Tưởng niệm 48 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ

NDĐT - Sáng 16-3, tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ tưởng niệm 504 thường dân vô tội bị sát hại trong vụ thảm sát Sơn Mỹ xảy ra cách đây 48 năm (16-3-1968 - 16-3-2016).

Người cựu binh Mỹ kéo vĩ cầm để tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ.
Người cựu binh Mỹ kéo vĩ cầm để tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ.

Buổi sáng ngày 16-3-1968, với phương châm đốt sạch, giết sạch, quân xâm lược viễn chinh Mỹ đã gây ra cuộc thảm sát đẫm máu, giết hại 504 thường dân vô tội tại xã Tịnh Khê (trong đó, có 182 phụ nữ, 173 trẻ em, 60 cụ già đã bị sát hại dã man chỉ trong bốn giờ đồng hồ). Không chỉ giết những thường dân vô tội, kẻ thù còn đốt 247 ngôi nhà, giết chết hàng nghìn gia súc, gia cầm của người dân, đồng thời lương thực, mùa màng của họ cũng bị đốt sạch, phá sạch…

Cuộc thảm sát đẫm máu ở Sơn Mỹ đã gây chấn động trên toàn thế giới, để lại nỗi đau to lớn cho làng quê này. Đây cũng là nỗi đau thương tột cùng mà nhân dân Việt Nam đã phải chịu đựng trong chiến tranh. Thảm sát Sơn Mỹ đã đi vào lịch sử như một bằng chứng tố cáo tội ác của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam đến những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Tại buổi lễ, hàng nghìn người dân khắp mọi miền đất nước cùng bè bạn quốc tế đã thắp lên tượng đài Sơn Mỹ những nén hương tưởng niệm. Đã hơn 10 năm nay, cứ đến dịp 16-3, cựu binh Mỹ Billy Kelly lại đến đặt 504 bông hoa hồng để tưởng niệm những nạn nhân trong vụ thảm sát. Kính cẩn nghiêng mình trước vong hồn những con người xấu số, người cựu binh này cầu mong những nạn nhân vụ thảm sát sẽ được siêu thoát, đồng thời, ông cũng muốn chuộc lại lỗi lầm của đồng đội mình đã gây ra cuộc thảm sát đối với người dân vô tội.

Năm nay đã là năm thứ 26 liên tiếp, ông Mike Boehm - cũng là một cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam lại đến Sơn Mỹ để kéo đàn violon “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai” để tưởng nhớ đến những thường dân và cầu mong sự siêu thoát cho các linh hồn vô tội. Trong trang phục khăn đóng áo dài truyền thống của Việt Nam, tiếng vĩ cầm của cựu binh này vang lên như muốn mọi người xích lại gần nhau để chung tay xoa dịu nỗi đau Sơn Mỹ.

Lễ tưởng niệm là dịp để bạn bè trong và ngoài nước hiểu hơn về những mất mát, đau thương mà người dân Sơn Mỹ phải gánh chịu cách đây 48 năm, những tội ác kinh hoàng của quân viễn chinh Mỹ đã gây ra với vùng đất này. Đồng thời, đây còn là thông điệp gửi đến toàn nhân loại về sự khốc liệt của chiến tranh và giá trị của hòa bình.

48 năm đi qua, gác lại những đau thương, mất mát trong quá khứ, giờ đây người dân Sơn Mỹ cùng hướng về tương lai để xây dựng cuộc sống mới ấm no, giàu đẹp từ đống đổ nát, hoang tàn. Làng quê Sơn Mỹ hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới đầy sức sống.

Thảm sát Sơn Mỹ là bài học về giá trị của hòa bình mà thế hệ trẻ phải khắc ghi.

Có thể bạn quan tâm