Tuổi thơ, anh Ðịnh phải sống những tháng ngày nghiệt ngã trong hoàn cảnh gia đình nông dân nghèo khó. Bố mẹ mất sớm, cuộc sống của anh hoàn toàn trông chờ sự cưu mang của vợ chồng anh cả. Thương anh chị vất vả mưu sinh, các cháu còn nhỏ, Ðịnh dùng hết khả năng chống tay tự di chuyển, lo sinh hoạt của mình. Chiều chiều những cánh diều quê chao gió vi vu, lũ trẻ cùng trang lứa tung tăng chạy nhảy nô đùa đã tiếp sức cho tuổi thơ ham rượt đuổi. Anh lật đật di chuyển tới tận đầu làng để được hòa mình trong không gian làng quê xao động đó. Trong lòng Ðịnh hình thành những dự kiến vượt lên số phận của mình. Anh vốn thông minh, học và nhớ rất lâu, chơi cờ tướng rất giỏi. Bạn cờ xa, gần đã đến với anh. Niềm vui và trí tuệ của anh nhờ đó được gợi mở dần dần. Chiếc ra-đi-ô nhỏ luôn bên anh mọi lúc, mọi nơi. Anh nghe đài, ghi chép các tin tức, các địa chỉ bản thân cần tìm hiểu.
Năm 2004, nhóm khuyết tật Hiệp Hòa, gồm 30 thành viên bị các dạng tật khác nhau, chủ yếu là người khuyết tật vận động thành lập Nhóm khuyết tật tự lực. Anh Ðịnh được cử làm trưởng nhóm. Anh và nhóm xác định việc làm thì nghề cắt may là phù hợp hơn cả. Nhóm cử anh làm người liên lạc với Trường trung cấp tư thục Hoa sữa Hà Nội gửi học viên khuyết tật về học nghề cắt may, thêu... Cô Hiệu trưởng và là Nhà giáo Ưu tú Hà Thị Vy đồng ý giúp đỡ đào tạo nhân lực cho Nhóm khuyết tật tự lực Hiệp Hòa. Thế là trong năm 2005, mười em khuyết tật ở Hiệp Hòa được nhận làm học viên của Trường trung cấp tư thục Hoa sữa Hà Nội. Cùng năm, anh Ðịnh cũng được Hội Người khuyết tật Việt Nam tặng một chiếc xe lăn. Thế là từ đó anh đến Trường Hoa sữa và các cơ sở giúp đỡ người khuyết tật nhiều hơn để học tập và tìm phương hướng cho nhóm khuyết tật Hiệp Hòa hoạt động. Ðầu năm 2008, Doanh nghiệp Cây tràm Hà Nội giúp đỡ trang bị cho nhóm của anh máy may điện công nghiệp. Gia đình và họ hàng giúp mua máy vắt sổ, bàn là. Doanh nghiệp Ngọc Bích (tỉnh Bắc Giang) hỗ trợ hàng cắt may gia công. Thế là ước mơ của nhóm có được một nghề phù hợp sức khỏe, có cơ sở may riêng của người khuyết tật được thực hiện, công việc ổn định, thu nhập 600 - 700 nghìn đồng/tháng/người.
Nhóm khuyết tật tự lực Hiệp Hòa khẩn trương xây dựng dự án nhằm mở rộng quy mô sản xuất để nhận thêm người khuyết tật vào làm việc; hướng tới đào tạo nghề miễn phí cho người khuyết tật tại địa phương. Hiện tại, cơ sở sản xuất của anh Ðịnh đang làm nhờ nhà anh trai, mặt bằng chật chội. Gia đình và họ hàng đã mua cho anh 360 m2 đất đồi. Một ngày nào đó, cơ sở sản xuất mới của Nhóm khuyết tật tự lực Hiệp Hòa sẽ xây dựng tại đây, tạo công ăn, việc làm và là niềm vui sống cho rất nhiều người có hoản cảnh kém may mắn tại địa phương.
NGUYỄN VĂN DŨNG (Hiệp Hòa, Bắc Giang)