Bộ phim mới nhất về đề tài lực lượng Công an nhân dân mang tên “Có anh, nơi ấy bình yên” của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Danh Dũng quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên tên tuổi, trong đó nghệ sĩ Tuấn Tú lần đầu vào vai một đồng chí Công an xã trở về làm nhiệm vụ tại quê hương.
Là một trong những bộ phim truyền hình mua bản quyền từ nước ngoài, “Cha tôi, người ở lại” đã nhận được nhiều lời khen của khán giả, khi ê-kíp làm phim đã thực sự thổi vào phim một bầu không khí hết sức “thuần Việt” và câu chuyện gần gũi, sinh động như đang diễn ra trong một gia đình Việt nào đó.
Bộ phim truyền hình đặc biệt về những người lính thời bình “Không thời gian” đã đi đến những chặng đường cuối cùng, khép lại một hành trình đầy cảm xúc đối với không chỉ khán giả mà còn cả các diễn viên tham gia bộ phim, đặc biệt là diễn viên trẻ.
Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình hài kịch được khán giả rất yêu thích một thời - “Gặp nhau cuối tuần” - sẽ trở lại trong một diện mạo mới.
“Cha tôi, người ở lại” là bộ phim truyền hình mới nhất của đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa, mở màn cho khung giờ phim mới trên VTV3 trong tháng 2. Ngay từ những tập đầu, dàn diễn viên trẻ của phim đã nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả.
“Những chặng đường bụi bặm” là tác phẩm mới của đạo diễn Trịnh Lê Phong, với hành trình kiếm tìm hạnh phúc của ba người đàn ông ở ba độ tuổi khác nhau, mà số phận đưa họ dạt về với nhau trong một chuyến xe “trốn chạy thế giới”. Phim có sự tham gia của NSƯT Võ Hoài Nam, diễn viên Đình Tú và diễn viên Đức Phong.
Từ ngày 17/2 tới, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ ra mắt khung giờ phim mới vào lúc 20 giờ các tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Hai bộ phim mở đầu cho khung giờ mới này là “Cha tôi, người ở lại” và “Những chặng đường bụi bặm” của đạo diễn NSƯT Vũ Trường Khoa và đạo diễn Trịnh Lê Phong.
Câu chuyện về những đôi vợ chồng trẻ từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp, phải vật lộn đấu tranh trong việc mưu sinh và đối phó với những mâu thuẫn nảy sinh từ chính bên trong gia đình mình được thể hiện trong bộ phim mới nhất của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC “Sao Kim bắn tim Sao Hỏa”.
Những câu chuyện kinh tế, văn hóa, xã hội... trong năm qua được thể hiện lại qua lăng kính châm biếm, hài hước của “Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2024” nhưng với một diện mạo mới và những gương mặt mới. Những nghệ sĩ quen thuộc như Xuân Bắc, Vân Dung, Chí Trung, Tự Long… sẽ không còn ở vai trò các Táo như những năm trước.
Nhạc sĩ Xuân Phương, vốn được biết đến với nhiều ca khúc được nhiều thế hệ học sinh, sinh viên yêu mến một thời, đã trút hơi thở cuối cùng vào 9 giờ sáng 29/11 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.
Bộ phim “Chúng ta của 8 năm sau” (Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC) hội tụ những gương mặt mới và quen thuộc của cả điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam, như Hoàng Hà, Hoàng Huyền, Trần Nghĩa, Thùy Anh, Mạnh Trường, Huyền Lizzie, Quỳnh Nguyễn…
Lãnh Thanh, nam diễn viên, người mẫu sáng giá của điện ảnh phía nam lần đầu ra bắc tham gia bộ phim mới nhất của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam “Nơi giấc mơ tìm về” cùng dàn diễn viên phía bắc.
“Ga-ra Hạnh Phúc” là bộ phim đang rất được khán giả yêu thích trên sóng VTV. Phim không chỉ mang sắc màu tươi tắn, trẻ trung, mà còn rất hài hước, hóm hỉnh qua diễn xuất của dàn diễn viên quen thuộc.
Theo thông tin từ Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), phần 2 của bộ phim “Thương ngày nắng về” sẽ trở lại với khán giả từ ngày 4/4 tới.
Bộ phim mới của đạo diễn Vũ Minh Trí “Lối về miền hoa” lên sóng VTV3 từ ngày 7/2 sẽ đem đến cho khán giả những câu chuyện thú vị mới chung quanh đề tài nông thôn, vốn đã rất thành công trong thời gian gần đây với “Cô gái nhà người ta”, “Mùa hoa tìm lại” hay “Phố trong làng”.
Trong bộ phim mới nhất mà Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) vừa giới thiệu “Thương ngày nắng về”, Hồng Đăng và Đình Tú lại có mối nhân duyên cùng liên quan đến hai chị em gái trong một gia đình. Phim cũng quy tụ nhiều gương mặt diễn viên được đông đảo khán giả yêu mến như Quốc Đam, Lan Phương, Minh Huyền, Bá Anh và đặc biệt có sự trở lại của NSƯT Thanh Quý.
Những ngày này, để kịp thời có được những tập phim hấp dẫn phục vụ khán giả ở nhà chống dịch, các nghệ sĩ, đạo diễn, thành viên các đoàn làm phim của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC đang phải rất vất vả.
Sau khi “Mùa hoa tìm lại” kết thúc, khán giả sẽ gặp lại những gương mặt quen thuộc của VFC (Trung tâm sản xuất phim truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam) như Thanh Sơn, Lương Thanh, Hà Trung (Trung Ruồi), Tuấn Tú… và nữ diễn viên từ TP. Hồ Chí Minh Khả Ngân.
Những ngày tháng 6, để bảo đảm tiến độ quay cho kịp phát sóng, nhiều ê kíp làm phim của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) đã phải làm việc liên tục ngày đêm. Thời tiết mùa hè nắng nóng, có những ngày trời đỏ lửa và nhiệt độ ngoài trời lên đến 40-50 độ C, là thử thách vô cùng lớn đối với thành viên của các đoàn làm phim.
Bộ phim “Hãy nói lời yêu” của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC hiện đang phát sóng trên kênh VTV3, thu hút sự chú ý của khán giả. Ít ai biết được, đằng sau những khung hình là những câu chuyện đầy mồ hôi, nước mắt của các diễn viên, mà điển hình là Quỳnh Kool.
Phim mới của đạo diễn Trịnh Lê Phong thu hút những nghệ sĩ gạo cội và cả nghệ sĩ trẻ đã lâu nay vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, như Minh Vượng, Hoa Thúy, Anh Tuấn…
Bộ phim mới của đạo diễn Vũ Trường Khoa có sự trở lại của nhiều diễn viên vắng bóng đã lâu như nữ diễn viên “Lá ngọc cành vàng” Thu Hà, NSƯT Đức Trung, cùng với những gương mặt quen thuộc như Hồng Đăng, Hồng Diễm, Việt Anh, Doãn Quốc Đam…
Trong bộ phim mới nhất của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) “Hồ sơ cá sấu”, khán giả sẽ gặp lại nhiều gương mặt quen thuộc và được yêu mến lâu nay của màn ảnh nhỏ, như Mạnh Trường, Việt Anh, Quốc Đam, Bảo Anh, Ngọc Quỳnh, Lan Phương, Minh Huyền… và đặc biệt là sự trở lại của nữ diễn viên Kiều Anh sau ba năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.
Lần đầu tiên, trên sóng VTV1 có một bộ phim truyền hình về muôn mặt cuộc sống của người lính phòng cháy chữa cháy. Bộ phim với thời lượng 50 tập mang tên “Lửa ấm” sẽ mang tới những câu chuyện đời, chuyện nghề đầy giằng co, xung đột giữa lý tưởng và hiện thực, nhưng cũng đầy ấm áp, cảm động.
Sau khi “Tình yêu và tham vọng” khép lại, Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC giới thiệu bộ phim với đề tài gia đình mới “Trói buộc yêu thương”.