Những ngôi nhà thắm tình quân dân
Cơn bão số 13 đi qua, căn nhà của gia đình chị Phạm Tôn Nữ Lệ Kiều ở Thôn 3, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk chỉ còn trơ nền lẫn trong những đống gạch vụn và bùn đất.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#cơn bão số 13
Có 13 kết quả
Cơn bão số 13 đi qua, căn nhà của gia đình chị Phạm Tôn Nữ Lệ Kiều ở Thôn 3, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk chỉ còn trơ nền lẫn trong những đống gạch vụn và bùn đất.
Cơn bão số 13 (Kalmaegi) ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, gây thiệt hại nặng nề. Với quyết tâm không để hộ dân nào thiếu đói, không có nơi ở, ngay khi cơn bão đi qua, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Đắk Lắk đã huy động tổng lực tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão.
Sáng 13/11, trong chương trình công tác tại tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên bà con nhân dân xã Đề Gi, một số doanh nghiệp thiệt hại do bão số 13 gây ra tại khu kinh tế Nhơn Hội.
Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có thư kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi và đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.
Chỉ trong 6 tiếng bão Kalmaegi đổ bộ miền trung, gió giật kinh hoàng khiến 8 người chết và mất tích, 17 bị thương, hàng nghìn nhà tốc mái, ngập, cây đổ, tàu chìm... thiệt hại ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng.
Khu dân cư Phú Mỹ, phường Sông Cầu (tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão số 13.
Giữa cơn bão gào thét, hình ảnh những người lính biên phòng dầm mình trong mưa, cõng cụ già, bế trẻ nhỏ, mang từng thùng mì, can nước đến nơi tránh trú… đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân ái và tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.
Tại xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, sau hơn 6 ngày liên tục nỗ lực "giữ kè", đến chiều tối ngày 6/11, các chiến sĩ sư đoàn 315 – Quân khu 5 đã cùng các lực lượng chức năng và người dân địa phương cơ bản hoàn thiện việc gia cố bờ kè An Lương, trước khi bão số 13 đổ bộ.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (Kalmaegi), nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong vùng bị ảnh hưởng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát đi văn bản hỏa tốc thông báo về việc phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trực ứng phó với cơn bão số 13 (Kalmaegi).
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện ứng phó với mưa lớn khu vực miền trung và bão số 13, Bộ Công thương đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác ứng phó phòng chống thiên tai và vận hành hồ chứa thủy điện ở một số công trình thủy điện tại thành phố Đà Nẵng và Huế.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (tên quốc tế: Kalmaegi), ngày 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường và cộng đồng.
Chiều tối 14-11, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại Quảng Bình.