Chuyện thời sự

"Vuốt mặt chẳng nể mũi"

Giữa lúc chiến sự ở dải Ga-da đang đẩy khu vực Trung Đông vào tình huống "nước sôi lửa bỏng", tờ Tấm gương (Đức) lại tiết lộ, Cơ quan Tình báo I-xra-en đã nghe lén điện thoại của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri. Nguồn tin cho biết, trong giai đoạn cao trào của các cuộc hòa đàm Trung Đông, ông Ke-ri thường xuyên điện đàm với các nhà lãnh đạo cấp cao ở khu vực. Và, một số tín hiệu không được mã hóa truyền qua vệ tinh đã bị I-xra-en nghe lén.

Thông tin này được cho là sẽ ít nhiều ảnh hưởng quan hệ đồng minh Mỹ - I-xra-en, vốn dĩ mặn nồng đã sứt mẻ bởi Bộ trưởng Ngoại giao G.Ke-ri bị dư luận I-xra-en chỉ trích nặng nề. Một số bộ trưởng của I-xra-en còn "bóng gió" yêu cầu ông Ke-ri rút khỏi vai trò trung gian. I-xra-en mới đây không ngại ngần phản đối đề xuất ngừng bắn của ông Ke-ri vì kế hoạch này không đoái hoài đến những đòi hỏi của Ten A-víp đối với Phong trào Ha-mát của Pa-le-xtin.

Mỹ luôn muốn thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông, song lại phải thừa nhận "quyền tự vệ" của I-xra-en. Ten A-víp chẳng đếm xỉa đến những quan ngại của Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế trong cuộc xung đột ở Ga-da, vẫn nghiễm nhiên nhận sự hỗ trợ hàng trăm triệu USD của Mỹ cho hệ thống phòng thủ "Vòm sắt". Xem ra, những ràng buộc trong quan hệ đồng minh đang làm khó Mỹ, ngay cả khi I-xra-en "vuốt mặt chẳng nể mũi".

Có thể bạn quan tâm