Thế giới ngày qua

Tuốc-mê-ni-xtan: Bầu cử tổng thống

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 12-2, cử tri Tuốc-mê-ni-xtan đã đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống lần thứ năm kể từ khi quốc gia Trung Á giàu dầu mỏ này độc lập (năm 1991). Đây là lần đầu các chính đảng có đại diện tham gia tranh cử theo Hiến pháp sửa đổi được thông qua hồi tháng 9-2016.

Tuốc-mê-ni-xtan: Bầu cử tổng thống

Tại cuộc bầu cử Tổng thống Tuốc-mê-ni-xtan lần này, Tổng thống đương nhiệm G.Béc-đư-mu-kha-me-đốp sẽ cạnh tranh với tám ứng cử viên khác. Giới phân tích dự báo, Tổng thống G.Béc-đư-mu-kha-me-đốp nhiều khả năng tái đắc cử.

Tuy-ni-di: Triệt phá mạng lưới khủng bố

Bộ Nội vụ Tuy-ni-di thông báo, lực lượng an ninh nước này đã triệt phá một mạng lưới khủng bố gồm sáu thành viên tuổi từ 19 đến 51 chuyên tuyển mộ chiến binh cho các tổ chức khủng bố tại tỉnh Mô-na-stơ. Chúng thừa nhận tiếp xúc với các thành viên của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Li-bi và tham gia tuyển mộ chiến binh trẻ người Tuy-ni-di để tham chiến tại Xy-ri. Các đối tượng thừa nhận tham gia các khóa huấn luyện quân sự với mục đích gia nhập các tổ chức thánh chiến cực đoan tại nước ngoài. Tuy-ni-di vẫn đang áp dụng tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc kể từ cuối năm 2015.

Bra-xin: Cảnh sát chấm dứt đình công

Chính quyền bang E-xpi-ri-tô Xan-tô, đông nam Bra-xin, và lực lượng quân cảnh đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc đình công đã khiến nhiều thành phố tê liệt và dẫn tới tình trạng bạo lực gia tăng làm 120 người chết. Thỏa thuận đạt được sau một tuần diễn ra cuộc biểu tình do các thành viên trong gia đình của các sĩ quan dẫn đầu. Vợ và họ hàng của các sĩ quan đã phong tỏa nhiều doanh trại để đòi tăng lương cho các sĩ quan. Chính quyền đã chính thức buộc tội hơn 700 sĩ quan vì từ chối quay lại làm việc. Chính quyền bang không đồng ý với yêu sách đòi tăng lương, nhưng cho biết sẽ xem xét lại chế độ lương thưởng.

Ăng-gô-la: Điều tra vụ giẫm đạp làm 17 người chết

Chính quyền Ăng-gô-la thông báo đã mở một cuộc điều tra về vụ giẫm đạp tại sân bóng đá ở thị trấn Uy-giê, miền bắc nước này làm ít nhất 17 người chết và 25 người khác bị thương. Cảnh sát bị cáo buộc có lỗi trong thảm kịch bóng đá này do để xảy ra tình trạng hỗn loạn kinh hoàng khi cố gắng giải tán đám đông bên ngoài bằng bình xịt hơi cay. Tổng thống Ăng-gô-la E.Xan-tốt cho rằng đây là một sai lầm nghiêm trọng và Chính phủ Ăng-gô-la đã thành lập một ủy ban điều tra vụ việc, một ủy ban giúp đỡ thân nhân của các nạn nhân.

Có thể bạn quan tâm