Vượt nắng, thắng gió bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc

NDO - Tỉnh Đắk Lắk có hơn 71km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) trải dài trên địa bàn 38 thôn của 4 xã thuộc 2 huyện Buôn Đôn, Ea Súp. Trên vùng đất chiến lược này có dân số 6.720 hộ, với 23.419 khẩu, gồm 26 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 39,3%.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê-rê-pốk phối hợp Đảng ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tuần tra, kiểm soát biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê-rê-pốk phối hợp Đảng ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tuần tra, kiểm soát biên giới.

Với điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, đất đai khô cằn, cơ sở hạ tầng thấp kém… nên đến nay tỷ lệ hộ nghèo bình quân các xã biên giới chiếm đến 55,7%. Lần này tôi lên biên giới vào những ngày cuối tháng 2, thời kỳ cao điểm của mùa khô Tây Nguyên mới cảm nhận được sự khắc nghiệt của cái nắng, cái gió ở vùng biên cương của Tổ quốc. Nhưng trong sự khắc nghiệt đó khi được tận mắt chứng kiến các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới tổ chức tuần tra biên giới, bảo vệ cột mốc cũng như nghĩa tình quân dân dành cho nhau để cùng vượt nắng, thắng gió bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, an ninh trật tự khu vực biên giới và sự bình yên cho nhân dân, làm cho tôi thêm yêu vùng đất biên cương đầy nắng, gió và màu áo lính biên phòng này.

Dưới đây là những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Đảng ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới vượt nắng, thắng gió, chung sức, đồng lòng bảo vệ an ninh biên giới như một lời tri ân đến các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2023).

Vượt nắng, thắng gió bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc ảnh 1

Hiện nay đang vào thời kỳ cao điểm của mùa khô Tây Nguyên, đường ra biên giới ở Đắk Lắk băng qua những khu rừng khộp mùa thay lá đẹp như một bức tranh.

Vượt nắng, thắng gió bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc ảnh 2

Dưới thời tiết nắng nóng của những ngày cuối tháng 2 Tây Nguyên, nhưng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền cùng đồng bào các dân tộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn vẫn phấn khởi tuần tra, kiểm soát biên giới.

Vượt nắng, thắng gió bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc ảnh 3

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê-rê-pốk giới thiệu với lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn về cột mốc chủ quyền quốc gia do đơn vị quản lý.

Vượt nắng, thắng gió bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc ảnh 4

Lãnh đạo Đảng ủy xã Krông Na, huyện Buôn Đôn và già làng Y Mốc Hra 65 tuổi ở buôn Đrăng Phốk lau chùi vệ sinh cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia.

Vượt nắng, thắng gió bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc ảnh 5

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phối hợp lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền cùng đồng bào các dân tộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn dọn vệ sinh chung quanh khu vực cột mốc chủ quyền quốc gia do đơn vị quản lý.

Vượt nắng, thắng gió bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc ảnh 6

Vượt nắng, gió khắc nghiệt nơi biên giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk ngày đêm canh gác, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Vượt nắng, thắng gió bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc ảnh 7

Các bạn trẻ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn lên thăm, động viên các chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ trên khu vực biên giới nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2023).

Vượt nắng, thắng gió bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc ảnh 8

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê-rê-pốk và lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc xã biên giới Krông Na dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng tại Bia tưởng niệm Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Bến vượt sông Sê-rê-pốk ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Bến vượt sông Sê-rê-pốk ở tỉnh Đắk Lắk được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2013.

Vượt nắng, thắng gió bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc ảnh 9

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Sê-rê-pốk và Đảng ủy, chính quyền xã biên giới Krông Na dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Bia tưởng niệm Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Bến vượt sông Sê-rê-pốk ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Vượt nắng, thắng gió bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc ảnh 10

Bia tưởng niệm các liệt sĩ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Bến vượt sông Sê-rê-pốk ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Vượt nắng, thắng gió bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc ảnh 11

Già làng và các đoàn viên, thanh niên xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng tại Bia tưởng niệm Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Bến vượt sông Sê-rê-pốk.

Vượt nắng, thắng gió bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc ảnh 12

Dưới cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, cây rừng khô cháy, nhưng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk không quản ngại gian khổ ngày đêm tuần tra, bảo vệ biên giới.

Vượt nắng, thắng gió bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc ảnh 13

Dù là trong những ngày kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2023), nhưng dưới những cánh rừng khộp mùa thay lá ở vùng biên giới Đắk Lắk vẫn xào xạc bước chân của người lính Biên phòng ngày đêm tuần tra, canh gác biên giới.

Vượt nắng, thắng gió bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc ảnh 14
Nghĩa tình quân dân trên vùng biên giới Đắk Lắk trong Ngày hội biên phòng toàn dân.