Chết oan vì... mót cà phê
Chị Giang Thị Điệp, một trong những người chứng kiến toàn bộ sự việc bàng hoàng kể lại: Chiều 21-1, nhân khi rỗi việc, một số phụ nữ trong vùng rủ nhau vào khu vực trang trại cà phê của ông Phạm Ngọc Thành ở gần đó mót cà phê. Hôm đó cũng có nhiều người đi mót, nhưng tôi với cô Ngắn và chị Trâm chia thành tốp nhỏ đi gần nhau.
Khi mới mót được một lát thì tôi thấy một con chó béc-giê xuất hiện, liền la lớn cho mọi người biết rồi vội trèo lên cây sầu riêng. Chị Trâm cũng kịp trèo lên cây an toàn, chỉ còn cô Ngắn loay hoay trèo lên cây cà phê nhưng không kịp. Con chó đã phát hiện ra người và nhảy chồm lên quật ngã cô Ngắn xuống đất, cắn xé.
Sau đó không lâu thì xuất hiện thêm bốn con chó béc-giê nữa đồng loạt xông vào cắn xé cô Ngắn. Chị Điệp nghẹn ngào kể tiếp: Giữa lúc đó, từ trên cây tôi nhìn thấy được ông Sơn, là người làm công trong trang trại, đi xe máy đến. Tôi đã khản cổ gọi anh Sơn cứu người nhưng ông ấy không mảy may động lòng. Thậm chí cô Ngắn đã chắp tay van xin nhưng ông Sơn vẫn lạnh lùng buông một câu “Ai nhủ vào” rồi quay lưng bỏ đi.
Bấu víu trên cây sầu riêng, tôi đã dùng điện thoại di động gọi cho gia đình và nhiều người nữa đến ứng cứu, nhưng không kịp, bầy chó dữ đã xé nát thi thể của cô Ngắn, kéo lê đi cách đó hàng chục mét. Một lúc lâu sau ông Sơn quay lại gọi bầy chó về thì cô Ngắn đã không còn thở nữa...
Khi nghe lại chuyện về cái chết của mẹ mình, anh Khôi nức nở: "Được tin mẹ mất tôi chạy về đến nhà thì chứng kiến xác mẹ mình bị đàn chó dữ xâu xé, trên người đầy vết tích. Cảnh tượng thật quá hãi hùng, không thể tin được. Gia đình tôi có đến nỗi gì đâu, chỉ vì rảnh việc nên mẹ mới đi mót ít cà phê. Ai ngờ, vì mấy hạt cà phê mà mất cả mạng...."
Không kìm được nước mắt, Phạm Văn Ngấn, anh trai của bà Ngắn kể: "Khi đưa xác bà ấy về thì không còn nguyên vẹn nữa, chúng tôi phải đi nhặt từng phần thi thể rồi nhờ bác sĩ pháp y khâu vá lại thi hài để chôn cất. Người chết mà thân thể không được lành lặn thì có chết cũng không yên"
Chỉ là sự việc ngoài ý muốn(?!)
Trả lời qua điện thoại với các phóng viên chiều 23-1, ông Phạm Ngọc Thành, chủ trang trại này cho rằng cái chết của bà Ngắn là “sự việc diễn ra ngoài ý muốn”. Ông Thành nói: "Chúng tôi đã cảnh cáo nhiều lần nhưng không nghe. Vườn người ta đang tưới nước mà lại xông vô. Chó là con vật nó đâu biết nên nó cắn là phải. Việc một số tờ báo đưa tin là cố tình thả chó là không đúng, vì chúng tôi đã có hàng rào bao bọc, có biển chó dữ chứ đâu phải là không có..."
Trong khi đó, khi tiếp xúc với chúng tôi, một nhân chứng khẳng định: Từ trước đến giờ cổng phụ vào trang trại chỉ được cài sơ sài bằng lưới B40, ai cũng có thể vào được. Chính vì thấy cà phê hái trong đó còn sót nhiều nên người dân trong vùng mới vào mót. Trước hôm xảy ra án mạng vài ngày, nhiều người vào mót đã bị đuổi ra ngoài. Thậm chí có công nhân trong đó còn doạ là “còn vào sẽ thả chó cắn chết...”.
Chỉ vào cánh cổng xanh phía bên trong có hai chữ “Chó dữ”, nhân chứng này khẳng định: Hai cánh cổng đó vừa mới được dựng lên sau khi xảy ra việc bà Ngắn bị chó cắn chết. Còn hàng rào bên ngoài cũng mới được trồng thêm cái trụ nên xem có vẻ chắc chắn hơn..
Khi được hỏi về quan điểm của chính quyền địa phương về vụ việc đau lòng này, ông Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch UBND xã Ea Kao cho rằng: Xã đã có mặt kịp thời tại hiện trường sau khi sự việc xảy ra, còn giải quyết thế nào thì đó là trách nhiệm của công an.