Ðây là trận tranh chức vô địch lần thứ tư giữa hai đội tại các giải trẻ thế giới và là lần thứ hai tại Giải U20. Sự có mặt của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới ở trận khai mạc và trận chung kết cùng các quan chức của các bên liên quan đã thể hiện sự quan tâm hy vọng, mong muốn và tin tưởng ở lứa cầu thủ trẻ tuổi này.
Do đã quá hiểu đối thủ, lại từng đè bẹp chính đội này tới năm bàn không gỡ tại vòng bảng nên đội U20 Brasil dồn dập tiến công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Bỉ. Họ liên tiếp tạo nên những sóng gió trước khung thành của đội U20 Ghana buộc đội hình của đội này lùi về khá sâu để chống đỡ. Bộ ba Tê-rê-xa (số 7), Ka-đếch (số 9) và Giu-li-a-nô (số 10) của đội U20 Brasil liên tục khoét vào cánh phải của đội U20 Ghana nhưng đều không thành công. Sau 20 phút đầu không hiệu quả, đội U20 Brasil thay đổi chiến thuật, đẩy Sâu-gia (số 17) lên đá tiền đạo trái, như vậy, Brasil chơi với bốn tiền đạo. Trước sức ép dữ dội của đội U20 Brasil, hậu vệ Át-đô (số 5) của Ghana phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi, buộc phải rời sân đấu ở phút 37. Một chiếc thẻ đỏ có phần nặng tay của trọng tài. Hơn người, hơn trình độ, đội U20 Brasil càng đẩy cao tốc độ trận đấu. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân đội U20 Ghana. Các pha đan lát của đội U20 Brasil càng có đất diễn hơn. Bóng được đưa sang hết cánh trái, cánh phải, rồi đánh vỗ mặt ở trung lộ, nhưng không tài nào xuyên thủng lớp bê-tông nhiều tầng của đội U20 Ghana. Nôn nóng và sốt ruột, các cầu thủ đội U20 Brasil giở chiêu sút xa, nhưng đều không thành vì sút ra ngoài cầu môn, hay có trúng đích cũng không vượt qua được đôi tay của thủ môn Át-gây. Ðáng tiếc nhất là tình huống ở phút cuối của hiệp một khi Tê-rê-xa trong vòng năm mét, đối mặt với thủ môn, sút bóng nhưng không thể đánh bại được Át-gây.
Hiệp hai diễn ra không khác hiệp một là bao. Hòa nhau không bàn thắng ở hai hiệp chính, hai đội phải đá thêm hai hiệp phụ.
Hiệp phụ thứ nhất trôi đi trong sự thận trọng của hai đội. Quyết tránh đá luân lưu may rủi, cho nên ở hiệp phụ thứ hai, đội U20 Brasil lại ào ạt tiến công với tần suất ngày một dày đặc và nhiều phương án hơn. Và kẽ hở chết người đã lộ ra. Bóng luẩn quẩn trong khu vực 16 mét với số lượng đông đảo của cầu thủ hai đội. Bóng được phá lên, bật vào người hậu vệ đội U20 Ghana nẩy đến chân cầu thủ Sâu-gia U20 Brasil. Trong một rừng chân của cầu thủ hai đội, cú sút của anh vẫn không thể chiến thắng được thủ môn Át-gây từ khoảng cách hai mét.
Với kết quả không có bàn thắng nào được ghi, hai đội buộc phải thi đấu phạt đền. Ở loạt thứ nhất không có đội nào chiến thắng, tỷ số vẫn cân bằng. Ðến loạt thứ hai định mệnh thì chính Tê-rê-xa, cầu thủ thi đấu cực tốt ở các trận vừa qua và ở chính trận chung kết này đã không thể chiến thắng được thủ môn Át-gây và dâng chiếc cúp cho đội U20 Ghana.
Chiến thắng của đội U20 Ghana hoàn toàn xứng đáng. Họ rất đáng được hưởng thành quả từ cố gắng vượt bậc của mình. Ngay trước khi trận chung kết này diễn ra, huấn luyện viên đội U20 Ghana đã tuyên bố rằng sẽ đối đầu với lịch sử, chấp nhận thách thức của nó và sẽ tìm ra phương thuốc đặc trị để đem chiến thắng về cho Ghana nói riêng châu Phi nói chung. Và Sê-lát Tát-tê đã làm được điều mong mỏi của cả dân tộc Ghana. Ðó là chức vô địch U20 thế giới lần đầu tiên trong lịch sử của họ. Chiến thắng của Ghana là sự chiến thắng của kỷ luật chiến thuật. Người góp phần không nhỏ trong chiến thắng của đội U20 Ghana chính là thủ môn Át-gây. Mà có nói anh chính là người quyết định cho chiến thắng của đội cũng không hề sai. Trong trận đấu, anh đã hóa giải thành công các cú sút hiểm hóc của tiền đạo đối phương như các tình huống ở cuối hiệp một, hiệp hai, hiệp phụ và nhất là quả phạt đền ở loạt đá định mệnh đem về chiến thắng cho đội U20 Ghana.
Giải vô địch bóng đá U20 thế giới năm nay đã khép lại, nhưng những ấn tượng mà các đội trình diễn vẫn lắng đọng trong lòng người xem. Vui có, buồn có, thành công có, thất bại cũng có và cả những nỗi niềm luyến tiếc.
Giải vô địch bóng đá U20 thế giới tính đến nay tổ chức được 16 lần. Ðội đoạt chức vô địch nhiều lần nhất làyArgentina với 6 lần. Năm nay, họ không được tham gia vì không thể vượt qua giai đoạn đấu loại trong khu vực của mình. Tuy không chiến thắng ở trận cuối cùng, đội U20 Brasil vẫn ở vị trí thứ nhì với 4 lần đoạt Cúp. Ở trận đấu tranh hạng ba trước đó ba tiếng, đội U20 Hungary sau khi hòa 1-1 với đội U20 Costa Rica đã chiến thắng ở loạt sút luân lưu 11 mét (trận tranh giải ba không đá hiệp phụ). Họ đã chấm dứt cơn khát sau 37 năm chờ đợi.
Với tám bàn thắng ghi vào lưới đối phương, cầu thủ Ðô-mi-ních Át-đi-át (số 20) của đội U20 Ghana đoạt danh hiệu Vua phá lưới và đoạt luôn Chiếc giày vàng của giải, qua đó trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất toàn giải.
THẾ HÒA