Việt Nam giai đoạn 1981 đến 1988 qua ống kính của nhà báo Pháp

NDĐT - Tối 21-11, tại Hội quán Foyer Việt Nam, quận 5, trung tâm thủ đô Paris (Pháp), đã khai mạc triển lãm ảnh của tác giả Nhà báo Michel Blanchard chụp trong thời gian từ năm 1981 đến 1988 mà theo ông đây là thời kỳ khách du lịch quốc tế chưa biết nhiều đến Việt Nam. Triển lãm thu hút đông đảo công chúng Pháp và Việt Nam tham dự.

Triển lãm thu hút đông đảo người xem...
Triển lãm thu hút đông đảo người xem...

Triển lãm trưng bày gần 30 bức ảnh mầu được chọn lọc từ hàng trăm bức ảnh trong thời gian Michel Blanchard “chu du” khắp đất nước Việt Nam, khi ông làm Trưởng Văn phòng Hãng thông tấn AFP tại Hà Nội từ năm 1981-1983 và những năm sau đó khi ông có dịp quay trở lại với vai trò hướng dẫn viên du lịch. Hiện, ông Michel Blanchard vẫn là nhà báo tự do.

Đến với triển lãm, người xem bắt gặp hình ảnh người thợ sửa xe đạp trên phố Lý Thái Tổ (Hà Nội-1982), Chợ hoa ngày Tết gần chợ Đồng Xuân (Hà Nội-1982), Thuyền buồm trên Vịnh Hạ Long (Hạ Long-1981), Chùa Thầy (1982), Xã viên làm việc trên đồng (1981), Chợ Hoa đường Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh-1984), Phố Hàng Đào (1984)…

Những bức ảnh của ông miêu tả chân thật đời sống hằng ngày, phong cảnh, đời sống văn hóa của người dân Việt Nam từ nam ra bắc trong giai đoạn Việt Nam còn nhiều khó khăn.

…và không còn chỗ trống.

Theo Michel Blanchard, dù khi đó cuộc sống của người dân Việt Nam gặp biết bao khó khăn, đất nước thống nhất nhưng vẫn phải hứng chịu bao vây cấm vận của Mỹ và đồng minh, thế nhưng người dân Việt Nam vẫn luôn lạc quan, vui tươi, yêu đời.

Michel Blanchard, nói: “Các bức ảnh tôi đã chụp trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến 1988, có nghĩa là trước Đổi Mới và sau cải cách mở cửa năm 1986, sau đó là thời kỳ bùng nổ kinh tế trong thập niên 90, cùng với đó là dòng khách du lịch quốc tế đổ vào Việt Nam. Tôi đã chụp khi còn công tác tại Hà Nội và trong những chuyến đi sau này khi tôi trở lại Việt Nam để làm hướng dẫn viên du lịch.

Điều thu hút tôi đó là cảnh sinh hoạt, cuộc sống của người dân vào thời điểm đó, một giai đoạn hết sức khó khăn, mọi thứ đều thiếu thốn. Tôi thực sự ngưỡng mộ người dân Việt Nam và không hiểu họ làm thế nào để có thể đủ sống và vẫn luôn tươi cười. Tất cả những điều đó cuốn hút tôi, đặc biệt là người dân với cuộc sống hằng ngày”.

Michel Blanchard cho biết, thời kỳ đó Việt Nam đang bị Mỹ bao vây cấm vận, thiều thốn đủ thứ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều tổ chức từ thiện của Pháp hợp tác, giúp đỡ Việt Nam về vật chất và chuyên môn.

Tác giả Michel Blanchard.

“Tôi muốn chia sẻ những hình ảnh tư liệu mình có với mọi người bởi vì tôi thấy mình là người may mắn có mặt tại Việt Nam vào thời điểm đó. Sau này, tôi thường xuyên quay lại Việt Nam, khoảng từ một đến hai năm một lần” - Michel Blanchard nói.

Theo ông, mục đích của triển lãm là để cho mọi người thấy được hình ảnh của Việt Nam 30 năm về trước, trước khi du khách quốc tế đổ về Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm