Về với cội nguồn

LTS- Gần 180 thanh, thiếu niên kiều bào Việt Nam đến từ 25 quốc gia đã tham gia "Trại hè Việt Nam 2012 - Về Miền đất đỏ", một hoạt động có ý nghĩa do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức hằng năm.
Về với cội nguồn

Hành trình tới những địa danh nổi tiếng trải dài từ bắc vào nam giúp thế hệ kiều bào trẻ hiểu rõ hơn về  đất nước, con người Việt Nam, khích lệ các bạn trẻ hướng về nguồn cội và đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển chung của Tổ quốc. Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn một số đại biểu tham gia Trại hè Việt Nam 2012.

Nguyễn Phương Thảo, 22 tuổi (lào):

Bồi hồi ngày trở về quê hương

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Chăm-pa-sắc, Lào, nhưng lời dạy "uống nước nhớ nguồn" của ông bà, cha mẹ luôn nhắc nhở em dù có đi nơi đâu trái tim mình vẫn hướng về nguồn cội. Những nét văn hóa truyền thống Việt luôn được gia đình em duy trì và gìn giữ, qua mỗi bữa ăn mang đậm hương vị Việt Nam và các hoạt động văn hóa cộng đồng tại nơi em sinh sống. Tham gia Trại hè Việt Nam 2012 là cơ hội để em trở về quê hương, chứng kiến sự phát triển của đất nước mà trước đây em chỉ được biết qua những câu chuyện kể. Lúc đặt chân xuống sân bay, những cảm xúc háo hức, bồi hồi đan xen, khó diễn tả thành lời đã ùa về. Cảm giác lạ lẫm ban đầu nhanh chóng biến mất, chỉ còn sự thân thuộc, như người con xa xứ được trở về ngôi nhà xưa. Sau khi trở lại Lào, em sẽ kể về trải nghiệm trong chuyến đi lần này với bạn bè ở tỉnh Chăm-pa-sắc, những người chưa có cơ hội trở về Việt Nam.

Trong hành trình "Về Miền đất đỏ", chúng em có cơ hội được đặt chân đến những địa danh lịch sử ghi dấu một quá khứ hào hùng của dân tộc, giúp những thế hệ thanh, thiếu niên sinh sống ở nước ngoài hiểu hơn nữa về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam. Em cũng có cơ hội làm quen với nhiều người bạn mới đến từ khắp nơi trên thế giới. Cùng chung dòng máu con cháu Lạc Hồng đã gắn kết chúng em lại thành một đại gia đình ngay trên quê hương mình. Mọi khoảng cách về không gian hay thời gian đều được rút ngắn, chỉ còn lại tình đoàn kết và tình yêu đất nước của những thế hệ thanh, thiếu niên Việt Nam trên khắp thế giới. Ngoài việc cùng tìm hiểu và chia sẻ những hiểu biết về quê hương, đây còn là dịp để chúng em khám phá những nền văn hóa khác. Cảm ơn "Trại hè Việt Nam 2012" cho em cơ hội củng cố và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.

Phạm Thu Hằng, 18 tuổi (U-crai-na):

Tự hào là người Việt Nam

Học hết tiểu học tại Việt Nam, em theo gia đình sang định cư tại U-crai-na. Rào cản về ngôn ngữ và những nét khác biệt trong đời sống và văn hóa của nước bạn là thách thức lớn nhất đối với em. Những nỗ lực vươn lên, cùng với sự động viên của ông bà, cha mẹ, đã giúp em vượt qua khó khăn và luôn đạt kết quả học tập tốt. Nhiều thầy giáo, cô giáo U-crai-na luôn nói rằng, Việt Nam là cái nôi nuôi dưỡng truyền thống hiếu học. Ðiều đó càng thôi thúc em cố gắng hơn nữa trong học tập để xứng đáng là người con đất Việt. Hai năm qua em luôn giành huy chương vàng do có thành tích học tập tốt. Dù đi đến đâu em cũng có thể tự hào nói rằng: "Tôi là người Việt Nam".

Với những người bạn U-crai-na, khi nhắc đến Việt Nam, họ nghĩ ngay đến một đất nước đã trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt giành độc lập, tự do. Em giới thiệu cho các bạn nước ngoài về một Việt Nam tươi đẹp, thanh bình và đang vươn mình phát triển không ngừng hôm nay. Mỗi lần trở về Việt Nam, em như một cô phóng viên nhỏ với chiếc máy ảnh, chụp lại tất cả những hình ảnh đẹp về đất nước và con người nơi đã đi qua. Thông qua những bức ảnh đó, em muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế và những người bạn U-crai-na, nói riêng về quê hương Việt Nam tươi đẹp của em khi tiếng bom đạn đã hoàn toàn lùi vào quá khứ.

