Các lực lượng an ninh Uzbekistan đã cô lập trung tâm thành phố Andijan ở miền đông nước này, nơi xảy ra các cuộc biểu tình bạo loạn làm nhiều người chết hôm thứ sáu.
Binh lính có mặt ở khắp nơi trên các đường phố, truy lùng những kẻ cầm đầu các cuộc biểu tình chống chính phủ.
Người ta vẫn chưa biết đã có bao nhiêu người bị chết khi quân đội xả súng vào đoàn người biểu tình ở quảng trường thành phố.Ước tính có từ hàng chục đến hàng trăm người bị chết.
Gia đình của các nạn nhân xấu số đang cố gắng tìm kiếm thi thể người thân ở các nhà xác, bệnh viện và trên các đường phố.
Một người tên là Bakhadyr Yergachyov nói với hãng thông tấn AFP: “Tôi đã tìm kiếm thi thể của những người anh tôi hai ngày nay. Tôi biết họ đã đến quảng trường để tham gia vào cuộc biểu tình”.
Các phóng viên ở Andijan cho biết họ nhìn thấy có đến 50 thi thể trên các đường phố, mặc dù nhiều nhân chứng địa phương nói họ đã nhìn thấy khoảng 300 thi thể.
Hãng tin AP dẫn lời một bác sĩ rằng có 500 xác chết đặt trong một trường học để xác định danh tính.
Các số liệu chính thức lại đưa ra con số thương vong thấp hơn nhiều.
Phóng viên Monica Whitlock của BBC nói, do không có các tổ chức nhân đạo hoạt động độc lập ở vùng này, cho nên con số thương vong thật sự có thể chẳng bao giờ được biết.
Thành phố Andijan đã trở lại yên tĩnh trong đêm và sáng chủ nhật, có tin nhiều người dân đang dọn dẹp, làm vệ sinh đường phố.
Khói bốc lên từ một tòa nhà của chính phủ, và vẫn có tiếng súng bắn tỉa ở đó.
| |
Một nhóm khoảng 530 người tị nạn, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã vượt qua biên giới sang Kyrgyzstan đến trại của hội Chữ thập đỏ.
Ở thị trấn biên giới Karasu, người dân địa phương đã xây dựng lại hai cây cầu mà đã bị các lực lượng Uzbekistan đánh sập, và họ dự định nối lại việc buôn bán qua biên giới, nghề mà họ đã sống trong nhiều năm.
Tổng thống Uzbekistan, ông Islam Karimov đã đổ lỗi về sự bất ổn ở Andijan cho những người mà ông mô tả là tội phạm và những người hồi giáo cực đoan thuộc phong trào Hizb ut-Tahrir muốn lật đổ chính phủ.
Ông Karimov, một đồng minh của Washington và Moscow trong cuộc chiến chống khủng bố, đã áp dụng một chính sách cứng rắn về an ninh kể từ khi xảy ra làn sóng đánh bom tự sát năm ngoái, nghi là do những người hồi giáo quá khích gây ra.
Nhiều người trong số những người tham gia biểu tình ở Andijan nói rằng chính nạn nghèo đói và thất nghiệp đã khiến họ xuống đường đấu tranh chứ không phải là những yêu sách về chính trị hay tôn giáo.