Bảng 3: Liechtenstein - Slovakia 0-0; Latvia – Nga 1-1: Hú hồn… người Nga!
Thi đấu ít hơn một trận và đang xếp thứ ba trong bảng xếp hạng kém đội thứ nhì Slovakia 3 điểm, Nga có cơ hội khá lớn để thu ngắn cách biệt và vươn lên thứ nhì để tiếp tục hy vọng cuộc đua đến Đức khi chỉ phải tiếp Lavia. Tuy nhiên, người Nga chỉ còn biết tự trách mình khi họ để cho chú bé “hạt tiêu” như Latvia cầm hòa 1-1. Bàn thắng của đội chủ nhà được thực hiện do công của đội trưởng V. Astafjevs ngay ở phút thứ 6 khi anh thực hiện quả vô lê từ khoảng 17 mét sau đường chuyền của Rimkus. Hai mươi phút sau, tuyển Nga mới có được bàn san bằng tỷ số do công của A. Arshavin và tỷ số hòa được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.
Hòa trận này tuyển Nga vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ ba khi tiếp tục thua Slovakia 3 điểm. Nhưng “hú vía” cho người Nga là ở trận đấu vài giờ sau đó, Slovakia đã không thể thắng nổi đội bóng được xem là yếu nhất Châu Âu – Liechtenstein. Do vậy, cơ hội tranh một chiếc vé vớt đến Đức vẫn còn rộng mở cho cả hai đội.
Bảng 1: Cộng hòa Macedonia – Phần Lan 0-3; Rumani – Andorra 2-0: Chỉ Rumani còn hy vọng
Trận đấu trên sân nhà tiếp Andorra là cơ hội cuối cùng để đội bóng Đông Âu này tiếp tục le lói hy vọng bám đuổi hai ông lớn Hà Lan và Cộng hòa Séc. Đúng như dự đoán, chủ nhà dù chơi không thật sự hết sức nhưng cũng giành chiến thắng một cách dễ dàng. Cả hai bàn thắng của Rumani đều được ghi trong hiệp một do công của tiền đạo bê bối một thời A.Mutu. Tuy chiến thắng, nhưng hiện tại, hy vọng của Rumani là rất nhỏ nhoi khi họ vẫn còn kém Séc và Hà Lan đến 2-3 điểm khi đã thi đấu nhiều hơn hai trận. Xem chừng hy vọng cũng chỉ là hy vọng…
Cả hai đội Macedonia và Phần Lan đều không còn hy vọng đến Đức khi kém quá xa ba đội đầu bảng Hà Lan, Séc và cả Rumani. Do vậy, trận đấu mang tính thủ tục này cũng diễn ra hòa nhã và không quá căng thẳng và kết cục là đội khách chiến thắng giòn giã ba bàn trắng. Các bàn thắng của Phần Lan được ghi do công của Roiha (phút 87) và J.Eremenko (ở các phút 7 và 45).
Hai trận đấu thủ tục còn lại giữa Kazakhstan – Georgia (ở bảng 2) và đảo Faroe – Síp (ở bảng 4) đều có kết quả chiến thắng nghiêng về đội khách. Georgia thắng Kazakhstan 2-1 và Síp chiến thắng đảo Faroe 3-0.
Sáng 18-8, đợt trận vòng loại World Cup sẽ tiếp tục diễn ra ở khu vực Cocacaf, trong đó đáng chú ý là cặp đấu cân sức giữa Mexico và Costa Rica.
Châu Á: Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Uzbekistan
|
Uzbekistan (trái) lội ngược dòng thành công. |
Vượt qua Kuwait với tỷ số chung cuộc 3-2 trong thế trận bị dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ Uzbekistan hoàn toàn xứng đáng ghi tên mình vào trận play-off với Bahrain...
Với các cầu thủ Kuwait chỉ cần một kết quả hòa trên sân Uzbekistan là quá đủ để họ xếp ở vị trí thứ 3 ở bảng A, nhưng ở hiệp đấu thứ 1 các học trò của HLV người Rumani Mihai Stoichita còn làm hơn thế.
Họ ghi liền hai bàn thắng ở phút 16 và 31 do công của B.A. Mutwa và Aziz trước sự ngỡ ngàng và thất vọng của hàng ngàn khán giả Uzbekistan. Dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ Kuwait thi đấu mạch lạc và hóa giải hầu hết các đường bóng tấn công của đội chủ nhà. Uzbekistan luôn bế tắc trong tiếp cận cầu môn Kuwait và các pha dứt điểm.
Nhưng trước khi hiệp 1 kết thúc 4 phút, từ chấm phạt 11m, S. Djeparov bình tĩnh ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2 cho Uzbekistan. Có thể nói bàn thắng này hết sức quan trọng đối với các cầu thủ chủ nhà, nó vực dậy tinh thần thi đấu của toàn đội và cũng là một bước ngoặc của trận đấu.
Ở thế không còn gì để mất, các cầu thủ chủ nhà liên tục tổ chức nhiều đợt tấn công về phía cầu môn Kuwait. Và họ cũng có bàn thắng gỡ hòa ở phút 62 từ pha phạt góc, M. Shatskikh bật cao đánh đầu cân bằng tỷ số 2 - 2.
Sau 5 vòng đấu, kém Kuwait 2 điểm, chỉ có chiến thắng ở trận đấu này thì mới đưa Uzbekistan bước vào trận đấu play-off với Bahrain.
Với tinh thần đang lên các học trò của ông Bobby Houghton thi đấu càng khởi sắc và họ có bàn thắng thứ 3. Cũng từ pha đá phạt góc, A.Soliev đánh đầu tung lưới thủ thành Kuwait khi trận đấu bước vào phút 76.
Ở những phút còn lại trận đấu diễn ra khá căng thẳng khi các cầu thủ Uzbekistan cố tình câu giờ làm giảm hưng phấn của Kuwait. Đã có vài va chạm giữa cầu thủ hai đội nhưng trọng tài đã kịp thời can thiệp. Tuy nhiên, Uzbekistan cũng có hai cơ hội để nâng tỷ số nhưng tiền đạo Shatskikh đều bỏ lỡ trong thế đối mặt với thủ môn Kuwait.
Giành chiến thắng chung cuộc 3 - 2, Uzbekistan được 5 điểm vượt qua Kuwait để xếp vị trí thứ 3 (đẩy Kuwait xuống thứ 4 với 4 điểm). Uzbekistan hoàn toàn xứng đáng để gặp Bahrain trong trận play-off tới đây.
Trận lượt đi tranh play-off diễn ra vào ngày 2-9, lượt về 7-9. Đội thắng trong trận play-off này sẽ gặp đội đứng thứ tư khu vực CONCACAF để xác định đội bóng nào đoạt vé dự VCK World Cup 2006.
Trận đấu còn lại Hàn Quốc bất ngờ để thua trước Saudi Arabia với tỷ số 0 - 1. Ở trận lượt đi Hàn Quốc đã chịu thất thủ trước Saudi Arabia với tỷ số 0 - 2. Dù cả hai đội đều giành vé vào vòng chung kết World Cup 2006 nhưng trận đấu diễn ra khá quyết liệt.
Ngay phút thứ 4 của trận đấu Mohammed Al Anbar bất ngờ ghi bàn mở tỷ số cho đội khách Saudi Arabia. Saudi Arabia xếp đầu bảng A với 14 điểm, thứ nhì là Hàn Quốc với 10 điểm.
Tại bảng B, trên sân nhà Nhật Bản đã vượt qua Iran với tỷ số 2 - 1. Họ đã đòi được món nợ khi ở lượt đi để thua Iran đúng với tỷ số 2 - 1. Phút 28, đội chủ nhà Nhật Bản vượt lên dẫn trước bằng bàn mở tỷ số của A. Kaji. Đến phút 76, tỷ số là 2 - 0 cho các cầu thủ Nhật Bản sau bàn phản lưới nhà của E. Mirzapour. Sau đó 3 phút (phút 79) A. Daei rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2 cho đội tuyển Iran từ quả đá phạt 11m.
Đây cũng là kết quả sau cùng của trận đấu. Với chiến thắng này đội Nhật Bản vươn lên xếp đầu bảng B với 15 điểm, xếp thứ 2 là Iran với 13 điểm và kết đến là Bahrain, CHDCND Triều Tiên.
Tổng hợp từ Thanh niên và
Sài Gòn Giải phóng