Tháng 7 này, huyền thoại ấy sẽ một lần nữa được tái hiện trên sân khấu qua vở kịch hát dân ca ví, giặm "Khoảng trời con gái” của tác giả Nguyễn Sĩ Đại với nhiều sáng tạo mới nhằm đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng hôm nay.
Nằm trên đường Hồ Chí Minh, là giao điểm của Quốc lộ 15A đoạn qua Hà Tĩnh và tỉnh lộ 2, Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh)-mảnh đất từng được ví như “tọa độ lửa” trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chỉ riêng trong năm 1968, nơi đây phải hứng chịu hàng chục nghìn tấn bom đạn, nhưng giữa mưa bom bão đạn, những người con đất Việt vẫn kiên cường bám trụ, giữ vững mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam.
Từ những tư liệu lịch sử chân thực ấy, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại đã dành nhiều năm nghiên cứu để viết nên vở kịch “Khoảng trời con gái” để kể câu chuyện về sự hy sinh bất tử của mười nữ thanh niên xung phong Đồng Lộc.