Cũng như bao người con đất Việt, dù ở bất kỳ nơi đâu, em vẫn ấp ủ ước mơ được trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ðó chính là lý do thôi thúc em đăng ký học tại Trường đại học Kinh tế Ðối ngoại tại Thủ đô Ki-ép. Em mong muốn, sự hiểu biết về hai đất nước Việt Nam và U-crai-na, cùng với những kiến thức được trang bị sau khi ra trường sẽ là hành trang giúp em làm cầu nối nhỏ để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và U-crai-na.

Nguyễn Ngọc Hoàng Trân,16 tuổi (LB nga):

Làm giàu cho quê hương là hạnh phúc trọn vẹn nhất

Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng em may mắn được sống giữa cộng đồng người Việt Nam tại Thủ đô Mát-xcơ-va đông đảo, gắn kết và luôn hướng về quê hương. Cộng đồng Việt kiều ở đây ngày càng phát triển với đội ngũ trí thức có học hàm, học vị cao và giành được tình cảm yêu mến, trân trọng của người dân bản địa. Em tự hào khi những câu chuyện về Việt Nam, món ăn Việt Nam đặc sắc và nét văn hóa thuần Việt trong gia đình em luôn được bạn bè quốc tế hào hứng đón nhận.

Từ nhỏ, em đã được nghe bố mẹ kể về truyền thống hiếu học của dòng họ, gia đình và quê hương Việt Nam. Truyền thống ấy càng hun đúc trong em lòng ham học. Bố em là giảng viên Trường đại học Cơ khí ô-tô Mát-xcơ-va và đang bảo vệ luận án tiến sĩ. Mẹ em là phóng viên tại báo điện tử dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga (baonga.com). Bố mẹ luôn dành nhiều thời gian lắng nghe, thảo luận các vấn đề mà em quan tâm và tạo điều kiện cho em về thăm quê hương trong những kỳ nghỉ. Vì vậy, dù sinh ra và lớn lên ở Nga, tiếp nhận sâu sắc nền văn hóa Nga nhưng em luôn hiểu rõ cội nguồn, truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Ngọn lửa tình cảm gắn bó với quê hương, niềm tự hào là người Việt Nam được bố mẹ thắp sáng khiến em luôn ý thức cố gắng học tập và rèn luyện bản thân. Em thi đỗ vào Khoa Tài chính tín dụng của Ðại học Tài chính Mát-xcơ-va năm 16 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, em dự định tiếp tục học lên thạc sĩ, sau đó trở về Việt Nam làm việc. Với em, trở về quê hương, đem kiến thức, kinh nghiệm đã học tập, tích lũy được để góp phần làm giàu cho đất nước là niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất.

Trương Thị Huyền Linh, 19 tuổi (bê-la-rút):

Mong muốn giới thiệu Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Sinh ra tại Nga, sau đó cùng bố mẹ chuyển sang Bê-la-rút định cư  nên em không có cơ hội được sống ở Việt Nam. Nhưng tình yêu nguồn cội vẫn nhen nhóm trong em qua những câu chuyện của cha, món ăn truyền thống Việt Nam mẹ nấu. Tham gia "Trại hè Việt Nam 2012" không chỉ cho em cơ hội trở lại quê hương, gặp gỡ những người bạn mới mà còn được tham quan nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Việt Nam như Lăng Bác, khu di tích Kim Liên (Nghệ An), ngã ba Ðồng Lộc (Hà Tĩnh), TP Ðà Lạt... Em rất háo hức được tới Côn Ðảo, điểm du lịch nổi tiếng, nơi lưu giữ một thời quá khứ đau thương nhưng oai hùng của dân tộc ta. Trước đây, em từng sưu tầm nhiều tài liệu và sách báo để viết bài giới thiệu về di tích lịch sử nổi tiếng Côn Ðảo tới bạn bè Bê-la-rút. Vì vậy, được đặt chân lên mảnh đất này, dự Lễ tưởng niệm anh linh các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương là một vinh dự lớn và cũng là cơ hội để em bày tỏ lòng biết ơn những người đã hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc. Chuyến đi lần này mang đến cho chúng em cơ hội trực tiếp tìm hiểu về cội nguồn văn hóa, lịch sử quê hương Việt Nam.

Hiện nay, em đang theo học năm thứ nhất Khoa Quan hệ quốc tế, Trường đại học Bách khoa Bê-la-rút. Em từng tham gia nhiều buổi ngoại khóa tại trường và có cơ hội giới thiệu quê hương Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Sự hào hứng của các bạn khi xem ảnh và nghe kể về những danh lam thắng cảnh, thưởng thức món ăn truyền thống của Việt Nam... đã nhen nhóm trong em ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch. Em dự định sau khi tốt nghiệp sẽ trở về quê hương để theo đuổi ước mơ đó, góp một phần công sức nhỏ bé đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm