, buộc hai đội phải bước vào thi đấu trong hai hiệp phụ.

Với lợi thế về quân số, U23 Uzbekistan nhanh chóng có được bàn nâng tỷ số lên 2-1 chỉ sau 10 phút bóng lăn trở lại. Cú “nã đại bác” từ khoảng cách 40 m của Azizjon Ganiev găm thẳng vào góc xa khung thành, không cho Kang Hyeon-Mu bất cứ cơ hội cản phá nào. Tiếp đà hưng phấn, các học trò của HLV Ravshan Khaydarov liên tiếp có thêm hai bàn thắng nữa lần lượt ở các phút 110 và 120+1 do công của Jasurbek Yakhshiboev và Akramjon Komilov để ấn định thắng lợi đậm đà 4-1 trước U23 Hàn Quốc.

Thắng lợi này là lời “chào hỏi” không thể ấn tượng hơn của U23 Uzbekistan trước đối thủ U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra sau đây bốn ngày. U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan là hai cái tên gây nhiều bất ngờ nhưng vô cùng xứng đáng khi góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải U23 cấp độ châu lục.

Có thể bạn quan tâm